SLNA thua 5 trận liên tiếp: Nỗi lo còn dài...

Đỗ Tuấn Đỗ Tuấn
15:31 ngày 21-07-2020
Thua ngược Viettel 1-2 ở vòng 10 vừa qua đã là trận thứ 5 liên tiếp SLNA chưa biết đến mùi chiến thắng khiến họ rơi xuống vị trí thứ 10 trên BXH, nhưng khả năng chuỗi trận bết bát của đội bóng xứ Nghệ sẽ chưa dừng lại.
SLNA thua 5 trận liên tiếp: Nỗi lo còn dài...

SLNA đã khởi đầu mùa giải rất ấn tượng với 5 trận liên tiếp bất bại, đặc biệt trận thắng Hà Nội FC 1-0 ngay trên sân Hàng Đẫy ở vòng 5 đã khiến các CĐV xứ Nghệ nức lòng, đồng thời giúp SLNA vươn lên vị trí số 1 trên BXH. 

Thời điểm ấy, khi chúng tôi liên lạc để phỏng vấn về kết quả ấn tượng của đội bóng xứ Nghệ, HLV Ngô Quang Trường đã bày tỏ: “Cho mình xin thêm một thời gian, vì mới 5 vòng đầu tiên vẫn chưa nói lên được vấn đề gì và chúng tôi cũng có phần may mắn, nhưng thực sự tôi vẫn rất vui vì các cầu thủ đang có sự thể hiện rất tốt”.

Có vẻ như ngay thời điểm thăng hoa nhất, HLV họ Ngô đã nhìn ra những vấn đề bất cập của đội nhà và điều ấy đã bắt đầu hiện hữu ở những vòng đấu vừa qua, khởi điểm từ trận thua đậm 1-3 ngay trên sân Vinh khi tiếp đón CLB TP.HCM ở vòng 6. Đến sau vòng 10, SLNA đã có 5 trận liên tiếp chưa biết mùi chiến thắng, trong đó có đến 4 trận thua, khiến các CĐV xứ Nghệ rất lo lắng. 

Sau trận thua mới đây trước Viettel, trợ lý Nguyễn Như Thuật đã lý giải về sự sa sút của đội nhà: “Theo tôi, sau sự khởi đầu khá ấn tượng, các đối thủ đã nghiên cứu kỹ về lối chơi của SLNA nên đã bắt được bài mỗi khi đối đầu. Bên cạnh đó, các cầu thủ của chúng tôi càng thi đấu càng bộc lộ ra nhiều điểm yếu. Đặc biệt, nhiều ca chấn thương trong thời gian qua đã ảnh hưởng lớn đến lực lượng của SLNA”.

Xem trận đấu của SLNA, người ta có thể thấy rõ ngoại binh chính là vấn đề lớn của đội bóng xứ Nghệ. Nhiều HLV đã cho rằng, ngoại binh chiếm đến hơn 40% sức mạnh của các CLB V.League, nhưng thực tế 3 cầu thủ ngoại của SLNA ở mùa giải năm nay lại có trình độ chuyên môn quá tệ. Trên các diễn đàn của đội bóng xứ Nghệ,  nhiều CĐV Nghệ An đã bày tỏ sự bức xúc và nói thẳng rằng, chẳng hiểu lãnh đạo CLB nghĩ gì khi bỏ tiền ra để mang về những “ông Tây” có trình độ còn kém hơn cả dân đá “phủi”. 

Khó khăn đang chờ đón Văn Đức (phải) và đồng đội ở những vòng đấu tới - Ảnh: Đức Cường

Trong số 3 ngoại binh kể trên, trừ trung vệ Gustavo còn được xem là tạm ổn, nhưng thực tế anh này đang dần trở thành một mắt xích yếu nơi hàng phòng ngự SLNA. Riêng 2 chân sút Sosseh Matar và Peter Samuel đang là “nỗi bất hạnh” trên hàng công của đội bóng xứ Nghệ, đặc biệt là Sosseh Matar khi anh này thường xuyên phải ngồi ghế dự bị, thậm chí bị cất luôn trên khán đài ở trận đấu với Viettel tại vòng 10 vừa qua. Trong 7 bàn thắng của SLNA qua 10 vòng đấu, trừ Gustavo đóng góp được 1 bàn, hai chân sút ngoại còn lại vẫn chưa có nổi 1 bàn thắng.

Ngoài ngoại binh quá yếu, SLNA cũng đang gặp khó khi nhiều hảo thủ hàng đầu của họ đang trong thời gian chữa trị chấn thương như Hoàng Văn Khánh, Phạm Xuân Mạnh, Cao Xuân Thắng và mới nhất là hậu vệ cánh Trần Đình Đồng nên đội bóng xứ Nghệ không trượt dài mới lạ.

Tuy nhiên, chuỗi trận bất thắng này của SLNA khả năng vẫn chưa dừng lại khi 3 vòng cuối của giai đoạn 1 họ sẽ đối đầu với những đối thủ rất khó chịu là Than Quảng Ninh (vòng 11), HAGL (vòng 12) và Hải Phòng (vòng 13). Mục tiêu lọt vào nhóm 8 đội hàng đầu tranh ngôi vô địch của SLNA xem ra khó thành.

Mong Tài – Đức vẹn toàn
Các chân sút ngoại kém cỏi không thể trông đợi sẽ bùng nổ, nên SLNA đành phải cậy nhờ vào các chân sút nội. Ở một chừng mực nào đó, đội bóng xứ Nghệ cũng có thể hài lòng với khả năng săn bàn của Tấn Tài và Văn Đức. 5 bàn thắng của bộ đôi này  chiếm gần một nửa số pha lập công của SLNA, không phải quá nhiều nhưng so với các chân sút nội ở các đội khác, Tấn Tài và Văn Đức cũng đáng được nhận lợi khen ngợi.

Có một sự thật rằng, các đội bóng gần như không thể bổ sung, thay thế ngoại binh trong thời kỳ chuyển nhượng giữa mùa do “đầu vào” không có trước tác động của dịch Covid-19. SLNA cũng không phải là ngoại lệ. Vì thế, đội bóng xứ Nghệ cũng gần như chắc chắn phải kỳ vọng vào bộ đôi Tài - Đức trong chặng đường phía trước. Không chỉ trông chờ vào khả năng săn bàn, SLNA còn cầu mong những chân sút này khỏe mạnh, không chấn thương.  

Văn Khánh có thể trở lại ở giai đoạn 2

Văn Khánh trong màu áo SLNA 	Ảnh: Minh Tuấn

Hoàng Văn Khánh đang hy vọng có thể hồi phục để kịp tham dự giai đoạn 2, V.League 2020. Trung vệ của SLNA đã bị chấn thương trong một buổi tập, trước trận đấu với Bà Rịa Vũng Tàu tại Cúp QG. Ban đầu, chấn thương này được dự đoán không quá nghiêm trọng nhưng thực tế Văn Khánh bị rách dây chằng cấp độ 2, phải nghỉ đến tháng 8 mới có thể tập luyện trở lại. SLNA hiện nay đang gặp khó khăn về lực lượng, đặc biệt ở hàng phòng ngự khi các trụ cột bị chấn thương. Trong 6 trận mới đây, đội bóng xứ Nghệ chỉ toàn hòa đến thua. Sự trở lại của Văn Khánh và những trụ cột khác như Xuân Thắng, Xuân Mạnh… ở giai đoạn 2 là vô cùng quan trọng.

Thanh Hóa chờ Trọng Hùng trở lại

Trọng Hùng (áo vàng) đi bóng tại V.League 2019 	Ảnh: Phan Tùng

Trong thời gian qua, tiền vệ  Trọng Hùng đã có thể tập luyện trở lại sau một thời gian dưỡng chấn thương. Đây là tin tốt lành cho Thanh Hóa bởi HLV Nguyễn Thành Công có thêm một sự lựa chọn tốt. Cụ thể, Trọng Hùng có thể sẽ được trở lại khi Thanh Hóa gặp HAGL trên sân nhà ở vòng tới. Trọng Hùng từng được gọi vào các ĐTQG nhưng chấn thương liên tục về cơ đùi, gối khiến cho cầu thủ này phải vắng mặt trong thời gian dài vừa qua. 

Khó trên đất Mỏ
Chuyến làm khách trên sân Cẩm Phả của SLNA được dự báo sẽ rất khó khăn. Nói thế, vì thành tích của Than Quảng Ninh thời gian qua khá phập phù nên đang rất cần chiến thắng trên sân nhà để đeo bám ở cuộc đua vô địch. Trong khi đó, nếu SLNA không cải thiện được phong độ, đặc biệt là khả năng ghi bàn, họ sẽ tiếp tục kéo dài chuỗi trận không thắng.

XEM THÊM

Quảng Nam FC hy vọng gì ở các tân binh?

