Câu chuyện hy hữu trên đã xảy ra sau trận đấu giữa đội U18 Invicta Sauro và Marina Calcio. Trước cuộc đối đầu này, Invicta Sauro - đội bóng trẻ vùng Tuscany đang dẫn đầu giải trong khi Marina Calcio đứng bét bảng.
Với đẳng cấp hơn hẳn, Invicta Sauro đã đánh bại Marina Calcio với tỷ số 27-0. Trong 90 phút "kinh hoàng" đó đã có đến 2 cầu thủ của U18 Invicta Sauro ghi được 6 bàn thắng và một cái tên khác ghi đến 7 bàn.
Đáng chú ý, một phần lý do khiến Marina Calcio thua thảm như vậy là bởi họ không thể đưa ra thủ môn tốt nhất và đành sử dụng 1 cầu thủ đang chơi phía trên về bắt thay.
Tức giận vì đội nhà thua quá đậm, GĐTT Tiberio Pratesi của Marina Calcio tuyên bố họ là nạn nhân của sự “thiếu tôn trọng”. Đồng cảm với phía Marina Calcio, 1 quan chức của Invicta Sauro đứng ra xin lỗi đối thủ vì làm họ bị tổn thương.
Sau đó, chủ tịch Paolo Brogelli của Invicta Sauro bất ngờ tuyên bố sa thải HLV Riccini bằng thông báo: “Chúng tôi choáng váng và cảm thấy ân hận khi đội U18 Invicta Sauro đánh bại Marina Calcio với tỉ số 27-0.
Các giá trị vốn có của 1 đội bóng trẻ không có chỗ cho những kết quả như thế. Đối thủ phải luôn luôn được tôn trọng, nhưng đáng tiếc điều đó không xảy ra trong trận đấu này. Là chủ tịch, tôi chân thành xin lỗi Marina. Tôi cũng thông báo rằng BLĐ CLB đã thống nhất sa thải HLV Riccini.
HLV của chúng tôi có trách nhiệm đào tạo các cầu thủ trẻ, nhưng trên hết là giáo dục họ thành người. HLV Riccini đã không làm được điều đó trong ngày hôm nay", ông Paolo Brogelli nhấn mạnh.