“Tôi đã yêu cầu cầu thủ đá ngắn, ít chạm. Nhưng sau khi bị thủng lưới, họ đã nôn nóng và hay chuyền dài”, HLV Miura tỏ ra buồn bã sau thất bại của ĐT Việt Nam trước Thái Lan.
Ông thầy sinh năm 1963 bước vào phòng họp báo với nét mặt buồn bã: “Trước hết tôi xin cảm ơn sự ủng hộ của CĐV cũng như các bạn đã tới sân Mỹ Đình. Nhưng thực sự tôi cảm thấy thất vọng khi đội tuyển của chúng ta thất bại”.
Lý giải cho trận thua đau trước Thái Lan, HLV Miura giãi bày: “Trong trận đấu với Iraq, tôi yêu cầu học trò đá bóng dài, thỉnh thoảng có những đường chuyền vượt tuyến. Nhưng ở trận gặp Thái Lan, tôi muốn họ đá ngắn, ít chạm. Thế nhưng sau khi phải nhận bàn thua đầu tiên, họ lại nôn nóng và hay chuyền dài”.
Sự nóng vội khiến cầu thủ Việt Nam không theo ý đồ của HLV Miura - Ảnh: Tuấn Cường
“Ở hiệp 1, đội tuyển Việt Nam đã chơi tốt nhưng sang đến hiệp 2, khi phải nhận thêm bàn thua thì cầu thủ lại nóng vội. Trước đối thủ Thái Lan, chúng tôi có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Nếu như các cầu thủ duy trì được tỷ số hòa ở 45 phút đầu tiên thì tinh thần các cầu thủ sẽ tốt hơn. Ở hiệp 2 tôi yêu cầu các cầu thủ di chuyển nhiều hơn, chơi quyết tâm hơn nhưng chúng ta lại để thủng lưới”.
Liên quan đến vấn đề chuyên môn, HLV Miura cho rằng cách tiếp cận trận đấu của ĐT Việt Nam là không sai. Ngoài ra, ông thầy Nhật Bản cũng bảo vệ quan điểm sử dụng Mạc Hồng Quân đá chính.
“Cậu ấy không tận dụng tốt cơ hội nhưng cách Hồng Quân chơi trên sân, di chuyển, hỗ trợ đồng đội là tốt. Bằng chứng là ở hiệp 2, chúng ta thi đấu không tốt khi Mạc Hồng Quân không còn có mặt trên sân. Khi không có bóng, cậu ấy thường di chuyển và theo sát tiền vệ số 6 (Sarach Yooyen – PV)”.
Khép lại cuộc họp báo, HLV Miura chia sẻ về tương lai bóng đá Việt Nam: “Chúng ta cần một thời gian dài nữa để bóng đá Việt Nam phát triển như Thái Lan. Thực sự Thai Premier League có chất lượng hơn V.League. Giải đấu đó có 18 đội với sự cạnh tranh hơn. Tôi không chắc là bao lâu nữa, bóng đá Việt Nam mới mạnh như Thái Lan”.
Ngay sau trận lượt về Việt Nam – Thái Lan ở vòng loại World Cup 2018, HLV Trần Minh Chiến của lò đào tạo trẻ PVF đã cho rằng: “Thái Lan quá mạnh và họ hơn hẳn Việt Nam về đẳng cấp”.
HLV Kiatisak cho rằng chiến thắng 3-0 trước ĐT Việt Nam giúp Thái Lan khẳng định họ là ông chủ ở Đông Nam Á. Bên cạnh đó, "Zico Thái" tái khẳng định mục tiêu của họ là có thể giành vé lọt vào vòng loại cuối cùng World Cup 2018 khu vực châu Á.
Được kỳ vọng sẽ đòi lại được món nợ để thua 0-1 ở trận lượt đi, song ĐT Việt Nam đã có một trận đấu thất bại toàn diện trước đẳng cấp vượt trội của người Thái và chấp nhận thua cuộc 0-3.
Với chiến thắng 3-0 trước Việt Nam, ĐT Thái Lan đã củng cố ngôi đầu bảng F với 10 điểm sau 4 trận. Cơ hội giành vé sớm dự VCK Asian Cup 2018 và vòng loại cuối cùng World Cup 2018 khu vực châu Á đã rộng mở đối với thầy trò HLV Kiatisak.
Theo ghi nhận của phóng viên BongdaPlus đang có mặt ở sân Mỹ Đình, sẽ có hơn 2.000 CĐV Thái Lan đến cổ vũ cho đội nhà ở chuyến làm khách gặp Việt Nam tối nay. Hiện đã có một lượng CĐV Ultra Thái Lan có mặt tạo nên sự náo động trước sân Mỹ Đình.
Teerasil Dangda hẳn nhiên là cái tên mà các hậu vệ của ĐT Việt Nam cần phải “chăm sóc” cẩn thận trong trận đấu tối nay (13/10) với ĐT Thái Lan trên sân Mỹ Đình. Nhưng các học trò của HLV Toshiya Miura đừng quên một cái tên khác, đó chính là Adisak Kraisorn.
ĐT Việt Nam đang rất khát khao giành được chiến thắng đầu tiên trước Thái Lan trên sân nhà sau 17 năm chờ đợi. Ngay cả với HLV Toshiya Miura, việc giành 3 điểm ở trận đấu với người Thái là điều mà ông cũng theo đuổi suốt thời gian qua.
HLV Kiatisak của ĐT Thái Lan cho rằng trận đấu với ĐT Việt Nam vào tối nay sẽ không hề đơn giản khi họ phải thi đấu tại Mỹ Đình. Đáng chú ý, Zico Thái rất muốn được chứng kiến màn trình diễn đỉnh cao của kỹ thuật và tài năng giữa Chanathip và Công Phượng.
Trước cuộc chiến giữa ĐT Việt Nam và ĐT Thái Lan, giới truyền thông xứ Chùa vàng lại lấy chuyện ca sĩ Tuấn Hưng cạo trọc đầu vì dự đoán sai tỷ số trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan làm đề tài bàn luận.
Thành bại của trận Việt Nam và Thái Lan phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, trong đó có vai trò rất lớn của các cá nhân. Sau đây là 3 cuộc đối đấu đáng chờ đợi nhất ở trận đấu tối nay!
Siêu sao Cristiano Ronaldo đã không thể thi đấu trọn vẹn 90 phút cho Al Nassr trong trận đấu tại AFC Champions League với Persepolis do bị đau ở cổ. Trước đó, CR7 đã có hành động cực fair-play.
HLV Pep Guardiola đã lấy việc mình rụng tóc sau thời gian dài cầm quân ở Man City làm ví dụ cho việc mọi thứ trong bóng đá có thể xoay chuyển rất nhanh trong thời gian ngắn.
Sau khởi đầu gây thất vọng ở V.League, HAGL tiếp tục bị Công An Hà Nội loại sớm ở Cúp QG 2023/24. Đội bóng phố Núi tiếp tục đối diện khó khăn khi nhận tin không vui từ chấn thương của tiền đạo chủ chốt Đinh Thanh Bình.
Không ai còn nhận ra Lazio, đương kim Á quân Serie A mùa trước, giờ đang nằm ở nửa dưới bảng xếp hạng với khởi đầu tệ nhất từ mùa 2013/14. Họ chìm trong khủng hoảng và dĩ nhiên người chịu trách nhiệm lớn nhất là HLV Sarri.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn