Vòng 4 V.League: Từ bứt phá đến tận hiến

Đỗ Tuấn Đỗ Tuấn
09:20 ngày 15-06-2020
Vòng 4 V.League đã kết thúc với nhiều bất ngờ, từ kết quả trận đấu cho đến số lượng khán giả có mặt trên khán đài, qua đó cũng đã giúp những chiếc ghế HLV trưởng tạm yên ổn sau thời gian lung lay dữ dội.
Vòng 4 V.League: Từ bứt phá đến tận hiến

Lịch thi đấu, truyền hình vòng 5 V.League 2020

1. Sau 3 trận thua liên tiếp, SHB Đà Nẵng đã có sự biến chuyển bất ngờ khi đánh bại Quảng Nam trên sân nhà Hòa Xuân với tỷ số 6-1. Việc thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức khả năng có điểm trên sân nhà đã được dự báo, nhưng thắng đến 6-1 là tỷ số khó ai nghĩ ra. Đơn giản bởi 3 vòng đầu tiên SHB Đà Nẵng chỉ ghi vỏn vẹn 1 bàn, nhưng trong trận derby xứ Quảng-Đà, các chân sút của họ đã sút tung lưới đối phương đến 6 lần. Chưa kể, các ngoại binh sau thời gian bị chê bai đều đã ghi bàn trong trận này như một cách chứng tỏ, họ không “vô dụng” như mọi người lầm tưởng. 

Trận thắng ấy đã cứu vãn cho chiếc ghế của HLV Lê Huỳnh Đức, bởi trước vòng 4 đã có những đồn đoán về việc cựu danh thủ này sẽ ra đi nếu tiếp tục trắng tay ở cuộc tiếp đón Quảng Nam.

HAGL của Minh Vương (trái) tạm thoát khỏi áp lực sau trận thắng DNH.NĐ	Ảnh: Minh Trần – Quốc An

HAGL sau trận thua bạc nhược trước Hà Nội FC ở vòng 3 trên sân Hàng Đẫy, cuối cùng đã có trận thắng thứ 2 liên tiếp trên sân nhà Pleiku, và bại tướng của họ là DNH Nam Định. Ở trận thua Hà Nội trước đó, trong giới chuyên môn cũng đã dấy lên nhiều vấn đề về nội tình ở đội bóng phố Núi và HLV Lee Tae Hoon khả năng sẽ không thể bám trụ lâu. Thực tế, dẫu thắng sít sao 1-0 trước đội khách đến từ thành Nam, nhưng ông thầy người Hàn Quốc có vẻ như chẳng để lại dấu ấn chiến thuật nào trong lối chơi của đội bóng phố Núi, vì các cầu thủ HAGL đã thi đấu như chính… bản năng mách bảo phải chơi thế.

Thắng nhưng ghế của ông Lee Tae Hoon có bớt lung lay? Có lẽ cần chờ thêm vài trận nữa mới có câu trả lời chính xác.

2. Ngoài cơn mưa bàn thắng trên sân Hòa Xuân và Gò Đậu, trận đấu trên sân Hà Tĩnh và Thống Nhất đã làm mọi người bất ngờ, từ kết quả cho đến số người dự khán trên các khán đài.

Có lẽ 5 năm rồi V.League mới tái hiện cảnh “vỡ sân” như ở trận HL Hà Tĩnh – Hà Nội chiều 12/6 vừa qua. Lần đầu tiên đội nhà có mặt ở sân chơi V.League, nên có thể hiểu cơn khát bóng đá đỉnh cao suốt bao năm qua của người dân Hà Tĩnh. Vì thế, họ rất muốn tận mắt chúng kiến đội bóng con cưng đối đầu với những ngôi sao Thành Lương, Văn Quyết, Hùng Dũng, Quang Hải, Đức Huy… của Hà Nội FC, vốn lâu nay chỉ xem qua các phương tiện truyền thông. 

Khán đài quá nhỏ, lại chưa có kinh nghiệm tổ chức nên “vỡ sân” thực tế không quá khó hiểu như sân Hà Tĩnh. Tuy nhiên, nhìn những nụ cười rạng rỡ, những ánh mắt si mê theo từng đường bóng của cầu thủ hai đội, người ta lại thấy thương và cảm thông hơn cho người dân nơi đây. Có lẽ hình ảnh ấy đã khiến các học trò HLV Phạm Minh Đức thi đấu như “lên đồng”, và cầm hòa 1-1 với đương kim vô địch Hà Nội ở những phút cuối trận.

Derby Sài thành diễn ra rất hấp dẫn Ảnh: QUỐC AN

Vòng 4 diễn ra giữa tuần nên trận derby CLB TP.HCM – Sài Gòn FC được dự báo sẽ không quá đông khán giả. Vậy nhưng hôm ấy các khán đài sân Thống Nhất đông vui như hội và tất cả đã được chứng kiến một cuộc so tài đúng nghĩa derby của những đội bóng Sài Gòn trước đây, càng bất ngờ hơn khi “đội khách” Sài Gòn FC được đánh giá yếu hơn đã thắng sít sao 1-0, qua đó giúp CLB này vươn lên đầu bảng tổng sắp!

Từ hai trận đấu trên sân Hà Tĩnh và Thống Nhất ở vòng 4, có thể thấy dẫu các trận đấu dù diễn ra giữa tuần vẫn thu hút khán giả nếu họ nhận thấy các cầu thủ chơi hết mình với những trận cầu mang tính tận hiến. Người hâm mộ vẫn luôn quan tâm đến bóng đá quốc nội, họ sẽ đến sân khi cảm thấy tình yêu của mình được tôn trọng. Vì thế đừng đùa giỡn tình yêu của họ!

Chiến thắng còn hơn cả… 3 điểm với Sài Gòn FC
Có khoảng 8000 khán giả đã có mặt để chứng kiến trận “derby” giữa CLB TP.HCM và Sài Gòn FC. Đây được là con số cao nhất trên sân Thống Nhất ở mùa giải năm nay. Sự có mặt đông đảo của các CĐV chứng tỏ sức hút của trận đấu là vô cùng lớn. Bản thân BHL và các cầu thủ đôi bên đều chờ đợi cuộc so giày này bởi nó cũng là bản lề, một thước đo khi bóng đá Sài thành phải… chia nửa.

Niềm vui của cầu thủ Sài Gòn FC 	Ảnh: Quốc An

Thực tế, các trận derby trên thế giới đều luôn mang đến sự đợi chờ. Ngày trước bóng đá Việt Nam từng có những trận derby “toé lửa” như Công an Hà Nội gặp Công an TP.HCM, Thể Công gặp Công an Hà Nội… Khi lên chuyên nghiệp, những trận “derby cùng thành phố”, “derby cùng ngành” ngày càng khan hiếm. Họa may chỉ còn những trận derby theo chính chất vùng miền như SLNA gặp Thanh Hóa, Quảng Ninh gặp Hải Phòng... Cho nên, sự xuất hiện của Sài Gòn FC và CLB TP.HCM tại V.League đã và đang giúp NHM tận hưởng được không khí derby. Sài Gòn FC đã thắng trong cái ngày họ làm khách trên sân Thống Nhất. Có lẽ vì thế, các thành viên đội bóng đã xem chiến thắng này còn hơn cả… 3 điểm.

XEM THÊM

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 1-1 Hà Nội FC: Chia điểm ở trận cầu dài 2 tiếng rưỡi

HAGL lên phương án đặc biệt để chống "vỡ sân"

Vỡ sân Hà Tĩnh, HLV Phạm Minh Đức đặt dấu hỏi với người soát vé

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x