Nguyễn Quốc Long & nỗi nhớ của những ngày tháng cũ

Đỗ Tuấn Đỗ Tuấn
14:17 ngày 18-05-2020
Thuộc lứa cầu thủ cuối cùng của Thể Công được đưa sang tập huấn ở châu Âu, lẽ đương nhiên chuyên môn của hậu vệ Nguyễn Quốc Long rất ổn. Tuy nhiên, anh lại chưa từng khoác áo ĐTQG, dẫu đó luôn là niềm khao khát.
Nguyễn Quốc Long & nỗi nhớ của những ngày tháng cũ

Không có duyên với ĐTQG
Đến thời điểm này, Nguyễn Quốc Long cùng Nguyễn Ngọc Duy và Trịnh Quang Vinh là 3 cầu thủ thuộc lò đào tạo Thể Công cuối cùng vẫn còn thi đấu, lẽ đương nhiên họ đã thuộc vào lớp tuổi băm. Từng được CLB Thể Công đưa đi tập huấn ở châu Âu trong 2 năm liên tiếp (6 tháng tại Bungary và 7 tháng tại Đức), nên Quốc Long và các đồng đội đều là những gương mặt thuộc hàng chất lượng cao.

Từng có mặt ở đội tuyển U23 và Olympic Việt Nam, nên lẽ ra cuối năm 2010 Quốc Long đã có mặt ở ĐTQG, nhưng một sự cố khiến tên anh bị HLV Henrique Calisto gạch vào giờ chót. Số là tại ASIAD năm 2010, sau khi Olympic Việt Nam thua Olympic Turkmenistan với tỷ số 2-6, HLV Calisto tỏ ra khá bực tức. Vì vậy, trong buổi tập sau trận thua ấy tại Quảng Châu (Trung Quốc), ông thầy người Bồ Đào Nha đã nắm cổ áo Quốc Long và lôi anh để hướng dẫn việc di chuyển phòng ngự, hành động này khiến Quốc Long tức giận nên… phản ứng lại. Kết quả, tên của hậu vệ này đã bị gạch khỏi ĐTQG, dù trước đó anh đã nằm trong “tầm ngắm”.

Hai năm sau, HLV Phan Thanh Hùng đã triệu tập Quốc Long trở lại ĐTQG chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup 2012 và anh đã có mặt tập luyện cùng đội được 3 ngày. Nhưng sau đó VFF đã có quyết định loại anh khỏi đội tuyển, vì ở trận chung kết Cúp QG 2012 giữa Sài Gòn Xuân Thành và Hà Nội T&T trên sân Thống Nhất trước đó chưa lâu, Quốc Long đã cùng vài đồng đội của Hà Nội T&T đã có hành động khiếm nhã với 1 phóng viên ảnh khiến dư luận bức xúc. Sau lần ấy, chàng hậu vệ này đã không còn có tên trong những lần tập trung của tuyển Việt Nam.

Mới đây, trò chuyện cùng người viết, Quốc Long đã chia sẻ: “Tôi đúng là không có duyên với ĐTQG. Hai lần đánh mất cơ hội đều do cái tính nông nổi, kiểu trẻ người non dạ của mình. Sau này, mỗi khi nhớ lại tôi đều rất hối tiếc, đấy cũng là bài học kinh nghiệm cho bản thân về cách ứng xử”.

Phan Thanh Hùng là người thầy có tầm ảnh hưởng nhất với Quốc Long	Ảnh: Đức Cường

“Tới đây thì ở lại đây…”
Không chỉ Quốc Long hối tiếc, ngay HLV trưởng Phan Thanh Hùng cũng rất tiếc nuối cho cậu học trò. Sau đó tại AFF Suzuki Cup 2012, việc thiếu hụt lực lượng vì chấn thương và nhiều lý do khác, nên đội tuyển Việt Nam đã sớm dừng bước ngay từ vòng loại, dẫu rất được kỳ vọng.

