HLV Trần Minh Chiến (B.BD): 'Từ ngày cầm quân ở V.League, tôi bị mất ngủ trầm trọng'

Lần đầu tiên cầm quân ở V.League, lại dẫn dắt đội bóng từng vô địch V.League là B.BD, HLV Trần Minh Chiến gặp áp lực rất lớn. Tuy nhiên, nhà cầm quân này đã có một mùa giải khá thành công, thậm chí anh đã cùng đội bóng đất Thủ giành ngôi vô địch Cúp QG.
HLV Trần Minh Chiến (B.BD): 'Từ ngày cầm quân ở V.League, tôi bị mất ngủ trầm trọng'
“Tôi từng sợ nên không nhận lời làm HLV trưởng B.BD” 

- Phóng viên: Chúc mừng HLV Trần Minh Chiến với chức vô địch Cúp QG vừa giành được cùng B.BD. Nhìn anh cười thế này, có lẽ đang rất vui?

- HLV Trần Minh Chiến: Vui nhiều chứ bạn, thậm chí hạnh phúc nữa là khác. Phàm là HLV, ai cũng mong muốn có được một thành tích nào đó cho đội bóng và bản thân, tôi càng không phải ngoại lệ. Thật sự lần đầu cầm quân ở V.League, tôi không nghĩ có thể cùng B.BD giành được một chức vô địch của mùa giải, nên cảm giác vui lắm!

- Nhưng hồi đầu mùa giải 2018, lúc lãnh đạo B.BD ngỏ lời muốn anh về dẫn dắt đội, anh đã từ chối?
- Đúng thế, ban đầu tôi đã không dám nhận lời. Bạn nghĩ xem, tôi chưa từng cầm quân ở V.League, thậm chí chưa kinh qua vai trò trợ lý, nhưng lại được đề bạt vào chiếc ghế HLV trưởng mà đó lại là đội bóng tên tuổi lớn như B.BD, nên thực sự cảm thấy rất lo sợ lẫn áp lực, vì nếu có chuyện gì là “ăn đủ” (cười). Tuy nhiên, lãnh đạo CLB đã động viên rất nhiều, thêm gia đình và bạn bè ủng hộ nên tôi đã “nhắm mắt liều một phen”.

- Chẳng ngờ cú nhắm mắt chơi liều của anh lại ra tấm ra món…
- Thật sự, lần đầu cầm quân mà tôi làm được như thế này là nhờ sự tin tưởng rất lớn từ lãnh đạo CLB B.BD, bởi họ đã dám giao một thương hiệu lớn của bóng đá Việt Nam vào tay tân binh như tôi. Bên cạnh đó, tôi còn được sự ủng hộ rất lớn từ các đồng nghiệp trong ban huấn luyện và anh em cầu thủ, đặc biệt là các cựu binh. Nói thế, bởi các cầu thủ lớn tuổi ngoài việc làm đầu tàu cho các cầu thủ trẻ, họ còn chấp nhận hy sinh để tạo điều kiện cho các em được thể hiện nhiều hơn, giúp cho CLB chơi rất ổn dẫu đang trong giai đoạn trẻ hóa, nên tôi phải cám ơn mọi người nhiều lắm.

- Trước đây anh huấn luyện và cầm quân ở các đội bóng trẻ, nay chuyển sang nắm một CLB V.League nhưng có nhiều cầu thủ trẻ. Điều ấy khác nhau nhiều không?
- Khác nhau nhiều chứ. Do từng kinh qua công tác huấn luyện trẻ giúp tôi có lợi thế trong việc nắm bắt và hiểu các cầu thủ trẻ ở B.BD, nhưng công việc ở 2 môi trường này khác nhau rất xa, dẫu vẫn là HLV. Trước đây tôi từng nghe nhiều đồng nghiệp bảo “nghề HLV ở V.League luôn phải gánh chịu rất nhiều áp lực”, khi ấy tôi chẳng có cảm giác gì và thầm nghĩ không biết họ có nói quá lên không, nhưng vào thực tế tôi mới thấm nghề này áp lực ra sao. Không giấu gì bạn, từ ngày cầm quân ở V.League, tôi bị chứng mất ngủ trầm trọng. Một ngày tôi chỉ ngủ được vài tiếng, nhưng trong lúc ngủ cũng mơ thấy cầm sa bàn, thậm chí nhiều lúc giật mình tỉnh giấc mà miệng vẫn đang hò hét cầu thủ thi đấu trên sân…


“Sau trận đấu, tôi luôn thích về bên gia đình”

- Trải qua một mùa giải vất vả, điều khiến anh hài lòng nhất về bản thân là gì?
- Đầu tiên, tôi hài lòng nhất là có một thành tích ngoài mong đợi khi vô địch Cúp QG. Thứ hai là thực hiện đúng tiêu chí trẻ hóa của CLB và tạo điều kiện cho nhiều cầu trẻ được ra sân thi đấu. Cuối cùng, nhưng cũng là điều tôi vui nhất là xây dựng được đội bóng B.BD như một gia đình. Ở đấy, các cầu thủ từ già đến trẻ đều rất đoàn kết và yêu thương nhau.

- Vậy còn điều gì khiến anh chưa hài lòng về bản thân?
- Tôi có nhiều tính xấu lắm, đặc biệt là tính nóng nảy. Cái tính này của tôi dù đã có cải thiện rất nhiều từ khi lên làm V.League, nhưng thật sự vẫn chưa khắc phục được hết. Tôi vẫn còn phải tập “thiền” nhiều hơn (cười).

- Sau mỗi trận đấu, anh thường làm gì?
- Giới bóng đá chúng tôi quan niệm “trên sân cỏ là đối thủ, nhưng sau trận đấu là bằng hữu”, vì vậy sau trận đấu tôi thường thích ngồi nhâm nhi vài chai cùng đồng nghiệp để chia sẻ buồn vui. Sau đó, khi đêm về tôi luôn tự nghiềm ngẫm lại trận đấu đã qua để tự rút kinh nghiệm cho bản thân, nhất là học hỏi từ các đồng nghiệp trong cách cầm quân. Thật sự sau mùa giải đầu tiên này, tôi học được rất nhiều từ các đồng nghiệp.

- Anh từng bảo luôn thích sống gần vợ con, thậm chí lúc làm huấn luyện trẻ ở B.BD, anh vẫn sáng đi tối về hằng ngày để tiện chăm sóc gia đình. Vậy lúc chuyển sang làm bóng đá chuyên nghiệp phải xa nhà thường xuyên, cảm giác của anh thế nào?
- Thật sự tôi luôn thích sống gần vợ con, đến bây giờ vẫn vậy, nên khi nhận lời lên nắm vị trí HLV trưởng của B.BD tôi đã khá lo lắng về điều này. Rất mừng là vợ con rất hiểu và ủng hộ công việc của tôi, giúp tôi đỡ áy náy và yên tâm tập trung vào công việc. Dẫu như thế, những ngày nghỉ là tôi lại về nhà và dành hết thời gian bên vợ con.

- Là mẫu đàn ông của gia đình, vậy những lúc thi đấu xa nhà, anh nhớ nhất điều gì?
- Nói thật lúc đi thi đấu trên sân khách, tôi gần như bù đầu tập trung vào chuyên môn của đội bóng nên chẳng còn nhớ những vấn đề gì khác. Thỉnh thoảng nhớ vợ con thì gọi điện hỏi thăm, nhưng thời gian đá trên sân khách thực tế vẫn chưa lâu đến nỗi phải “trông ngóng về quê nhà” hoặc “nhớ món ăn vợ nấu” (cười to).

- Giới bóng đá Việt đang nghỉ cuối mùa, anh có thể tiết lộ lịch nghỉ ngơi của mình không?
- Những ngày qua, lịch của tôi là sáng dậy đưa con đi học. Sau đó hai vợ chồng đi ăn sáng, rồi lại về ngủ để bù lại những ngày mất ngủ. Tôi cũng muốn đưa vợ con đi du lịch đâu đó, nhưng khổ nỗi hai đứa nhỏ nhà tôi đang đi học nên chưa thể sắp xếp được. Chưa kể vợ tôi cũng ngộ lắm, cô ấy không thích đi chơi xa. Với cô ấy ở đâu cũng được, ngay cả ở nhà, miễn có chồng kế bên là cười như nông dân được mùa (cười).

- Cám ơn anh về cuộc trò chuyện thú vị!

Triết lý đơn giản của HLV Trần Minh Chiến
Theo HLV trưởng của   B.Bình Dương, triết lý bóng đá của anh khá đơn giản và chỉ gói gọn trong 2 câu “biết người, biết ta” và “liệu cơm gắp mắm”. Chính điều ấy đã giúp anh và B.BD có những trận đấu ấn tượng, đặc biệt là trận bán kết lượt về và chung kết Cúp QG mới đây.

Học hỏi nhiều từ HLV Phan Thanh Hùng
Theo HLV Trần Minh Chiến, anh học được rất nhiều từ các đồng nghiệp sau một mùa cầm quân ở sân chơi chuyên nghiệp. Trong đó, anh học HLV Phan Thanh Hùng của Than Quảng Ninh từ chuyên môn cho đến ngoài sân cỏ. Đây là người mà HLV Minh Chiến rất nể trọng.

3 đội bóng ấn tượng ở mùa giải 2018
Trong mắt HLV Trần Minh Chiến, mùa giải 2018 có 3 đội bóng khiến anh rất ấn tượng: Về lực lượng, Hà Nội FC dẫn đầu khi có dàn cầu thủ quá ổn. Tuy nhiên, về tinh thần thi đấu có lẽ khó ai vượt được Sanna Khánh Hòa. Còn về xây dựng lối chơi, Than Quảng Ninh là CLB khiến anh cảm thấy thích thú nhất.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x