Hàng phòng ngự Inter

Bastoni, người đẩy Godin vào quên lãng

Gia Hưng
09:13 ngày 16-04-2020
Trước khi mùa giải này khởi tranh, Diego Godin là ngôi sao được kỳ vọng thứ nhì ở Inter, chỉ sau Romelu Lukaku. Nhưng khi mùa giải đi qua 2/3 chặng đường, trung vệ 34 tuổi gần như mất tích bởi Alessandro Bastoni đã đẩy anh đi vào quên lãng. Tình hình tệ tới mức, Godin đang tính rời Inter.
Bastoni, người đẩy Godin vào quên lãng

Inter kì vọng rất cao vào Godin, nên mới biến anh thành cầu thủ nhận lương cao thứ hai với nhận 6,75 triệu euro mỗi năm, chỉ kém Romelu Lukaku, chân sút có mức lương 7,5 triệu euro/năm.

Vậy nhưng Godin và mức lương cao chót vót đã lu mờ trước sự đi lên của Alessandro Bastoni. Đầu mùa giải, Bastoni không được nhắc đến nhiều. Hai người đá cùng Godin ở đội hình chính trong hàng phòng ngự 3 người là Stefan De Vrij và Milan Skriniar. Nhưng sau khi ra mắt đội 1 và đá trọn 90 phút trong trận gặp Sampdoria ở vòng 6 Serie A mùa này, Bastoni bắt đầu thi đấu nổi bật.

Godin không gặp nhiều chấn thương. Anh chỉ nghỉ 1 trận vì chấn thương ở mùa này là trận derby Italia tại vòng 7. Vấn đề là, Bastoni đá quá ổn định. Cầu thủ sinh năm 1999 này được thi đấu 17 trận trên các đấu trường của Inter cho đến lúc này, ít hơn một chút so với con số 25 của Godin.

Nhưng kể từ khi ghi bàn ra mắt CLB trong trận hòa Lecce 1-1 (sau khi vào thay chính… Godin ở hiêp 2), Bastoni đã đá văng “đàn chú” lên ghế dự bị. Anh có tổng cộng 14 trận đá chính ở Serie A tính đến lúc này, nhiều hơn 2 lần so với trung vệ người Uruguay.

Inter đã mua Bastoni từ 2 năm trước với một sự kỳ vọng không nhỏ. Cái giá 31 triệu euro cho một cầu thủ khi ấy 18 tuổi, là rất bất thường với tình trạng tài chính của Inter. Nhưng HLV Luciano Spalletti đã không được tận hưởng trái ngọt này, vì cầu thủ trẻ của ông phải dành 2 năm học hỏi tại Atalanta và Parma theo dạng cho mượn. HLV Roberto D’Aversa của Parma rất thích Bastoni, nên cho anh ra sân 24 trận ở Serie A mùa trước. Đến mùa này, Conte đưa anh về và hái quả ngọt.

Bastoni chưa phải là một ngôi sao. Nhưng những phẩm chất phát tiết ở độ tuổi này đã đủ khiến Conte phấn khích. Khả năng không chiến tốt, xử lý bóng tốt bằng cả hai chân, biết phát động tấn công từ sân nhà, khả năng thích nghi gần như hoàn hảo với sơ đồ 3 trung vệ, Bastoni gợi nhớ hình ảnh của Walter Samuel ngày nào. Conte gọi anh là “tài sản quý của bóng đá Italia”.

Những màn trình diễn ở mùa này đã giúp Bastoni lọt vào mắt xanh của các đội hàng đầu. Nhưng anh biết cách trấn an Inter, với tuyên bố trên Gazzetta dello Sport: “10 năm tới tôi vẫn đá cho Inter”. Thậm chí, anh đã đặt ra mục tiêu “giành vài chiếc cúp và có thể trở thành đội trưởng CLB”. 10 năm nữa, tức ở tuổi 30, thì khó đi CLB khác lắm. Tức là cậu nhóc này đã bóng gió thổ lộ mong muốn được gắn bó cả sự nghiệp của mình với đội bóng thành Milan - điều càng khiến các CĐV yêu anh hơn nữa.

Trong sự nghiệp cầm quân tính đến lúc này, Conte chứng tỏ ông rất biết cách đào tạo các trung vệ. Ông chính là người sử dụng Andrea Ranocchia ở Bari, trước khi cầu thủ này vươn lên đỉnh cao tại Inter. Ông đưa Leonardo Bonucci lên đẳng cấp hàng đầu thế giới, song song với việc xây dựng bộ ba trung vệ B-B-C ở Juventus. Như thế có lẽ đủ để Bastoni đặt trọn niềm tin vào nhà cầm quân của mình. 

Và cầu thủ trẻ cũng rất biết cách lấy lòng ông thầy, khi gọi Conte là “Messi trong làng HLV”. 

“Tôi rất run khi ra mắt Inter”
Trong cuộc phỏng vấn với Gazzetta dello Sport vào tháng 3/2020, Bastoni tiết lộ cảm xúc: “Ban đầu, tôi rất sợ hãi. Tôi sợ khả năng của mình không đủ để đá cho Inter”, anh nói. “Giá chuyển nhượng 31 triệu euro cũng làm tôi căng thẳng. HLV triệu tập tôi, bảo tôi đừng lo gì cả, tôi đang ở Inter và phải có lý do thì tôi mới có vinh dự đó. Sau tất cả, tôi đã chứng minh được khả năng của mình. Các đồng đội hiểu rõ tôi, cả ưu và nhược điểm”.

XEM THÊM

Hai huyền thoại bóng đá Italia đánh giá thấp Dybala

Serie A tính cấm fan tới sân đến năm... 2021

De Rossi trót lỡ 'yêu' M.U nhưng không thể đến vì Keane và Scholes

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Roma mời Zaniolo gia hạn đến năm 2025 Roma mời Zaniolo gia hạn đến năm 2025

    Roma đã chuẩn bị sẵn hợp đồng mới kéo dài thêm 1 năm, đến 2025 dành cho Nicolo Zaniolo. Bất chấp việc mức lương khá thấp so với tài năng của Zaniolo, nhưng khó có chuyện đôi bên không đi đến thỏa thuận. 

  • Ký ức Serie A: Khi cả châu Âu nói tiếng Italia Ký ức Serie A: Khi cả châu Âu nói tiếng Italia

    Ngoài cuộc đua Scudetto hấp dẫn tới phút chót, các CLB Italia cũng đã thống trị hoàn toàn 3 cúp châu Âu ở mùa giải 1989/90, trước khi Italia tổ chức thành công một trong những Mondial đáng nhớ nhất trong lịch sử.

  • Dejan Kulusevski: Mảnh ghép còn thiếu của Juventus Dejan Kulusevski: Mảnh ghép còn thiếu của Juventus

    Tháng 1 vừa qua, Dejan Kulusevski đã ký hợp đồng với Juventus và anh là một trong hai cầu thủ đắt giá nhất châu Âu ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông. Kulusevski được xem là mảnh ghép còn thiếu của HLV Sarri. Thậm chí, anh được kỳ vọng sẽ trở thành ngôi sao như Pavel Nedved.

  • Vừa gia hạn, Gosens vẫn có thể rời Atalanta Vừa gia hạn, Gosens vẫn có thể rời Atalanta

    Đầu tháng 1 vừa qua, Robin Gosens đã gia hạn với Atalanta thêm 2 năm, đến 2024. Tuy nhiên, hậu vệ trái người Đức vẫn có thể chia tay đội bóng thành Bergamo trong năm nay, khi anh đang nhận được sự quan tâm từ Leicester, Chelsea và Inter. 

  • Ký ức Serie A: Giải đấu bạc tỷ được quyết định bởi... 100 lire Ký ức Serie A: Giải đấu bạc tỷ được quyết định bởi... 100 lire

    Vào đầu thập niên 1990, danh hiệu vô địch Italia có giá trị hàng tỷ lire (đơn vị tiền Italia). Nhưng Scudetto mùa giải 1989/90 thuộc về Napoli đã được định đoạt bởi một đồng xu… 100 lire nhỏ bé.

  • Những trận Derby vùng Lombardy: Baggio tỏa sáng để HLV Mazzone trả đũa các ultra Những trận Derby vùng Lombardy: Baggio tỏa sáng để HLV Mazzone trả đũa các ultra

    Màn ăn mừng của HLV huyền thoại Carlo Mazzone trong trận Brescia - Atalanta ở vòng 5 Serie A mùa 2001/02 đã đi vào lịch sử bóng đá Italia. Câu chuyện phía sau sự bùng nổ của “ông già gân” Mazzone liên quan đến cả sự xuất sắc của cậu học trò cưng Roberto Baggio vào hôm đó.

  • Hai huyền thoại bóng đá Italia đánh giá thấp Dybala Hai huyền thoại bóng đá Italia đánh giá thấp Dybala

    Mặc dù đã lọt vào "tầm ngắm" của cả 2 đội bóng sừng sỏ của nước Anh là Man United và Tottenham, tiền đạo Paulo Dybala của Juventus lại không được các cựu danh thủ là Giuseppe Bergomi và Alex Del Piero đánh giá cao.

  • Serie A tính cấm fan tới sân đến năm... 2021 Serie A tính cấm fan tới sân đến năm... 2021

    Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp khiến Serie A cân nhắc cấm khán giả tới sân cổ vũ đến tận năm 2021.

  • Ký ức Serie A: Số 13 đen đủi của Inter Ký ức Serie A: Số 13 đen đủi của Inter

    Inter của HLV Giovanni Trapattoni đã chơi xuất sắc ở mùa giải 1988/89, giành lại Scudetto sau 9 năm. Nhưng Scudetto thứ 13 trong lịch sử CLB cũng báo hiệu những điều đen đủi kéo dài trong nhiều năm sau đó.

  • Số quả penalty phản ánh chất lượng của Lazio Số quả penalty phản ánh chất lượng của Lazio

    Cho tới khi mùa giải bị hoãn, Lazio là đội được hưởng nhiều quả phạt đền nhất Serie A, với 14 lần. Đó không phải là con số ngẫu nhiên, Lazio thường xuyên là đội dẫn đầu Serie A về số quả penalty trong vài năm qua, dù trên thực tế họ không phải đối tượng “con cưng” của đội ngũ trọng tài!

  • Vì sao Lazio là đội bóng tiến bộ nhất châu Âu? Vì sao Lazio là đội bóng tiến bộ nhất châu Âu?

    Các nhà chuyên môn đánh giá rất cao sự thăng tiến của Lazio trong mùa giải này, đặc biệt nhấn mạnh dấu ấn của HLV Simone Inzaghi. Họ đang cạnh tranh Scudetto một cách sòng phẳng với Juventus và Inter, những đối thủ giàu có hơn nhiều.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x