Thanh Hóa 2-0 Sông Lam Nghệ An |
---|
Thanh Hoá 2-0 SLNA: Người hùng Rimario tỏa sáng
Trong trận đấu mà hai đội duy trì thế trận cân bằng, sự toả sáng của tiền đạo Rimario đã trở thành bước ngoặt lớn nhất giúp Thanh Hoá vượt qua đối thủ khó chơi SLNA.
BÀN
THẮNG
Thanh
Hoá: Rimario (75', 86')
Trước
giờ bóng lăn, Thanh Hoá và SLNA đang bám sát nhau trên BXH với khoảng cách chỉ
1 điểm. Chính vì thế nếu đội bóng nào giành chiến thắng sẽ có cú bứt phá mạnh,
phả hơi nóng lên 2 đội nhóm trên là Hà Nội, TP.HCM.
Được chơi trên sân nhà và
tiền đạo tân binh Stevens đã có nền tảng thể lực tốt nên Thanh Hoá tràn đầy quyết
tâm sẽ có được 3 điểm trước SLNA. Tuy nhiên, do điều kiện nắng nóng nên hai đội
không thể đẩy nhanh tốc độ trận đấu. Cả hai dựa nhiều vào các pha bóng dài hướng
đến các ngoại binh.
Tân binh Vinicius chưa cho thấy sự hiệu quả khi về khoác áo SLNA - Ảnh: Minh Tuấn
Trong thế trận cân bằng, ít có đột biến, sự thận trọng được
Thanh Hoá và SLNA đặt lên hàng đầu. Ở hiệp 1 chỉ có 2 cơ hội thực sự nguy hiểm
dành cho Văn Thắng và Xuân Thắng, còn lại hai đội chơi cực kỳ thận trọng.
Bước
sang hiệp 2, khi cái nắng đã dịu, HLV Vũ Quang Hải đưa tiền đạo Đình Tùng vào
thay tài năng trẻ Trọng Hùng và sự thay đổi này đã giúp Thanh Hoá chơi biến hoá
hơn.
Trong khi SLNA đang loay hoay tìm đường vào khung thành đối phương, thì
Stevens đã cảnh báo hàng thủ SLNA bằng cú sút uy lực nhưng bóng đá vọt xà.
Thanh Hoá làm mới hàng công, SLNA cũng không kém cạnh khi HLV Nguyễn Đức Thắng
đưa Tuấn Tài, Quang Tình vào sân.
Sự càn lướt của Rimario đã mở nút thắt trận đấu - Ảnh: Minh Tuấn
Tuy nhiên, khi sự thay đổi đó chưa đem lại hiệu
quả thì phút 75, từ cú đá phạt góc bên cánh trái, Rimario đánh đầu hiểm hóc mở
tỷ số cho Thanh Hoá. Bàn thắng này khiến SLNA phải đẩy cao đội hình lên và đó chính là con dao hai lưỡi với họ. Văn Thắng đã có pha thoát xuống rất hay
bên cánh phải và chỉ có may mắn mới cứu SLNA thoát thua.
Chưa hết, phút 86,
Rimario có pha solo tuyệt vời từ giữa sân trước khi phối hợp với Stevens để ghi
bàn thắng ấn định chiến thắng 2-0 cho Thanh Hoá.
Giành
chiến thắng thuyết phục, Thanh Hoá đã tạm vươn lên xếp thứ 3 với 24 điểm. Đây
cũng là chiến thắng thứ 2 liên tiếp của Thanh Hoá sau khi HLV Vũ Quang Bảo tiếp
quản chiếc ghế HLV trưởng đội bóng xứ Thanh.
Đội hình thi đấu
Thanh Hoá: Bá Sơn, Văn Đại, Minh
Tùng, Văn Nam, Xuân Trường, Quốc Trung, Văn Thắng, Trọng Hùng (Đình Tùng, 50'),
Gramoz (Hữu Lâm, 88'), Stevens, Rimario.
SLNA:
Nguyên Mạnh, Đình Hoàng, Văn Khánh, Đình Đồng, Damir, Ngọc Toàn, Xuân Thắng, Văn
Bình, (Quang Tình, 69'), Xuân Mạnh (Tuấn Tài, 69'), Vinicius, Olaha
Nguồn Bongdaplus
- 08:11 Tuấn Hải - Duy Mạnh hồi phục thần tốc, Hà Nội FC như 'hổ mọc thêm cánh' trước trận gặp Nam Định
- 03:16 Điểm tin 29/3: MU chiêu mộ tiền đạo Real giá hời, Zidane sắp tái xuất
- 08:30 Real Madrid gia hạn hợp đồng với Kroos: Chưa thể sống thiếu siêu tiền vệ
- 08:04 Thầy Park, Đoàn Văn Hậu và vợ bầu Doãn Hải My đến đám cưới chung vui cùng Quang Hải
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn