Ibrahimovic đánh bại cả Tuổi Già và Inter trong trận derby Milan

Kỳ Lâm
11:29 ngày 18-10-2020
70 phút của trận derby Milan đã trôi qua và AC Milan vẫn đang dẫn 2-1. Lúc này, HLV Stefano Pioli hỏi trung phong của mình xem anh ta có thể đá thêm bao lâu nữa. Zlatan Ibrahimovic, người đã ghi cả 2 bàn thắng trong khoảng thời gian 3 phút trong hiệp 1, vung nắm đấm to tướng vào không khí: “5 phút nữa!”.  

HLV Pioli đã cho tiền đạo dự bị Lorenzo Colombo khởi động. Cầu thủ 18 tuổi này vẫn chưa sinh ra khi Ibrahimovic ghi bàn thắng đầu tiên cho ĐT Thụy Điển vào năm 2001. Nhưng 26 phút sau, tiếng còi mãn cuộc vang lên. Colombo không được ra sân bởi Ibra đã chơi đủ 98 phút bằng cơ thể 39 tuổi vừa hết virus Corona cách đây hơn 1 tuần.  

Đêm qua, cơ thể già lão đó đã tạo nên sự khác biệt, giúp Milan giành chiến thắng và đưa họ lên ngôi đầu Serie A với 12 điểm sau 4 trận thắng. “Anh ta đã hoàn toàn kiệt sức. Đã yêu cầu được thay người nhưng tôi cứ phớt lờ”, Pioli thừa nhận sau trận derby Milan.

Thời gian vẫn cứ là bất bại. Chúng ta không thể chống lại nó. Nhưng ở giai đoạn này của sự nghiệp, Ibra vẫn thi đấu được như thế là nhờ trí thông minh. Đôi khi, nhìn cách Ibra thi đấu, chung ta không hiểu được đó là nhờ anh ta đánh bại được sự lão hoá hay nhờ phép nhiệm màu.

Kết luận trên không chỉ là về 2 bàn thắng của anh ấy. Ở bàn đầu tiên, Ibra giành được một quả phạt đền bằng cách dẫn bóng về phía Aleksandar Kolarov và lừa bóng, khiến cầu thủ này phải phạm lỗi. Sau khi Samir Handanovic cản phá thành công cú sút đầu tiên, Ibra lao vào đón bóng bật ra và ghi bàn dễ dàng.

Bàn thắng thứ hai chứng kiến Ibra thoát khỏi hậu vệ theo kèm, chạy chỗ tạo khoảng trống bằng kinh nghiệm dày dạn và cách căn thời điểm chuẩn xác. Anh đã đón rất đúng lúc đường căng ngang của Rafael Leao để ghi bàn.

Ibra đã ghi 2 bàn cho Milan chỉ trong vòng 3 phút

Những ai muốn hạ giá trị của Ibra bằng cách cho rằng Kolarov cũng đã 35 tuổi và không phải là trung vệ đích thực. Nhưng họ phải thừa nhận rằng, Ibra đã chọn đối thủ để đánh bại quá sáng suốt. Đó là người có điều kiện thể chất gần tương đồng nhất, hơn là một Stefan de Vrij trẻ trung và sung mãn hơn.

Đó là sự khác biệt giữa con sói đầu đàn già ranh mãnh và con sói đầu đàn trẻ. Con sói trẻ sẽ chọn con đực khỏe nhất, khỏe nhất để hạ gục, cho cả bầy biết ai là thủ lĩnh. Còn con sói đầu đàn già biết khai thác điểm yếu của đối thủ, đánh bại đối thủ không phải để chứng minh mà là để thắng cả trận chiến nhờ tấn công vào mắt xích yếu nhất của đối thủ.

Trên sân cỏ bây giờ, phẩm chất của Ibra không phải về những thứ mà anh ta không thể làm được hay không thể làm tốt được nữa. Phẩm chất của Ibra giờ cô đọng trong việc tối ưu hóa những điều anh ta có thể làm.  

Ibra là giải pháp khi Milan không thể chơi tấn công lớp lang, mà chỉ có thể tung ra những đường chuyền bổng để Ibra đánh đầu, khống chế bằng ngực sau đó dứt điểm hoặc chuyền bóng chính xác và có chủ đích. Cũng có lúc Ibra giở đòn chân của một võ sĩ huyền đai Taekwondo để vút một quả “ngả bàn đèn” khi bóng đang ở độ cao ngang đầu người.  

Anh đã giúp Milan có chiến thắng trước đối thủ sau hơn nửa thập niên

Nếu HLV đặt các mảnh ghép phù hợp xung quanh Ibra, sức mạnh của tiền đạo sẽ chỉ nhân lên. Anh ta không bao giờ là một VĐV chạy nước rút mặc dù cặp vó dài khiến anh ta di chuyển bao sân một cách đáng kinh ngạc. Việc chạy tăng tốc là của những tay buôn tốc độ như Theo Hernandez, Alexis Saelemakers và Rafael Leao. Họ là nhóm điều khiển giao hàng còn Ibra là trung tâm phân phối.

Khoảng thời gian cuối trận derby Milan, với cơ thể đã cạn kiệt năng lượng và chân tay nặng trĩu, Ibra vẫn đang làm những việc nhỏ để hỗ trợ đồng đội. Không thể tì đè, anh đã tìm cách duỗi thẳng chiếc chân dài và to như chân đà điểu để chặn bóng và phá vỡ các đợt tấn công của Inter.  

Một lúc sau, anh lại đã chạy nhanh đến đường biên để hỗ trợ đồng đội trong một pha ném biên, biến một pha che bóng thành một đường chuyền không địa chỉ, vô giá trị để câu giờ.

Đó là những phẩm chất hữu hình mà chúng ta có thể nhìn thấy và ghi lại. Còn phẩm chất siêu hình như sự tự tin của Ibra dành cho các đồng đội, sự đe doạ dành cho đối thủ, yếu tố hút người… thì khó có thể đo lường được.

Thông điệp của Ibra sau trận derby Milan

Tháng trước, sau khi ghi 2 bàn trong ngày mở màn Serie A trước Bologna, Ibra đã nói: “Tôi chỉ ghi được 2 bàn vì tôi gần 40 tuổi. Nếu tôi 20 tuổi, tôi đã ghi được 4 bàn”. Phải, nhưng chỉ khi Ibra 20 tuổi với trí tuệ như bây giờ. Bởi vì khi ở độ tuổi đó, anh đã không ghi được 4 bàn trong một trận đấu. Năm Ibra bước sang tuổi 20, anh đã có 6 bàn thắng trong 24 trận cho Ajax.

Sẽ đến một thời điểm khi Milan cần phải cai nghiện Ibra, một thời điểm mà sự hiện diện của Ibra chỉ đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của đội bóng trẻ này. Tuy nhiên, bây giờ vẫn chưa đến thời diểm đó.  

Lúc này, Milan cần phiên bản Ibrahimovic 2020 này: khôn ngoan, không thể thay thế, vẫn căng tràn khao khát dù đã già cỗi và mệt mỏi. Giống như bức chân dung mà anh ấy đã đăng trên tài khoản Twitter của mình, ngay sau tiếng còi mãn cuộc trận derby Milan đêm qua.

XEM THÊM

Bóng ma Covid-19 đe dọa Serie A & derby Milan

'Chẳng ai cảm ơn Napoli đã giúp Ronaldo tránh nguy cơ nhiễm COVID-19'

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x