TIỀN VỆ PHẠM TRÙM TỈNH (U19 VIỆT NAM)

U19 Việt Nam: Cú đạp gầm giày vào giấc mơ của cậu bé

Đức Nguyễn
06:02 ngày 28-09-2013
“Khổ vậy Tỉnh ơi, có đau không con, cả nhà lo cho con nhiều lắm!”. Vừa thấy cháu ruột của mình, ông Phạm Hữu Tâm lao đến ôm chầm, cứ thế hai hàng nước mắt của hai bác cháu tuôn trào…
U19 Việt Nam: Cú đạp gầm giày vào giấc mơ của cậu bé
VƯỢT 200 KM BẰNG XE MÁY LÊN NÚI THĂM CHÁU
Đang chuẩn bị ăn trưa cùng U19 Việt Nam tại Trung tâm Hàm Rồng (Gia Lai), Phạm Trùm Tỉnh bất ngờ nhận được cuộc gọi từ người bác của mình: “Bác đây, bác đang ở Hàm Rồng nè con”. Sau vài câu chỉ đường, người đàn ông có mái tóc đã ngả màu muối tiêu xuất hiện trong nhà ăn. Đoạn thấy Tỉnh, ông chạy đến ôm chầm lấy cháu và nước mắt của 2 bác cháu lăn trên gò má. Người đàn ông đó là Phạm Hữu Tâm - bác ruột của tiền vệ Phạm Trùm Tỉnh, cầu thủ vừa thi đấu rất xuất sắc ở giải U19 ĐNÁ nhưng không may dính chấn thương ở trận chung kết với U19 Indonesia.

Ông Tâm kể: “Mấy ngày qua, đọc báo mà sốt ruột quá. Khi biết cháu bị dập sống mũi phải vào viện mổ, cả nhà rất lo lắng, đứng ngồi không yên. Ba mẹ cháu không có điều kiện lên thăm nên tôi đi thay. Tôi không dám cho nó biết bởi sợ Tỉnh không cho bác chạy xe máy hơn 200 km từ Phú Yên lên Gia Lai. Tôi phải dậy từ 5 giờ sáng chạy hơn 6 tiếng đồng hồ, đường xa, trơn trượt, mưa gió, nghĩ cũng thấy nguy hiểm… ”.

Ngồi đối diện với Tỉnh, ông Tâm không giấu được sự lo lắng: “Nóng ruột quá, bác chạy xe quá tốc độ nên bị công an giữ hết giấy tờ, giờ không biết làm sao đây”. Hôm qua, sau khi thăm cháu và trở về đến nhà ở Phú Xuyên, ông Tâm thở phào rồi bùi ngùi gọi lại cho tôi: “May quá về đến nhà rồi nhưng chưa lấy được giấy tờ xe, giờ đi ra đường, tôi phải dòm trước ngó sau bởi chiếc xe là cái cần câu cơm của cả gia đình…”.

Ông Phạm Hữu Tâm (bìa trái) rất sốt ruột lên thăm cháu

ANH DẬP SỐNG MŨI, EM GÃY CHÂN
Ông Phạm Hữu Tâm chia sẻ về gia cảnh của Trùm Tỉnh: “Ba của Tỉnh mưu sinh bằng nghề vá xe đạp. Mẹ đụng gì làm đó, đến mùa trái cây, hoa quả, đi mua về bỏ sỉ, còn không ra chợ bán bún. Cũng thật éo le, trước khi Tỉnh được gọi lên đội U19 Việt Nam, cậu em trai không may bị gãy chân. Bây giờ, ba Tỉnh phải tạm gác hết công việc để chăm sóc cho thằng nhỏ, nói chung cuộc sống của gia đình rất khó khăn”.

Ông Tâm bảo: “Trong ác mộng, tôi cũng không nghĩ thằng cháu bị dập sống mũi sau pha bóng quá ác ý của đối thủ Indonesia. Đấy là tình huống mà cả gia đình đã nổi giận tắt hết tivi, vì đó không phải là bóng đá, và vì thằng Tỉnh đã phải rời sân trong sự sợ hãi của rất nhiều người”.

Ngồi kế bên, Trùm Tỉnh như lặng người khi thấy nước mắt của bác. Tỉnh không nói, đôi tay của em cứ run run, miệng vẫn cố nuốt từng muỗng cháo để có sức uống thuốc. Dường như cậu vẫn nuôi hy vọng sẽ kịp hồi phục để cùng U19 Việt Nam tham dự vòng loại giải vô địch U19 châu Á 2014.

Trùm Tỉnh đang dằn lòng. Cũng đúng thôi bởi đấy là cú sốc đầu đời, bởi trước đó Tỉnh đã từng bay bổng khi các HLV tại Phú Yên chọn vào đội thiếu nhi ở tuổi lên 10. Rồi tuổi 14, Tỉnh gắn bó với đội trẻ Khánh Hòa, và cả câu chuyện trở thành một “công thần” giúp Khánh Hòa lên hạng Nhất 2014.

Ấy vậy mà, giấc mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, kiếm tiền giúp ba mẹ đỡ khổ của Tỉnh đang trở nên mong manh khi Khatoco Khánh Hòa đã giải thể, còn đội hạng Nhất không biết bao giờ mới trở lại mái nhà xưa V-League.

Đúng, Trùm Tỉnh đang buồn nhưng chàng trai 19 tuổi bảo đó chỉ là một cú vấp để bản thân lớn hơn. Thôi thì cầu chúc cho Tỉnh nhanh chóng bình phục và sớm biến mọi giấc mơ trở thành hiện thực!

HA.GL MUỐN CÓ TRÙM TỈNH
Trong những ngày điều trị, phía HA.GL đã dành cho Trùm Tỉnh sự quan tâm đặc biệt. Thậm chí, đội bóng phố Núi rất muốn có sự phục vụ của tiền vệ này trong tương lai, rất có thể HA.GL sẽ xúc tiến để sớm đưa Tỉnh về Hàm Rồng.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x