Văn Quyết: Thua một trận đấu, thắng cả sự nghiệp

Từ 19:14 ngày 01-07-2020
1/7 là một ngày đặc biệt với đội trưởng Văn Quyết. Ngày Văn Quyết bước sang tuổi 30. Nhưng, đó là sự tiếp nối với câu chuyện buồn của Hà Nội, của Văn Quyết. Nhưng, người ta nói rằng, với bóng đá, bạn có thể thua một trận đấu nhưng phải thắng một giải đấu.

Văn Quyết là một trường hợp đặc biệt của bóng đá Việt Nam. Một ngôi sao mà sự cô đơn, trắc trở luôn là người bạn đồng hành đáng ghét nhất. Có người bảo, đó là định mệnh của Văn Quyết. Ngôi sao ấy nổi lên trong một thập kỷ thất bại của bóng đá Việt Nam. Từ SEA Games đến AFF Cup, thời điểm mà Văn Quyết bùng cháy nhất, được ca tụng nhiều nhất thì những vệ tinh bên cạnh anh lại không đủ sáng để dẫn lối bóng đá Việt Nam đến thành công.

Khi lứa của Văn Quyết dần kết thúc sứ mệnh của mình thì cũng là lúc bóng đá Việt Nam đón chào một làn sóng mới. Thực ra, có thời điểm người ta tin Văn Quyết sẽ là đầu tầu của lứa cầu thủ mới tài năng của bóng đá nước nhà. HLV Park Hang Seo những ngày đầu tiên đến Việt Nam, nơi mà ông hay ghé thăm nhất chính là phòng Văn Quyết. Lúc ấy, Quyết là số 1, là cánh tay nối dài, là chỗ dựa của thầy Park. Thậm chí, ở Asiad 2018, Văn Quyết cũng là một trong những cầu thủ thi đấu nổi bật nhất.

Vậy mà không ai hiểu vì sao Văn Quyết lại biến mất trong từ điển của HLV Park Hang Seo. Cụ thể là sau trận đấu với Campuchia trên sân Hàng Đẫy ở vòng bảng AFF Cup 2018, ngày mà Văn Quyết rất muốn làm được cái gì đó để có món quà ý nghĩa tặng sinh nhật con trai. Văn Quyết bị cất đến hết giải. Anh lặng lẽ tập luyện. Tập luyên điên cuồng với hy vọng một ngày ông thầy sẽ nghĩa lại. Hoặc ít nhất phải là tấm gương cho đàn em về lối hành xử chuyên nghiệp.

Đêm chung kết AFF Cup 2018, rất nhiều người vui, rất nhiều người say. Có một lãnh đạo của bóng đá Việt Nam dù đã rất muộn nhưng vẫn đến tận phòng Văn Quyết để nói một điều: “Em chuẩn”.

Có lẽ, câu chuyện ở đội tuyển với Văn Quyết đã khép lại. Có thể thầy Park sẽ không thay đổi. Nhưng có thể, vì tự trọng của mình, Văn Quyết quyết định dừng lại, cống hiến cho mục tiêu duy nhất là Hà Nội FC. Đôi khi, rút lui, dừng lại cũng là cách để một người thể hiện giá trị, khí phách của mình.

Văn Quyết là một tượng đài của Hà Nội FC

Lại nói về Văn Quyết và những ngày đáng quên nhất hiện nay. Hà Nội đang khủng hoảng trầm trọng về lực lượng. Nguyên cả đội hình chính chấn thương. Nhiều đồng đội vào sân thậm chí không dám tạt bóng mạnh vì sợ rách cơ. Quyết và một số ít cầu thủ lành lặn còn lại cắn răng thi đấu. Họ phải gánh trên vai trách nhiệm của đồng đội.

Tứ bề áp lực mà sức người thì có hạn. Điều nghiệt ngã nhất là đúng thời điểm cần tỏa sáng, cần sự lạnh lùng thì Văn Quyết lại đá hỏng phạt đền. Âu đó cũng là định mệnh. Không ai trách Văn Quyết. Mọi người hiểu áp lực anh đang phải gánh trên vai. Nhưng có lẽ, bản thân cầu thủ này sẽ day dứt vô cùng. Trách nhiệm của một thủ quân, tự ái nghề nghiệp và đôi chút chạnh lòng trong ngày sinh nhật có thể khiến Văn Quyết cảm thấy hụt hẫng.

Nhưng nói cho cùng, bạn có thể thua một trận đấu, trục trặc trong một hành trình nhưng phải cố gắng để có một sự nghiệp đi vào lịch sử. Ở đời muôn sự của chung, hơn nhau một tiếng anh hùng mà thôi. Nhìn đi nhìn lại, dù vẫn còn nhiều điều để tiếc nuối, nhưng Văn Quyết đã có cho mình một sự nghiệp mà không phải ai cũng có và đơn giản hơn, anh vẫn đang trên hành trình chinh phục. Đời vẫn còn dài, chân trời luôn rộng mở, đã là chiến binh thì phải biết vượt qua nỗi buồn, thậm chí là thất bại.

XEM THÊM

Quả bóng Vàng lại vô duyên với Văn Quyết?

Văn Quyết đá hỏng phạt đền, bầu Hiển chết lặng khi đội nhà thất bại

Nhiệm vụ của tân GĐKT Adachi khác với Gede thế nào?
 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Cùng tác giả
TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x