- P/V: Thưa HLV Hoàng Anh Tuấn, còn nhớ ở trận đấu tập gần nhất để thua đậm trước U21 Hà Nội, ông đã bày tỏ sự lo lắng đối với các học trò của mình. Đến nay, nỗi lo ấy có còn đó?
HLV Hoàng Anh Tuấn: Nói là lo thì nó cũng trừu tượng lắm. Công việc sắp tới là đội bóng sẽ thi đấu vòng loại. Khi nào chúng tôi đá xong thì tôi mới hết lo. Sau đó thì lo tiếp. Còn nỗi lo thì có rất nhiều. Có thể. thể lực chưa tốt giờ tốt rồi, chuyên môn chưa tốt thì nay đã khá hơn.
Nhưng mà với tôi như vậy vẫn chưa đủ. Đối tượng mà mình nghĩ đến là giờ châu lục chứ không phải Đông Nam Á nữa. Thế nhưng vừa qua, đội bóng lại trải qua một giải Đông Nam Á không thành công, mặc dù lối chơi rất là thuyết phục.
- Ông từng răn đe các học trò về tinh thần thi đấu sau trận thua đó. Đến thời điểm này, vấn đề đó đã được cải thiện?
Đương nhiên các em tiến bộ nhiều. Nhưng theo sự kỳ vọng của tôi thì chưa đủ. Với tôi thì chưa bao giờ là đủ cả. Bản thân tôi cũng vậy. Mỗi ngày trôi qua, tôi đều muốn làm tốt hơn ngày hôm trước. Hôm nay tốt hơn hôm qua. Ngày mai tốt hơn ngày hôm nay.
Tôi muốn cầu thủ mình cũng vậy. Hôm nay làm việc rất cật lực nhưng ngày mai làm việc nhiều hơn. Sắp tới làm việc nhiều hơn nữa. Chúng ta biết rồi trình độ, năng lực của chúng ta ở đấu trường châu lục vẫn là thấp. Chúng ta phải làm việc nhiều hơn nữa.
HLV Hoàng Anh Tuấn muốn các học trò phải cố nhiều hơn nữa
Đừng nghĩ sớm đến U20 World Cup
- Nhiều người đánh giá U19 Việt Nam nằm ở bảng đấu khá đơn giản. Ông có cho rằng đội bóng sẽ dễ dàng lọt vào VCK U19 châu Á?
Tôi chưa bao giờ nghĩ như vậy. Trong nghề làm huấn luyện của mình, tôi trải qua rất nhiều bài học. Ngay ở vòng loại U19 châu Á đang diễn ra, U19 Campuchia dù bị đánh giá yếu nhưng đã gây khó khăn cho các đội cùng bảng của họ. Chính chúng ta cũng từng bị xem là yếu nhất giải, là đột lót đường ở VCK U19 châu Á tại Bahrain năm ngoái. Song sau cùng, chúng ta đã lọt vào bán kết.
Bóng đá trẻ thay đổi rất nhanh. Hôm nay tốt nhưng có thể mai không tốt. Thế hệ này tốt nhưng thế hệ tiếp nối chưa chắc đã tốt. Bản thân BHL hết sức thận trọng. Tôi muốn cầu thủ tập trung cao độ, đừng nghĩ Lào hay Macau, Đài Bắc Trung Hoa là kém. Trong điều kiện khó khăn phải thi đấu vào giữa trưa, trên mặt cỏ nhân tạo thì đó là trở ngại rất lớn.
Với HLV Hoàng Anh Tuấn, mục tiêu trước mắt là vượt qua vòng loại U19 châu Á 2018
- Vậy liệu rằng, ông có tin tưởng sẽ lặp lại thành tích tham dự VCK World Cup với lứa cầu thủ hiện tại?
Cái đó thì còn quá xa. Chúng ta hãy nhìn cái trước mắt là vòng loại châu Á tới đây, với những đối thủ như Lào, Đài Bắc Trung Hoa và Macau. Có thể chúng ta vượt qua vòng bảng nhưng nếu chỉ là một lối chơi nghèo nàn thì chắc chắn đội bóng khó có thể nghĩ đến chuyện đi xa.
