
5 năm, kể từ 2021, người viết mới có dịp quay lại Nha Trang. Trò chuyện cùng các cựu cầu thủ CLB Khánh Hòa, cựu tuyển thủ Cao Sỹ Cường chia sẻ: “Võ Duy Nam giờ ổn lắm, thậm chí ổn nhất trong lứa các cầu thủ xuất thân từ bóng đá Khánh Hòa. Mừng cho Nam…”.
Câu nói của Sỹ Cường khiến tôi lại nhớ đến Duy Nam những ngày mới chia tay bóng đá chuyên nghiệp hồi cuối mùa giải 2017. Thời điểm ấy, Nam tâm sự: “Sau bao năm đá bóng, giờ nghỉ thi đấu em cũng chưa biết làm gì. Thật sự em thấy mông lung quá, nhưng phải cố gắng thôi, vì em còn gia đình phải lo”. Sau đó, Duy Nam lao vào việc bán yến sào nối nghiệp gia đình.

Những năm ấy, nhiều người dân Nha Trang (Khánh Hòa) thường thấy một anh chàng khá quen mặt mỗi ngày đi giao yến cho khách. Chưa hết, để “tiếp thị” sản phẩm của mình, Duy Nam mày mò học hỏi cách làm clip để đăng trên các nền tảng mạng xã hội nhằm thu hút khách mua hàng. Các clip của anh khá ngắn và hài hước nên có lượng người xem khá đông.
Thời điểm ấy, Nam kể: “Làm nghề nào cũng phải có đam mê. Ngày xưa lúc em theo nghề cầu thủ, ba mẹ đã kinh doanh yến sào để em có thể yên tâm theo đuổi đam mê. Nay khi giải nghệ, em lại về với nghề gia truyền và mong muốn sẽ phát triển theo hướng đi riêng của mình”.

Tuy nhiên, công việc chẳng phải lúc nào cũng như mong muốn, thậm chí có thời gian Duy Nam còn kinh doanh bất động sản để kiếm thêm thu nhập. Mãi đến năm 2022, lúc bố của Duy Nam mất, thật sự đó là cú sốc lớn với anh, bởi bố luôn là người ủng hộ và đồng hành trong suốt sự nghiệp thi đấu đỉnh cao của Nam.
Sự ra đi của bố khiến Nam suy nghĩ rất nhiều. Sau đó, khi mãn tang bố vào năm 2025, anh quyết định đưa vợ con quay về ngôi nhà ở Diên Khánh (Khánh Hòa) để gần gũi với mẹ nhiều hơn. Ngôi nhà của ba mẹ có khoảng sân rộng, lúc sinh thời ba của Nam trồng rất nhiều cây cảnh, nay được anh chăm sóc và tỉa tót lại để trở thành một quán cà phê chill chill cho giới trẻ.

Hôm có mặt ở đây, đập vào mắt tôi là hình ảnh cựu tuyển thủ Võ Duy Nam ngồi tưới nước, tỉa cây và chăm cá… cho cái quán cà phê giờ thuộc dạng có tiếng ở khu Diên Khánh. Vậy nhưng không nhiều người biết, lúc Nam vừa sửa sang quán và chuẩn bị khai trương vào năm 2025, huyện Diên Khánh và tỉnh Khánh Hòa khi ấy đã dính một trận lụt lịch sử, khiến anh gần như mất trắng và phải làm lại từ đầu…
Duy Nam bảo: “Em chẳng nghĩ mình đã chia tay bóng đá chuyên nghiệp gần 10 năm rồi. Mừng là em vẫn có thể làm những công việc yêu thích để nuôi sống gia đình. Bạn bè bảo em may mắn, có công việc ổn định sau khi chia tay bóng đá, nhưng sẽ chẳng có sự may mắn nào, nếu mình không nỗ lực và cả những sự chuẩn bị trước khi có ý định treo giày”.
Có mặt ở Nha Trang, nhìn các cựu cầu thủ Khánh Hòa giờ bôn ba tứ phương để kiếm sống, bất giác vẫn thấy mừng cho Võ Duy Nam!
Duy Nam từng khoác áo 5 CLB chuyên nghiệp
Võ Duy Nam sinh năm 1986, từng thi đấu cho các CLB Khánh Hòa, Hà Nội, Thanh Hóa, Quảng Nam và TP.HCM, trước khi chia tay sân cỏ vào cuối mùa giải 2017. Duy Nam lần đầu “ăn cơm tuyển” vào năm 2007, sau đó anh liên tục góp mặt trong thành phần ĐTQG vào các năm 2010, 2011, 2012.



























