NHẠC TRƯỞNG NASTJA CEH TRƯỚC TRẬN ĐẤU CHIA TAY CLB THANH HÓA

Nastja Ceh: Lần cuối cho một tượng đài

TRUNG DŨNG
05:57 ngày 09-08-2014
Ngày 10/8 tới, trận đấu với HN.T&T trên sân Hàng Đẫy ở vòng đấu hạ màn V-League 2014 có thể sẽ là lần cuối cùng tiền vệ Nastja Ceh khoác áo CLB Thanh Hóa. Sau 2 năm gắn bó, mang đến những xúc cảm ngây ngất cho CĐV xứ Thanh, “thiên thần tóc vàng” sẽ nói lời từ biệt để hướng đến chân trời mới của đời mình…
Nastja Ceh: Lần cuối cho một tượng đài

2 NĂM ĐỦ ĐỂ TRỞ THÀNH… BẤT TỬ
Còn nhớ, Nastja Ceh cập bến Thanh Hóa trước thềm V-League 2013 một cách khá lặng lẽ. Phải đến sát ngày mùa giải khởi tranh, những người quan tâm đến giải đấu số 1 Việt Nam mới biết rằng CLB xứ Thanh đang sở hữu tiền vệ từng thi đấu tại VCK World Cup. Nhớ lại lần đầu tiên thấy tên mình được báo giới Việt Nam đồng loạt nhắc đến dù vẫn chưa ra sân trận đấu chính thức nào tại V-League, Nastja Ceh vẫn không giấu nổi tâm trạng bực bội do lúc đó, quá khứ của anh bị… hiểu lầm. Nastja Ceh kể: “Một tờ báo không tìm hiểu kỹ về tôi mà đã tuyên bố tôi là kẻ từng tham gia đường dây cá độ ở châu Âu. Tôi và người đại diện đã làm mọi cách nhưng không thể cải chính hết những thông tin như thế trên các trang web bằng tiếng Việt”.

Thế rồi, để chứng minh rằng mình không phải là kẻ “ra tù, vào tội” hoặc sở hữu quá khứ “bất hảo”, Nastja Ceh dồn hết sự tập trung cho các trận đấu đầu tiên trong màu áo Thanh Hóa. Và với đẳng cấp của cầu thủ từng khoác áo số 10 của ĐTQG Slovenia dự World Cup 2002 và nhiều lần tranh tài ở các giải đấu đỉnh cao của châu Âu, Nastja Ceh dần trở thành mắt xích quan trọng nhất trong đội hình Thanh Hóa ở V-League 2013. Chỉ một thời gian ngắn, ở V-League chẳng ai nhắc đến quá khứ của Ceh mà chỉ dành cho anh những lời ca tụng về khả năng điều tiết lối chơi, những đường chuyền đẹp như tranh vẽ và những quả sút phạt đẳng cấp bằng cái chân trái cực “ngoan”.

Sau “màn chào hỏi” ở V-League 2013, đến mùa 2014 thì Nastja Ceh trở thành thủ quân của Thanh Hóa, chuyển sang dùng áo số 10 thay vì số 55 như trước và thực sự là cái tên “bất khả xâm phạm” tại đội bóng xứ Thanh. Cũng chính việc có trong tay một “thủ lĩnh” dày dạn kinh nghiệm như Nastja Ceh mà giấc mơ vô địch Thanh Hóa đặt ra hồi đầu mùa giải mới thành hình. Và thực tế, trong suốt nửa đầu của mùa 2014, người ta thấy đội bóng xứ Thanh với đầu tàu là Nastja Ceh đã chiến đấu rất tự tin để theo đuổi giấc mơ vô địch. 

Tiếc là Nastja Ceh khi đến Việt Nam thì đã 34 tuổi và sau 2 năm, tuổi đời của anh khiến cho những trở ngại khi phải chơi bóng trong điều kiện thời tiết nhiệt đới, nóng ẩm tại Việt Nam là một gánh nặng quá lớn. Và tại Thanh Hóa, những thương vụ chuyển nhượng thời gian qua chưa giúp Nastja Ceh có được những đối tác ăn ý để chia sẻ gánh nặng. Đó là lý do lớn nhất khiến giấc mơ vô địch V-League mà Nastja Ceh theo đuổi trở nên dang dở.


