Vòng loại World Cup 2022 - khu vực châu Á, sân Mỹ Đình

Nhận định bóng đá Việt Nam vs UAE, 20h00 ngày 14/11: Tiếp mạch thăng hoa

Đức Nguyễn Đức Nguyễn
06:08 ngày 14-11-2019
UAE đang phải chịu áp lực ngàn cân từ dư luận sau trận thua Thái Lan và màn trình diễn kém cỏi. Trước một đoàn quân mỏi, HLV Park Hang Seo và các học trò sẽ biết cách tận dụng lợi thế ấy để tiếp tục mạch trận thăng hoa ở vòng loại hòng nuôi hy vọng kiếm vé đi tiếp.

Khách giữa muôn trùng vây
Vì nhiều lý do, hôm qua, UAE mới đến Hà Nội và họ chỉ có duy nhất một buổi tập làm quen với sân Mỹ Đình. Chỉ riêng điều này cũng đủ để người ta cảm nhận rõ sự thận trọng quá mức của UAE trước cuộc đối đầu với đối thủ đua tranh trực tiếp là Việt Nam. 

UAE được xếp vào hàng ngũ những ông lớn của bóng đá châu Á. Họ đáng nhận được sự tôn trọng, nhưng ở tình thế hiện tại, đội bóng của Bert van Marwijk lại đang run rẩy do phải chịu áp lực lớn từ NHM nước nhà. Áp lực ấy không chỉ đến từ điểm số, mà còn đến từ tư tưởng của HLV Bert van Marwijk, người đang được đồn đoán có thể bị sa thải nếu như thất bại trước Việt Nam.

Nói cách khác, nhà cầm quân nổi tiếng người Hà Lan đang “ngồi ghế nóng” và ông phải tự cứu lấy mình trước khi mọi thứ quá muộn. Đó là chưa kể, HLV nổi tiếng này đang phải đau đầu giải quyết bài toán thay thế 3 trụ cột Ahmed Barman, Khalil Ibrahim (chấn thương) và đặc biệt Ali Mabkhout (2 thẻ vàng), người đang “cân” cả hàng công của UAE khi ghi 6 bàn thắng trong 3 trận đã qua.

UAE không ưa thời tiết ở Hà Nội
Xác định trận đấu với Việt Nam có ý nghĩa cực kỳ quan trọng nên cách đây 4 ngày, UAE đã sang Bangkok tập luyện. Theo họ, nơi đây không chỉ có cơ sở vật chất tốt, mà còn có thời tiết tương đồng với Hà Nội. Tuy nhiên, khi tới Việt Nam, UAE đã khá bất ngờ xen lẫn khó chịu khi Hà Nội đang có mưa kèm theo gió lạnh. Chính điều đó đã làm đảo lộn nhiều tính toán chiến thuật của đội bóng nhà giàu này trong trận đấu then chốt.

12 năm trước, UAE đã thực sự gặp “ác mộng” tại Mỹ Đình khi để thua ĐT Việt Nam của HLV Alfred Riedl 0-2 ngay ở trận ra quân tại Asian Cup 2007. Cũng tại Mỹ Đình, họ phải toát mồ hôi mới có 3 điểm trong 2 chuyến làm khách sau đó. Dĩ nhiên, giữa quá khứ và hiện tại không có mối liên hệ nào. Hoặc nếu có thì đấy là Anh Đức, “người mohican cuối cùng” và cũng là chứng nhân lịch sử của 12 năm về trước. Và biết đâu, tối nay người UAE lại phải khóc thét trước “cố nhân”, mà có lẽ với họ chỉ là một vệt mờ thời gian, thậm chí không có trong bộ nhớ.

Chủ nhà có đủ lý do để lạc quan
Những thông tin nói trên mang đến tin vui dành cho NHM Việt Nam và thầy trò ông Park. Với với HLV Park Hang Seo, điều mà ông quan tâm hơn cả là đội bóng của ông sẽ chơi như thế nào trước một đối thủ có trình độ và đã nghiên cứu rất kỹ từ con người đến lối chơi của ĐT Việt Nam. Thêm một lần, người ta đợi chờ bàn tay phép thuật của ông Park, giống như chuyện nhà cầm quân người Hàn Quốc đã soạn cái kịch bản để “đánh úp” Jordan ở vòng 1/8 Asian Cup 2019. 

Trái với đối thủ đã không còn mạnh, lại đang lục đục nội bộ, ĐT Việt Nam dưới thời ông Park lại đang thi đấu vô cùng nhuyễn. Trong sơ đồ 3-4-3, hàng thủ đang là trái tim, là bệ phóng để đưa cả đội đến những kết quả ấn tượng sau 3 trận vòng loại. Cụ thể, không chỉ đững vững trước sức ép của Thái Lan trong trận ra quân, ĐT Việt Nam còn liên tiếp có 2 chiến thắng 1-0 trước Malaysia và 3-1 trước Indonesia để đường hoàng chia sẻ ngôi đầu với Thái Lan, vượt mặt cả ông lớn UAE.

Tối nay, ĐT Việt Nam có thể sẽ chơi với tất cả sự táo bạo của mình để tìm kiếm chiến thắng, thay vì co cụm để chờ thời cơ phản đòn. Trong thế trận đó, những cầu thủ giầu tính đột biến như Văn Toàn, Quang Hải sẽ có nhiều đất diễn. Và hãy đừng ngạc nhiên nếu ông Park lại trao cơ hội cho Công Phượng, một cầu thủ rất có duyên với mành lưới các đội bóng tây Á và cũng đang rất sung sức.

Tóm lại, ĐT Việt Nam đang có đủ thiên thời, địa lợi và nhân hòa để tìm kiếm chiến thắng. HLV Park Hang Seo và các học trò cũng đã chuẩn bị phương án để kết liễu đối thủ. Một trận đấu được dự báo sẽ vô cùng khốc liệt nhưng chúng ta có đủ cơ sở để tin ở hoa hồng!

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN

DỰ ĐOÁN: 1-0

ĐT Việt Nam gút danh sách trước giờ G

Trước khi bước vào trận đấu với UAE, ĐT Việt Nam đã gút danh sách xuống 23 cầu thủ theo điều lệ giải. Theo đó, 2 cầu thủ bị gạch tên phút chót là tiền vệ Trọng Hùng và trung vệ Văn Đại. Điều này không quá bất ngờ bởi  hàng thủ ĐT Việt Nam đang hoạt động ổn định, còn hàng tiền vệ cũng đã có quá nhiều cầu thủ chất lượng. 

Loại Văn Đại, Trọng Hùng nhưng quân số của ĐT Việt Nam không có xáo trộn nhiều, thậm chí đến lúc này hàng công còn có số lượng tiền đạo đông đảo gồm Tiến Linh, Anh Đức, Minh Tuấn, Công Phượng. Với việc giữ nhiều tiền đạo ở lại, rất có thể ĐT Việt Nam sẽ chơi tấn công nhiều hơn so với 3 trận đấu trước đó.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

<
TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x