Chúng ta phải chứng tỏ mình rằng nếu đi chung kết phải vượt trôi so với các đội bóng mạnh. Từ sự vượt trội đó, chúng ta mới có thể so sánh với các đội ở châu lục được. Lúc đó chúng ta mới nghĩ được đường xa hơn.
- Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi
U19 Việt Nam ít kinh nghiệm ở châu lục
HLV Hoàng Anh Tuấn cho biết, trong lực lượng U19 Việt Nam hiện tại chỉ có số ít cầu thủ như Khắc Khiêm, Tiến Anh từng thi đấu tại đấu trường châu Á trong màu áo U16 và U19 Việt Nam trước kia. Đa số các cầu thủ đều còn khá bỡ ngỡ, mới chỉ tham dự giải Đông Nam Á. “Tôi nghĩ các cầu thủ sẽ háo hức khi bước vào giải đấu này. Tôi nói với các bạn ấy rằng đây là giải đấu mang tầm châu lục chứ không còn ở tầm khu vực nữa”.
Hôm qua (1/11), LĐBĐ thành phố Hồ Chí Minh (HFF) đã tổ chức bốc thăm chia bảng giải futsal sinh viên TP.HCM - cúp Đại học Gia Định 2017. Đây là giải đấu chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Đặc biệt, sân chơi này còn là nơi được hy vọng sẽ phát hiện ra những cầu thủ futsal tiềm năng cho các đội bóng trên địa bàn TP.HCM.
Vừa qua, tiền vệ Nguyễn Minh Châu của Hải Phòng tiết lộ anh sẽ chính thức giải nghệ sau khi V.League 2017 khép lại. Đây là điều khá bất ngờ bởi anh khá nổi tiếng trong giới cầu thủ bởi nền tảng thể lực sung mãn.
Có một dàn cầu thủ đang ở độ chín, nhưng Phong Phú Hà Nam đã vài lần với hụt chiếc “vương miện”. Chơi khá ấn tượng ở lượt đi, thầy trò HLV Nguyễn Thế Cường quyết “dệt mộng vàng” ở giải VĐQG nữ - Cúp Thái Sơn Bắc 2017 khi lượt về sẽ diễn ra trên sân nhà của PP.HN.
Trong thời gian qua, có rất nhiều thông tin cho rằng, khi V.League 2017 khép lại thì Vũ Minh Tuấn sẽ rời Than.QN để đến đầu quân cho một đội bóng đầy tham vọng ở phía Nam.
“Đây là một trận đấu tồi tệ. Tôi có cảm tưởng hôm nay chúng tôi không chơi futsal. Malaysia là đội giành chiến thắng xứng đáng từ phút đầu cho đến những phút cuối cùng”, HLV ĐT futsal Việt Nam Miguel Rodrigo phát biểu đầy thất vọng sau thất bại ở bán kết.
ĐT futsal Việt Nam đã để thua 1-5 trước Malaysia trong trận bán kết 2 giải futsal Đông Nam Á 2017 – cúp HDBank, diễn ra tối 11/1 tại NTĐ Phú Thọ (TP.HCM)
HLV Hoàng Anh Tuấn đã đưa ra quyết định khiến nhiều người hâm mộ ngỡ ngàng. Trung vệ Việt Anh bị loại khỏi danh sách U19 Việt Nam tham dự vòng loại U19 châu Á 2018.
Hôm qua (1/11), tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã tiếp ông Shaikh Salman Bin Ebrahim Al Khalifa, Chủ tịch LĐBĐ châu Á (AFC) cùng đoàn cán bộ AFC.
Đánh bại Myanmar với tỷ số 8-3 trong trận bán kết 1 diễn ra chiều 11/1, Thái Lan đã giành quyền vào chơi chung kết giải vô địch futsal Đông Nam Á – HDBank Cup 2017.
VFF đã giới thiệu cho ông Park Hang-seo các trợ lý người Việt sẽ tham gia thành phần ban huấn luyện trong lần tập trung sắp tới. Đó là các ông: Nguyễn Thanh Sơn và Lư Đình Tuấn.
Chơi với đội hình B, U23 Việt Nam đã để thua 0-3 trước U23 Uzbekistan. Với kết quả này, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ gặp U23 Iraq ở vòng tứ kết giải U23 châu Á 2024.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn