Cựu tuyển thủ Nguyễn Thị Ánh Viên chia sẻ, chương trình này đã được cô ấp ủ từ 2 năm qua, khi chứng kiến nhiều vụ trẻ em bị đuối nước trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Điều đó khiến cựu tuyển thủ bơi lừng danh này quyết tâm phải làm một điều gì đó nằm trong khả năng của mình. Vì thế, vào ngày 24/8, tại An Giang đã diễn ra chương trình “Kình ngư tập sự” do chính Ánh Viên phát động, phối hợp cùng Sở VH-TT tỉnh An Giang tổ chức và có sự đồng hành của Công ty thép Tây Đô.
Đây là chương trình đầu tiên của “Tiểu tiên cá” Ánh Viên trong chiến dịch "xoá mù" bơi cho các trẻ em của khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Chương trình tại An Giang đã thu hút được hơn 500 trẻ em của các khối tiểu học và THCS. Ánh Viên chia sẻ: “Đây là chương trình chính thức đầu tiên do tôi phát động. Và ngay buổi ra mắt chương trình tại tỉnh An Giang đã có rất đông các bé tham gia khiến tôi và các đồng sự cảm thấy rất vui và phấn khích”.
Ánh Viên cũng cho biết, ở mỗi địa phương tổ chức chương trình “Kình ngư tập sự”, cô sẽ tiến hành trao tặng 500 phao bơi sinh tồn, 500 cuốn sách giáo dục về phòng chống đuối nước cùng kính bơi, nón, áo… Chương trình dự kiến sẽ được triển khai tại 6 tỉnh thành ở khu vực miền Tây Nam Bộ từ nay đến cuối năm. Cựu tuyển thủ bơi lừng danh này rất mong nhận được sự hỗ trợ của ngành thể thao của các tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Chương trình “Kình ngự tập sự” lần kế tiếp dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 12/9 tại quê nhà Cần Thơ của Ánh Viên.
Ngoài mong muốn giúp các trẻ em Việt Nam biết bơi để có thể tự cứu mình, cựu tuyển thủ Nguyễn Thị Ánh Viên cũng bày tỏ: “Ngoài việc giúp các trẻ em có những kiến thức để thoát đuối nước, tôi cũng mong muốn qua chương trình của mình biết đâu sẽ gặp những viên ngọc thô để từ đó có thêm những tài năng cho bơi lặn nước nhà trong tương lai”.