Liên tục vượt lên dẫn trước nhưng đội đầu bảng TP.HCM lại không thể bảo vệ được thành quả của mình. Trận hòa đầy đáng tiếc ở những phút bù giờ hiệp 2 khiến thầy trò HLV Chung Hae Soung lỡ cơ hội giữ được khoảng cách 3 điểm với đội thứ 2 là Hà Nội FC.
Bàn thắng
Thanh Hóa FC: Văn Hội (75’), Văn Thắng (76’), Minh Tùng (90’+2)
TP.HCM: Anh Tuấn (2’), Mansaray (62’), Quang Nam (86’)
Thanh Hóa 3-3 TP.HCM
Sức mạnh đội đầu bảng
Không còn mang hình ảnh kẻ thách thức như ở giai đoạn lượt đi, TP.HCM cho thấy họ xứng đáng được gọi với cái tên nổi bật và ấn tượng hơn: Ứng cử viên số 1 cho ngôi vô địch V.League 2019. Sức mạnh của đội đang dẫn đầu trên BXH giải đấu được thể hiện ngay ở phút thứ 2 trong chuyến làm khách tới sân của Thanh Hóa, với bàn thắng mở tỷ số của Anh Tuấn.
Đến phút 26, TP.HCM suýt chút nữa nâng tỷ số lên 2-0 nếu như thủ môn Lương Bá Sơn của Thanh Hóa không cứu nguy ngay trước vạch vôi. Sau giờ nghỉ, đội bóng của HLV Chung Hae Soung tiếp tục thể hiện sự lấn lướt. Bộ đôi ngoại binh Mansaray và Ismaheel liên tục tạo ra sóng gió lên khung thành Thanh Hóa. Phút 52, Ismaheel đối mặt khung thành đội bóng xứ Thanh nhưng pha cứa lòng chân phải của anh lại đi vọt xà.
Mansaray ghi bàn cho TP.HCM - Ảnh: Đức Cường
Sự tiếc nuối của TP.HCM dẫu sao không kéo dài quá lâu, bởi đến phút 62, sau pha lộn xộn trong vòng cấm, một ngoại binh khác là Mansaray ra chân hiểm hóc nâng tỷ số lên 2-0.
Thanh Hóa trỗi dậy đúng lúc
Hàng công của Thanh Hóa với song sát người Jamaica là Stevens và Rimario thực sự vô hại trong suốt 1 tiếng đồng hồ. Thế nhưng với 2 sự điều chỉnh nhân sự là Văn Hậu và Đình Tùng vào thay cho Trọng Hùng, Văn Hiếu từ phút 65 đến 70, Thanh Hóa đã lật ngược thế cờ một cách bất ngờ.
Phút 73, Văn Hội chọc khe cho Đình Tùng băng xuống sút tung lưới TP.HCM nhưng không được công nhận bàn thắng. Hai phút sau, CĐV xứ Thanh có dịp ăn mừng thực sự khi Đình Tùng kiến tạo để Văn Hội rút ngắn cách biệt 1-2 cho Thanh Hóa. Chỉ một phút sau đó, Thanh Hóa lại có thêm một pha lập công. Văn Hội làm tường cho Stevens phá bẫy việt vị. Bản hợp đồng mới của Thanh Hóa có đường căng ngang vừa đủ cho Văn Thắng ghi bàn gỡ hòa 2-2.
Thanh Hóa FC gỡ hòa 2-2 - Ảnh: Đức Cường
Bị gỡ hòa quá nhanh, TP.HCM mới vội vàng dâng cao để ghi thêm bàn thắng. Phút 86, đội khách có được điều mình muốn khi Quang Nam sút chìm ngoài vòng cấm đánh bại thủ môn Bá Sơn.
Những tưởng TP.HCM sẽ có được 3 điểm hú hồn trên sân của Thanh Hóa thì đến phút bù giờ thứ 2 của hiệp 2, họ lại đi vào vết xe đổ. Từ quả đá phạt góc bên cánh trái của Đình Tùng, Minh Tùng đánh đầu tung lưới khung thành TP.HCM.
Minh Tùng mang về 1 điểm quý giá cho Thanh Hóa ở phút bù giờ - Ảnh: Đức Cường
Để đội chủ nhà cầm hòa chung cuộc 3-3, TP.HCM đã vuột mất chiến thắng trong tầm tay. Điều đó khiến cho thầy trò Chung Hae Soung để đội xếp sau là Hà Nội FC thu hẹp khoảng cách xuống còn 1 điểm. Cuộc đua đến ngôi vô địch V.League 2019 vẫn còn rất hấp dẫn ở trước mắt.
Đội hình thi đấu
Thanh Hóa FC: Bá Sơn, Văn Hiếu (Đình Tùng 70’), Stevens, Kurtaj Gramoz, Văn Đại, Văn Thắng, Minh Tùng, Trọng Hùng (Văn Hội 65’), Văn Nam, Rimario, Xuân Cường (Văn Long 78’).
TP.HCM: Thanh Thắng, Ismaheel, Văn Thuận (Thanh Bình 80’), Epassi (Ngọc Thịnh 24’), Mansaray, Tùng Quốc, Hữu Tuấn, Công Hiển, Ngọc Đức, Anh Tuấn (Hoàng Thịnh 88’), Quang Nam.
HAGL không giấu diếm ý đồ khoá chặt ngôi sao Olaha của SLNA bằng Dụng Quang Nho, nhưng kế hoạch ấy đã phá sản và chính điều đó có thể mang đến cho đội bóng phố Núi một chiến thắng.
Văn Toàn đóng góp 1 bàn thắng và một đường chuyền thành bàn trong chiến thắng 3-2 của HAGL trước SLNA ở trận đấu vòng 17 V.League 2019, diễn ra chiều 21/7 trên sân Pleiku.
Theo thông báo của một page bóng đá nổi tiếng trên mạng xã hội, Tuấn Anh là người ghi bàn thứ 8.000. Nhưng theo tìm hiểu sau đó của báo Bóng đá, người đạt cột mốc này đã cách đây... 3 tháng.
Những lần ngồi trà dư tửu hậu với các HLV bóng đá Việt Nam, tất cả đều dành sự ngưỡng mộ và kính trọng đặc biệt với HLV Phan Thanh Hùng. Ngoài tính cách, ông Hùng còn rất được mọi người tôn trọng về chuyên môn!
Sau hơn 1 tháng chữa trị và tập hồi phục chấn thương cơ đùi tại Trung tâm PVF, tiền vệ Nguyễn Huy Hùng đã có thể trở lại tập luyện cùng các đồng đội ở CLB Quảng Nam. Huy Hùng cho biết: “Sau một thời gian chữa trị, bác sĩ Choi Yoo Young đã cho phép tôi trở về tập luyện cùng CLB và có thể ra sân ở những vòng đấu tới”.
Hôm nay, vòng 17 của V.League 2019 còn diễn ra 4 trận đấu khác. Trên sân Lạch Tray vào lúc 17h00, Hải Phòng sẽ tiếp đón Than.QN ở trận “derby Đông Bắc Bộ”. Sức hút của trận đấu này chưa bao giờ giảm đi, nhất là đặt trong bối cảnh hiện tại thì nó càng nhận được sự quan tâm lớn của NHM.
TP.HCM đang lấy lại phong độ cao và trở thành ứng cử viên lớn cho chức vô địch. Nhưng đối mặt với họ chiều nay sẽ là một Thanh Hóa vô cùng quyết tâm lấy lại niềm tin sau lần hụt bước trước DNH Nam Định.
Ở thời điểm hiện tại, HAGL cần giành giật điểm số để thoát hiểm hơn là chơi thứ bóng đá duy mỹ và rồi rơi vào bi kịch “con thiên nga phải chết”. Trên sân Pleiku chiều nay, bằng mọi giá các học trò của HLV Lee Tae Hoon phải đánh bại SLNA.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn