Kết quả HAGL 0-4 Hà Nội FC: Thua sấp mặt và tạm biệt giấc mơ huy chương?

Đức Nguyễn
19:30 ngày 15-10-2020
Cúp đúp của Việt Anh cùng với 2 bàn thắng của Rimario và Omar đã giúp Hà Nội FC trở lại đường đua vô địch. Trong khi đó, HAGL có thể sẽ phải tạm biệt giấc mơ giành tấm huy chương ở mùa giải năm nay.

BÀN THẮNG

+Hà Nội FC: Việt Anh (23’, 88’), Rimario (71’), Pape Omar (90+1’)

Buồn ngủ vì những toan tính

Sự toan tính về mặt chiến thuật đã khiến những phút đầu tiên trong trận đấu được chờ đợi giữa HAGL và Hà Nội FC chiều 15/10 trên sân Pleiku trở nên buồn ngủ. 20 phút kể từ khi bóng lăn, những gì mà đôi bên có được chính là pha “solo” của Rimario vượt qua 4 đồng đội cũ nhưng anh này lại dứt điểm không thành công. Trong thế trận “lai rai”, phẩm chất của các ngôi sao là điều được chờ đợi nhất. Tiếc rằng, những Văn Toàn, Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Thanh… đều im hơi lặng tiếng. Quang Hải, Văn Quyết, Hùng Dũng… cũng không để lại nhiều dấu giày trên sân khi bị theo kèm quá chặt.

Đến phút 22, Quả Bóng vàng Việt Nam 2019 – Hùng Dũng mới “lộ diện” với cú đá từ ngoài vòng 16m50. Trái bóng lắc lư bay vào góc xa nhưng thủ môn Lê Văn Trường đã có pha tung người cản phá xuất sắc. Khi mà mọi đường tấn công đi vào ngõ cụt thì Hà Nội FC đã mở tỷ số sau một tình huống cố định. Từ pha đá phạt góc bên cánh phải của Quang Hải, trong tư thế không ai kèm, trung vệ Việt Anh đã bật cao đánh đầu, bóng chạm vào Trọng Sáng đổi hướng khiến Văn Trường phải bó tay.

Đội chủ sân đã cố gắng đẩy cao đội hình để chơi tấn công. Xuân Trường, Tuấn Anh, Kelly đã kiểm soát bóng không tệ nhưng ở những đường lên bóng tấn công cuối cùng, họ rơi vào trạng thái bất lực trước sự kín kẻ trong cách phòng ngự của Hà Nội FC. Ở lần hiếm hoi có được cơ hội trước vòng 16m50 thì cú đá của Chevaughn Walsh lại đi không chính xác. 

Rimario (phải) và các đồng đội đã có chiến thắng cách biệt trước HAGL. Ảnh: Tuấn Hữu

“Vỡ trận” vì không cùng đẳng cấp

Sang hiệp 2, bộ đôi Nguyễn Văn Đàn và Dương Minh Ninh đã quyết định tung Anh Đức vào thay cho Văn Thanh. HAGL không giấu ý đồ chơi tấn công nhưng họ tiếp tục bế tắc trước một đối thủ có lối chơi hợp lý. Kể từ khi vào sân, Anh Đức dường như mất hút trên sân, lão tướng này  cũng chẳng có pha dứt điểm hay chạm bóng đáng nhớ nào. 

Trong sự chậm rãi, Hà Nội FC cho thấy họ rất đáng sợ trong cái cách ru ngủ đối phương. Ở phút 71, sau một pha phản công như trong “sách giáo khoa”, Thái Quý đã chuyền bóng “dọn cỗ” để Rimario dễ dàng nhân đôi cách biệt. Dù đã cố vùng lên nhưng HAGL lại thiếu đi những giải pháp tấn công. Hoặc khi bóng vừa lăn qua giữa sân ngay lập tức bị các tiền vệ đối phương bóp nghẹt. Tình huống hiếm hoi nhất đến từ nỗ lực đưa bóng vào của Văn Toàn nhưng người đồng đội Chevaughn Walsh lại dứt điểm đúng xà ngang.

Đến lúc này người ta có cảm giác, Hà Nội FC chơi thứ bóng đá rất nhàn nhã. Đến Rimario, khi có bóng trong vòng cấm địa cũng ngắm nghía đến mấy giây để rồi sút ra ngoài. Khi các cầu thủ trên hàng công bất lực thì Việt Anh đã xuất sắc sắm vai một… tiền đạo. Trung vệ này là người đào sâu khoảng cách lên 3-0 sau một pha đệm bóng cận thành ở phút 88. Chưa dừng lại, Pape Omar đã cứa vào tim các CĐV phố Núi với bàn thắng thứ 4 ở phút bù giờ đầu tiên của trận đấu.

Với 3 điểm có được, Hà Nội đã thu hẹp khoảng cách với đội đứng đầu Viettel xuống còn 2 điểm. Trong khi đó, HAGL (20 điểm) đã bị bỏ lại khá xa khi cách vị trí giành HCĐ đến 6 điểm. 

XEM THÊM

HLV Chung Hae Soung: ‘Trách hãy trách tôi, đừng đổ lỗi cho cầu thủ của tôi’ 

Nối gót Công Phượng, Lâm Ti Phông sớm phải chia tay mùa giải

Viettel FC bỗng dưng đứng đầu bảng

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x