“Thôi đừng ‘bốc gạch’ nữa, tôi oải lắm rồi”
Ở Sanna.KH, Trần Văn Vũ với Nguyễn Hoàng Quốc Chí giống như một “cặp bài trùng”. Sự thân thiết ấy còn thể hiện ở chỗ, bà xã của Vũ là Thảo Xuân cũng là “cạ cứng” trong chuyện cà phê “chém gió” và selfie trên facebook với cô bạn gái Trúc Phương của Quốc Chí. Cái gì cũng có nguyên nhân của nó, Vũ và Chí chính là những thế hệ đầu khi bóng đá Khánh Hòa quyết định làm lại từ giải hạng Nhì. Chính họ, những cầu thủ trẻ đã từng sống trong sự thấp thỏm khi Khatoto Khánh Hòa được Hải Phòng lại suất V.League năm 2012.
Con đường bóng đá của Quốc Chí cũng chẳng giống ai. Chí kể, ngày xưa đi học cực quá nên chỉ đá bóng khi rảnh, mà gần như cũng chẳng có nhiều thời gian để chơi. Ngày ấy gia đình khó khăn nên anh cũng phải lăn ra để phụ giúp và anh chẳng từ chối việc gì nếu như được thuê mướn. Thế cho nên bây giờ, bạn bè của Chí vẫn hay kể lại câu chuyện ngày xưa anh đi bốc gạch và bốc không biết mệt để kiếm đồng ra đồng vào.

Sanna Khánh Hòa đang là một hiện tại của V.League
Hôm qua hỏi lại Chí chuyện bốc gạch, anh chỉ nhoẻn miệng cười rồi bảo: “Chuyện đã cũ lắm rồi, hồi đó thanh niên khỏe nên cố gắng phụ giúp gia đình. Mà thôi anh đừng có nhắc chuyện bốc gạch nữa, bây giờ em bốc không nổi nữa rồi, kỷ niệm đáng nhớ nhưng cũng phải gác lại thôi”. Theo Chí, ngày còn niên thiếu, ngoài cái “que trái” thì anh chẳng có gì đặc biệt ở các giải bóng đá phong trào. Cơ may đến khi có một người anh lúc đó đang đá tiền đạo cho Khánh Hòa biết và kéo lên dưới thiệu vào đội. Năm 18 tuổi, chàng trai đen nhẻm, gày teo gia nhập Khánh Hòa khiến theo kiểu “tay ngang”, tức là chẳng qua lớp lang gì về kỹ thuật hay chiến thuật bóng đá.
Đắm say vị ngọt đôi môi
Kết thúc giai đoạn 1, V.League 2017, đội bóng phố Biển đang trở thành hiện tượng khi xếp thứ 3 với 23 điểm, bằng điểm số với CLB Hà Nội nhưng kém chỉ số phụ. Nguyễn Hoàng Quốc Chí chính là một trong những gương mặt để lại ấn tượng sâu đậm trong thành tích của Sanna.KH.
HLV Võ Đình Tân cũng khẳng định rằng: “Quốc Chí là một trong những cầu thủ có nhiều đóng góp trong thành tích chung của đội. Đây là mùa bóng cậu ấy đã có những tiến bộ không ngừng, nó đã thể hiện ở sự hiệu quả trong những đường chuyện, những bàn thắng vừa qua. Cá nhân tôi khẳng định, Quốc Chí đủ trình độ để lên khoác áo ĐTQG và tôi mong HLV Hữu Thắng tạo điều kiện để cậu ấy được thử sức”.

Đằng sau sự thăng hoa của Quốc Chí dĩ nhiên chính là khát vọng vươn lên, để trở thành một cầu thủ sống khỏe nhờ nghề. Nhưng có một điểm tựa khác ít ai biết, đó chính là cô bạn gái xinh đẹp Trúc Phương. Số là trong một lần đi cà phê cùng bạn bè, Quốc Chí đã mê mệt và đứng hình vì Phương, vốn lúc đó cô sinh viên khoa múa đi làm thêm. Cò cưa nhưng mãi hơn 3 tháng sau, nàng mới chịu hẹn hò với anh chàng “đen đen” này. Thấm thoát đã được 2 năm 3 tháng, Quốc Chí bây giờ đã có chỗ đứng và Trúc Phương cũng làm đúng cái nghề mình yêu thích.
Quốc Chí chia sẻ rằng, Phương chính là điểm tựa và niềm động viên tinh thần lớn để anh tập trung cho sự nghiệp. Hay nói vui như Thảo Xuân bà xã của Văn Vũ thì cô diễn viên múa này là người “giữ nồi cơm” kiêm quản lý hình ảnh để Quốc Chí yên tâm với nghề. Còn Phương thổ lộ: “Số phận đã sắp đặt để em và Chí gặp nhau. Vì thế cả hai phải yêu thương và chia sẻ với nhau chuyện đời lẫn chuyện nghề. Có lẽ, bọn em sẽ kết thúc bằng một đám cưới không xa”.
Cũng nói thêm, Quốc Chí đang là món hàng “hot” ở thời điểm hiện tại, dù tiền vệ này vẫn còn hợp đồng với Sanna.KH. Chính vì thế, HLV Võ Đình Tân đang rất lo lắng vì rất nhiềm “ông lớn” nhòm ngó “báu vật” của đội bóng phố Biển.
Một số hình ảnh về tình yêu đẹp giữa Quốc Chí và Trúc Phương