Vòng 8 hạng nhất: Huế đánh bại Sanna.KH, Phố Hiến bị cầm chân

Văn Hậu thiếu tiêu chí để được đề cử Golden Boy 2020

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Huỳnh Tấn Tài: Người đi xuyên qua những cơn ác mộng Huỳnh Tấn Tài: Người đi xuyên qua những cơn ác mộng

    Người ta từng gắn cho Huỳnh Tấn Tài cái biệt danh “Gã đồ tể” và bản thân tiền vệ quê ở Long An từng phải sống cùng những “cơn ác mộng” sau những pha vào bóng gây tổn thương cho đồng nghiệp. Nhưng những ngày phiền muộn ấy giờ đã qua rồi…

  • Lịch thi đấu, truyền hình vòng 11 V.League 2020 Lịch thi đấu, truyền hình vòng 11 V.League 2020

    Bongdaplus cập nhật Lịch thi đấu, truyền hình vòng 11 V.League 2020.

  • Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và cơ hội định đoạt số phận Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và cơ hội định đoạt số phận

    3 vòng đấu cuối của giai đoạn 1, HL.HT sẽ lần lượt có những trận cầu “6 điểm” với 3 đối thủ thuộc nhóm 6 đội cuối bảng. Nếu có thể tận dụng cơ hội này với những chiến thắng trực tiếp, cơ hội để đoàn quân HLV Phạm Minh Đức trụ hạng sớm là hoàn toàn có thể thành hiện thực.

  • V.League được mùa, lên giá V.League được mùa, lên giá

    V.League đang ở giai đoạn đáng nhớ nhất khi những kỷ lục về lượng khán giả đến sân liên tục được xác lập. Giải đấu bỗng trở nên có giá với giới mộ điệu nhờ hiệu ứng tích cực từ các trận đấu. Các đội bóng dần cảm nhận được giá trị của CĐV và định hình thói quen phải chăm sóc khách hàng bằng dịch vụ, chất lượng sản phẩm.

  • Cuộc đua vô địch V.League 2020: Chớ gạch tên nhà ĐKVĐ Cuộc đua vô địch V.League 2020: Chớ gạch tên nhà ĐKVĐ

    Sài Gòn FC đang bay cao với chuỗi trận bất bại nên trên lý thuyết, có cơ hội lớn để đăng quang cuối mùa. Nhưng trong cuộc chiến xưng vương ấy, chớ vội gạch tên nhà ĐKVĐ Hà Nội FC.

  • Vé trận TP.HCM – Hà Nội ở vòng 11 V.League lên cơn sốt Vé trận TP.HCM – Hà Nội ở vòng 11 V.League lên cơn sốt

    Từ sáng sớm 20/7 đã có rất đông người hâm mộ đến chờ mua vé trận TP.HCM – Hà Nội sẽ diễn ra tối 24/7, và chỉ trong vòng 30 phút vé của các khán đài A1, A2, A3 và B đã hết sạch.

  • HAGL: Có chắc đá cho vui? HAGL: Có chắc đá cho vui?

    Không hề có một tâm lý đá cho vui nơi HAGL. Đội bóng phố Núi quả thực đã và đang thể hiện sự nghiêm túc chưa từng thấy trong vòng 5 năm trở lại đây, với 16 điểm chỉ sau 10 trận đấu.

  • HAGL: Đời sẽ thay đổi khi ta thay đổi HAGL: Đời sẽ thay đổi khi ta thay đổi

    Thành công của Sài Gòn FC đang được rất nhiều chuyên gia nhọc công cắt nghĩa. Đội bóng này đang mang đến những giá trị mới, nhận thức mới về công thức thành công của một đội bóng. Nhưng trước tiên, nó có thể trở thành bài học, tấm gương cho nhiều đội bóng, trong đó có HAGL.

  • Tổng hợp vòng 10 V.League 2020: Ai cản được Sài Gòn FC? Tổng hợp vòng 10 V.League 2020: Ai cản được Sài Gòn FC?

    Đang xây chắc trên ngôi đầu bảng tổng sắp sau vòng 10 và vẫn chưa biết đến mùi thất bại, Sài Gòn FC tiếp tục cho thấy mình là một hiện tượng thú vị ở V.League 2020.

  • Vũ Văn Thanh, nỗi buồn của một chiến binh Vũ Văn Thanh, nỗi buồn của một chiến binh

    Phải đợi một thời gian rất lâu, Vũ Văn Thanh mới ghi bàn trở lại trong màu áo HAGL. Bàn thắng ấy không chỉ mà món quà tinh thần cho chỉ riêng anh, mà còn cả cho người bố đáng kính đang mắc cơn bạo bệnh ở quê nhà Hải Dương.

  • Quảng Nam FC hy vọng gì ở các tân binh? Quảng Nam FC hy vọng gì ở các tân binh?

    Quảng Nam đang tiếp tục đứng ở vị trí cuối cùng sau vòng 10 tại V.League.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x