HLV Phạm Minh Đức: 'Tôi nắn học trò từ năm 17 tuổi, giờ họ… đá lại tôi'

Trí Công (Ghi)
09:02 ngày 14-06-2020
HLV Phạm Minh Đức có những chia sẻ sau trận hòa 1-1 giữa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Hà Nội FC thuộc vòng 4 V.League 2020. Điều đặc biệt là lực lượng chính của cả 2 đội bóng đều được HLV Phạm Minh Đức có thời gian uốn nắn. 

Thưa HLV Phạm Minh Đức, cảm xúc của ông thế nào khi bước vào trận đấu giữa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Hà Nội FC. Bởi cả hai đội đều có những học trò từng cùng ông giành những danh hiệu ở cấp độ giải trẻ cho đến hạng Nhất Quốc gia? 

Người bình luận trực tiếp trận đấu này là ai nhỉ? Anh Quang Huy à? Nếu thế thì anh ấy sẽ hiểu về tình cảnh của tôi - một HLV dạy học trò lâu ngày nhưng ở trận đấu này, học trò lại đá lại tôi. Đấy là những cầu thủ của Hà Nội FC. Tôi dạy, uốn nắn họ từng những năm còn 16, 17 tuổi. Họ đá lại tôi, tức là đá lại thầy. Nói vui thế thôi chứ tôi mừng cho họ. Các cầu thủ như Quang Hải, Hùng Dũng rồi Đức Huy, Văn Kiên đều đã được lên đội tuyển Việt Nam. 

Còn ở Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, những học trò của tôi hiện tại thì yếu hơn. Nhưng họ vẫn đá ngang ngửa một trận với dàn tuyển thủ quốc gia phía Hà Nội FC phía bên kia chiến tuyến. Điều đó cũng cho thấy là trong một trận đấu nhất định thì không biết ai hơn ai. Có thể xét về đường dài, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ kém hơn vì trình độ của các cầu thủ sẽ thua so với Hà Nội FC. 

Năm ngoái, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh của ông thua 1-3 trước Hà Nội FC ở Cúp Quốc gia. Lần này, đội của ông hòa 1-1 tại V.League. Đó có thể xem là một thành công chứ? 

Phải nói là một đội tân binh như Hồng Lĩnh Hà Tĩnh mà gặp Hà Nội FC - Đương kim vô địch sở hữu toàn tuyển thủ quốc gia thì không chỉ tôi mà bất cứ HLV nào cũng đều vui vì có được 1 điểm. Trước trận đấu này, mọi người đã nghĩ đội của chúng tôi có thể thua Hà Nội FC từ 2-4 bàn. Và tôi làm ngược lại so với suy nghĩ của người ta. Tôi tin rằng cầu thủ của tôi sẽ trưởng thành hơn nữa ở những trận tiếp theo. 

Đừng ai nói là Hà Nội FC đá chưa hết chân. Họ kiểm soát thể trận rất tốt, phối hợp rất hay và muốn nuốt chửng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Nhưng chúng tôi phản kháng một cách kịch liệt. Tôi đã cho khán giả Hà Tĩnh đến xem trận đấu và những người hâm mộ theo dõi qua truyền hình thấy được rằng tôi đã làm gì với đội bóng này. 

HLV Phạm Minh Đức từng dạy dỗ lứa cầu thủ Quang Hải, Hùng Dũng, Đức Huy - Ảnh: Minh Tuấn

Sân Hà Tĩnh chứng kiến cảnh khán giả tràn xuống cả đường piste, sức chứa vượt quá con số giới hạn là 15.000 chỗ ngồi. Ông nghĩ sao trước sự cuồng nhiệt ấy? 

Khi Hà Nội B được chuyển giao thành Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, tôi đã nói rằng sẽ có một ngày đội bóng này sẽ gặp Hà Nội FC ở V.League. Nó đến, sớm hơn dự kiến của tôi. Đây là một trận đấu lịch sử của bóng đá Hà Tĩnh. Hơn 1 vạn rưỡi khán giả, thậm chí còn hơn thế đến xem. Cả hai đội đã cống hiến một trận rất hay. Tôi đã nghĩ kể cả tôi thua 2 thắng thì quan trọng vẫn là cống hiến. 
Còn nói về việc trận đấu bị kéo dài hơn mức bình thường thì tôi nghĩ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh hay Hà Nội FC đều khó khăn như nhau.

Thậm chí ở phía Hà Nội FC, nhiều em từng là tuyển thủ U23 Việt Nam cũng đã trải qua việc trận đấu bị gián đoạn ở Thường Châu (Trung Quốc) ở U23 châu Á còn gì. Tôi cũng đã có chia sẻ với anh Hoài (Trưởng Ban Điều hành giải Nguyễn Trọng Hoài - PV) là thông cảm vì Hà Tĩnh mới làm lại bóng đá nên để xảy ra tình trạng này. Hy vọng địa phương chấn chỉnh lại, làm thật tốt công tác đầu tiên là kiểm soát vé. 

2 chiến thắng, 1 trận hòa từ V.League đến Cúp Quốc gia, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang thay đổi bộ mặt sau khi bóng đá Việt Nam trở lại? 

Khi Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thua 2 trận liên tiếp đầu mùa, tôi nhìn lại vấn đề của toàn đội bóng, đặt câu hỏi vì sao thua và cố gắng giải quyết vấn đề ấy. Để rồi bây giờ, tinh thần thi đấu của các cầu thủ chẳng khác nào những chiến binh, lúc nào cũng lăn xả, chơi hết mình. 

Ở trận đấu với Hà Nội FC, tôi đã mường tượng ra rằng Quang Hải sút xa từ tuyến 2. Tôi yêu cầu các cầu thủ bắt chết Quang Hải, không cho cậu ấy được dứt điểm từ xa. Học trò của tôi làm tốt. Chỉ tiếc rằng tôi không nghĩ Hùng Dũng lại thực hiện kịch bản tương tự như vậy. Cú sút ấy cũng cho thấy vì sao Hùng Dũng xứng đáng giành Quả bóng vàng Việt Nam. Dẫu sao, chúng tôi không bỏ cuộc, ngay cả khi bị dẫn trước. Đội đã có bàn gỡ hòa chung cuộc 1-1. 

Theo HLV Phạm Minh Đức, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cần nỗ lực hơn nếu muốn trụ hạng - Ảnh: Minh Tuấn

4 điểm sau 4 vòng đấu cùng vị trí thứ 9/14, liệu cơ hội trụ hạng dành cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã rộng mở hơn, thưa ông? 

Chưa thể chủ quan để nghĩ về việc trụ hạng. Tôi xem V.League năm nay thì không đội nào yếu cả. Trình độ các CLB bây giờ “ăn nhau” rất vất vả. SHB Đà Nẵng vừa thắng 6-1 Quảng Nam để bắt đầu hy vọng thoát nhóm cuối bảng. Tôi sẽ phải rất dè chừng SHB Đà Nẵng ở cuộc tiếp đón vào ngày 18/6 tới đây. 

Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi. 

 

XEM THÊM

Từng vỡ sân như Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, HAGL bị phạt như thế nào?

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 1-1 Hà Nội FC: Chia điểm ở trận cầu dài 2 tiếng rưỡi

Hà Nội FC soán ngôi đội bóng quốc dân của HAGL?

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x