Tiền vệ người Slovenia này vẫn cảm thấy rất day dứt vì điều ấy, cả khi anh được các đồng đội, bạn bè và ngay cả các đối thủ đã từng có những trận đấu “tóe lửa” trong 2 năm qua khẳng định rằng: “Nastja Ceh là một huyền thoại, không bao giờ V-League có thể quên!”.

2 LẦN TỪ CHỐI “BÁN ĐỘ”
Lãnh đạo của một CLB V-League từng than trời khi theo dõi đội bóng của mình thi đấu với Thanh Hóa trong cảnh… bất lực vì “Nastja Ceh múa hay quá!”. Cũng vì khả năng “múa” và tầm ảnh hưởng lớn trong đội hình CLB xứ Thanh mà Nastja Ceh không ít lần là mục tiêu “chích” của giới xã hội đen, dàn xếp cá độ. Tiền vệ người Slovenia kể: “Tôi nhận được đề nghị làm trò bậy đó 2 lần trong 2 mùa giải chơi bóng tại V-League. Lần đầu tiên thì tôi bỏ ngoài tai và để không làm mình bị phân tâm trong trận đấu đó, tôi đã liên tục nhắc mình rằng, đó có lẽ chỉ là một trò đùa. Lần thứ hai diễn ra sau đó khá lâu, ở đầu mùa giải 2014, những kẻ móc ngoặc không dám bắn tiếng thẳng đến tôi như lần trước mà nói với người đại diện của tôi. Phải đến sau trận đấu đó, người đại diện mới kể với tôi về đề nghị bẩn thỉu kia”.

Nastja Ceh kể tiếp: “Trận đấu đó có kết quả ngược lại hoàn toàn với những gì mà chúng muốn khi nói chuyện với đại diện của tôi. Tôi rất vui vì điều ấy và cũng rất hoan hỉ khi biết là đại diện của tôi đáp lại những đề nghị như vậy bằng thái độ vô cùng nóng nảy, thiếu chút nữa thì anh ấy còn nói chuyện với chúng bằng chân tay. Tôi cũng khá nóng tính nên nếu là tôi, tôi cũng làm giống hệt như vậy!”.

2 lần từ chối “làm độ” cho thấy sự chuyên nghiệp và nhân cách đáng nể đối với một cầu thủ bóng đá như Nastja Ceh. Anh bảo, đó là điều cơ bản mà các cầu thủ ở châu Âu phải tuân thủ trong suốt sự nghiệp. Bởi, tại châu Âu, cá cược bóng đá là hợp pháp nên “nếu cầu thủ không tôn trọng nghề của mình, tôn trọng luật chơi và khán giả thì có lẽ, mỗi trận anh ta đá, cả họ hàng nội ngoại sẽ bán nhà cửa, đất đai để đặt cược”. 

Cũng chính vì cách tư duy rất chuyên nghiệp như thế, Nastja Ceh rất buồn khi không lâu trước ngày anh chia tay mảnh đất hình chữ S, V-League lại đón nhận thêm một scandal dàn xếp tỷ số mà “thủ phạm chính” là 6 cầu thủ của CLB Đồng Nai. Nastja Ceh nhắn nhủ: “Bóng đá Việt Nam là một con rồng đang mê ngủ. Các bạn phải xử lý những vụ việc như thế này thật mạnh tay để đánh thức nó. Với 90 triệu dân, Việt Nam sẽ là đất nước của bóng đá trong một thời gian ngắn sau khi làm trong sạch nền bóng đá hiện tại. Slovenia của tôi với dân số bằng 1/10, nhưng có vé dự VCK World Cup 2002 chỉ vài năm sau khi giành độc lập!”.

"Nếu không có gì thay đổi, tôi sẽ trở lại ở V-League 2015. Ngoài Thanh Hóa, vài CLB khác đã ngỏ lời. Chưa quyết định, nhưng tôi chỉ biết rằng, số phận đã đưa mình đến Việt Nam để chung tay cùng các bạn phát triển nền bóng đá này!" - Nastja Ceh

CỘT MỐC ĐÁNG NHỚ CỦA NASTJA CEH TẠI V-LEAGUE
- Tháng 12/2012: Gia nhập CLB Thanh Hóa
- Ngày 2/3/2013: Chơi trận đầu tiên tại V-League (ĐT.LA – Thanh Hóa: 1-1)
- Ngày 10/3/2013: Thắng trận đầu tiên tại V-League (Thanh Hóa – Đồng Nai: 4-1)
- Ngày 13/4/2013: Ghi bàn đầu tiên tại V-League (Thanh Hóa – HN.T&T: 1-3)
- Tháng 12/2013: Trở thành đội trưởng của Thanh Hóa
- Ngày 18/1/2014: Ghi bàn thứ 10 tại V-League (Thanh Hóa – SHB.ĐN: 1-0)
- Ngày 27/7/2014: Chơi trận thứ 40 tại V-League (Thanh Hóa – SLNA)

3 ẤN TƯỢNG V.LEAGUE CỦA CEH
Nuối tiếc lớn nhất: Danh hiệu vô địch V-League


Nastja Ceh có những tiếc nuối dù 2 mùa giải thi đấu tại V-League của anh được đánh giá là rất thành công. Tiền vệ người Slovenia chia sẻ: “Nuối tiếc lớn nhất của tôi trong thời gian chơi bóng tại Việt Nam là không thể cùng Thanh Hóa giành được một danh hiệu nào. Chúng tôi đã dẫn đầu BXH ở lượt đi V-League 2014 nhưng rồi lại sa sút ở giai đoạn 2. Giá như chúng tôi có thể thực hiện lại một số quyết định ở giữa mùa thì đã khác, nhưng bóng đá không có chỗ cho điều “giá như”!”.

Thành công lớn nhất: Giúp cầu thủ Việt thay đổi tư duy


Trong thời gian Nastja Ceh sắm vai “nhạc trưởng” của CLB Thanh Hóa, người ta thấy rõ những biến chuyển về chuyên môn ở đội bóng này. Đáng chú ý nhất là việc Thanh Hóa đã xây dựng được lối chơi bóng ngắn, chuyền bóng liên tục thay vì chơi theo kiểu “nhồi bóng dài từ sân nhà, phó mặc tất cả cho tiền đạo ngoại” mà nhiều CLB V-League sử dụng.  Nastja Ceh cho biết, những lần “ca cẩm” liên tục của anh trong thời gian đầu ở Thanh Hóa đã phát huy tác dụng và anh rất hài lòng về điều này.

Điểm hài lòng nhất ở V-League: Giới truyền thông!


Ở V-League, Nastja Ceh luôn được giới truyền thông săn đón bởi anh là cầu thủ đang thi đấu ở Việt Nam duy nhất có kinh nghiệm dự VCK World Cup. Tiền vệ 36 tuổi này cũng đánh giá cao sự chuyên nghiệp của giới truyền thông Việt Nam: “Tôi từng thi đấu tại những giải đấu lớn nhất thế giới như UEFA Champions League, Europa League và World Cup. Sự nhanh nhẹn, nhiệt tình của các phóng viên V-League chẳng thua kém gì những người làm việc ở những giải đấu ấy!”.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • U23 Indonesia có quyền tự quyết vào tứ kết U23 châu Á 2024 U23 Indonesia có quyền tự quyết vào tứ kết U23 châu Á 2024

    U23 Indonesia sáng cửa vào vòng tứ kết U23 châu Á 2024. Chỉ cần không thua U23 Jordan ở lượt cuối vòng bảng, thầy trò HLV Shin Tae Yong sẽ trở thành đại diện tiếp theo của bảng A vào vòng tứ kết.

  • Xác định 2 cặp đấu tại Bán kết Europa League 2023/24 Xác định 2 cặp đấu tại Bán kết Europa League 2023/24

    Vào lúc rạng sáng nay (19/4), các trận đấu lượt về tại tứ kết Europa League 2023/24 đã diễn ra và xác định được 4 đội bóng giành quyền vào bán kết. Các cặp đấu tại vòng này cũng đã được xác định.

  • Nhận định bóng đá Newcastle Jets vs Wellington Phoenix, 16h45 ngày 19/4: Phượng hoàng bay cao 16h45 ngày 19/4: Newcastle Jets vs Wellington Phoenix

    Nhận định bóng đá trận Newcastle Jets vs Wellington Phoenix diễn ra vào lúc 16h45 ngày 19/4 trong khuôn khổ vòng 25 giải VĐQG Australia 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Nhận định bóng đá U23 UAE vs U23 Nhật Bản, 22h30 ngày 19/4: Thắng để đi tiếp 22h30 ngày 19/4: U23 UAE vs U23 Nhật Bản

    Nhận định bóng đá trận U23 UAE vs U23 Nhật Bản diễn ra vào 22h30 ngày 19/4 trong khuôn khổ bảng B VCK U23 châu Á 2024. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, dự đoán tỷ số.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x