Nhân nhắc đến HLV Phan Thanh Hùng, đấy cũng chính là ông thầy mà chàng hậu vệ kỳ cựu này rất yêu mến và quí trọng nhất trong cuộc đời cầu thủ của mình. Vì như Quốc Long chia sẻ: “Dù xuất thân từ lò Thể Công, nhưng tôi chỉ đá cho CLB này hai mùa 2008 và 2009, trong lúc gắn bó đến 5 năm liên tiếp trong màu áo Hà Nội T&T (từ 2010 đến 2015) và đều dưới sự huấn luyện của HLV Phan Thanh Hùng. Tất cả những thứ tôi có được, từ thành tích cho đến vật chất đều nhờ những ngày thi đấu trong màu áo Hà Nội T&T, nên đây chính là những ngày tháng đẹp nhất trong đời cầu thủ của mình, đặc biệt là 2 chức vô địch V.League vào năm 2010 và 2013. Bên cạnh đó, bản thân cũng học được rất nhiều từ HLV Phan Thanh Hùng, điều ấy sẽ giúp ích cho tôi rất nhiều nếu sau này theo nghề huấn luyện”.

Với ngày tháng tươi đẹp lúc thi đấu ở Hà Nội, nên không ngạc nhiên khi Quốc Long và đồng đội đã không khỏi hoang mang lúc được lãnh đạo đưa sang CLB Sài Gòn và chuyển vào TP.HCM thi đấu hồi năm 2016. Người viết còn nhớ, thời điểm ấy Quốc Long cùng người đồng đội Ngọc Duy là đội phó và đội trưởng của Sài Gòn FC, nên đã rất nỗ lực để động viên tinh thần các đồng đội trẻ, dẫu chính bản thân họ cũng chưa biết ra sao ngày mai…

Thắm thoát hơn 4 năm trôi qua, tối thứ Bảy (16/5) mới đây, Quốc Long đã đứng ra tổ chức sinh nhật cho 4 đồng đội cùng sinh trong tháng 5. Nhìn tất cả thành viên CLB Sài Gòn có mặt đông đủ để nâng ly, cắt bánh chia vui cùng nhau, chàng thủ quân Quốc Long không giấu được nụ cười rạng rỡ hạnh phúc. Anh tâm sự cùng người viết: “Với tôi, Sài Gòn FC như một gia đình, còn TP.HCM giờ như quê hương thứ 2 và có lẽ tôi sẽ sống ở đây lâu dài, dẫu sau này có chia tay bóng đá”.

Lời thổ lộ của Quốc Long khiến người viết lại nhớ đến một câu hát:
…Em thương người xa xứ
Lặn lội mà anh tới đây
Tới đây thì ở lại đây
Tới đây thì ở lại đây
Bao giờ bén rễ, xanh cây thì anh hãy về…

Hơi buồn khi con trai không khoái bóng đá

Có hai cậu con trai, nhưng cả hai đều không thích bóng đá lắm khiến chàng hậu vệ kỳ cựu này hơi buồn: “Con trai lớn của tôi ngày trước thường được đưa đến sân xem bố tập và chơi bóng với các chú nên còn có chút thích bóng đá, nhưng thằng út chỉ mê những trò vận động khác. Thật sự bản thân tôi rất muốn con theo nghề của mình, nhưng chúng không thích thì chẳng thể ép được”.

Chuẩn bị cho tương lai

Dù cho biết sẽ còn thi đấu đến khi nào không thể chạy được nữa, nhưng Quốc Long cũng có sự chuẩn bị cho tương lai khi theo học các khóa huấn luyện và đã có bằng B HLV. Anh bày tỏ, thời gian tới nếu có điều kiện sẽ tiếp tục học lớp HLV bằng A, nhưng bản thân sẽ cố gắng trải qua những kinh nghiệm về huấn luyện trước khi theo học khóa này.

XEM THÊM

Quế Ngọc Hải lái xe ô tô đến sân để đá trận gặp Hà Nội

Đón khán giả trở lại: Trao quyền cho địa phương

V.League thay 5 người, ai là người mừng nhất?

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x