Thua Thái Lan, ĐT futsal Việt Nam dừng bước ở bán kết

Phan Hồng
16:30 ngày 25-10-2019
Phung phí nhiều cơ hội ăn bàn, ĐT futsal Việt Nam đã phải trả giá bằng trận thua 0-2 trước Thái Lan, đành dừng bước ở bán kết giải futsal HDBank Đông Nam Á 2019.

Thái Lan là ứng cử viên nặng ký nhất cho chức vô địch với trình độ chuyên môn được đánh giá cao hơn ĐT futsal Việt Nam. Vậy nên dù có được sự tiếp sức mạnh mẽ của khán giả nhà, đoàn quân của ông Miguel Rodrigo không chọn lối chơi tấn công pressing như 3 trận đấu của vòng loại. Thay vào đó, ĐT futsal Việt Nam lấy phòng ngự chặt, phản công nhanh làm miếng đánh chủ đạo.

Phải có lời khen ngợi rằng, ĐT futsal Việt Nam đã trải qua một hiệp đấu ấn tượng như thể đội chủ nhà là ở thế cửa trên chứ không phải là Thái Lan. Đoàn quân của ông Miguel Rodrigo đã tổ chức phòng ngự rắt chặt chẽ, kỷ luật, bắt người rất hiệu quả nên nhà ĐKVĐ gần như không có pha dứt điểm nào thực sự nguy hiểm về phía cầu môn của Văn Ý.

Chắc chắc trong khâu bảo vệ khung thành đội nhà, ĐT futsal Việt Nam còn tạo thế trận phản công cực kỳ sắc sảo. Các học trò của ông Miguel Rodrigo đã nhiều phen đặt khung thành của Thái Lan vào thế báo động đỏ.

Nhưng cũng như các trận vòng bảng, khả năng dứt điểm thiếu tinh tế cùng với sự kém may mắn đã không giúp cho ĐT futsal Việt Nam tận dụng được dù chỉ là một cơ hội sau ít nhất 4 tình huống ăn bàn rất rõ nét.

Thua Thái Lan, ĐT futsal Việt Nam dừng bước ở bán kết. Ảnh: Quốc An 

Cũng phải thừa nhận rằng, thủ môn Kanison của Thái Lan đã có 20 phút đầu xuất sắc khi cứu nhiều bàn thua cho đội bạn. Đáng tiếc nhất cho ĐT futsal Việt Nam là pha dứt điểm như trái phá của Đức Hòa sau khi cướp được bóng trong chân đội khách rồi phản công, nhưng khi cả  đội Thái Lan bất lực đứng nhìn thì xà ngang đã trở thành “thần cứu mệnh” cho Thái Lan. 

Đầu hiệp 2, ĐT futsal Việt Nam tiếp tục tạo được một số tình huống sóng gió nhưng vẫn không tận dụng được, để rồi phải trả giá đắt bằng 2 bàn thua liên tiếp ở phút 26. Từ pha tấn công bên cánh trái, Ronnachai thoát xuống sửa lòng chân phải về góc xa đưa Thái Lan dẫn điểm. Chỉ ít giây sau, đoàn quân của ông Miguel Rodrigo tiếp tục phải vào lưới nhặt bóng khi Kritsada cắt được đường chuyền của Thành Tín và dễ dàng ghi bàn vào khung thành đã bỏ trống.

Ở thế đường cùng, ĐT futsal Việt Nam phải chơi power-play khi rút thủ môn ra để tăng cường cầu thủ cho hàng công nhưng kế hoạch đã không thành công. Thua chung cuộc với tỷ số 0-2, đoàn quân của ông Miguel Rodrigo buộc phải thắng ở trận tranh hạng ba với đối thủ thua trong cặp Myanmar gặp Indonesia mới giành quyền dự VCK futsal châu Á 2020.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x