
Ngôi sao của Dortmund xác nhận quyết định này trên podcast "Spielmacher", thừa nhận nỗi ám ảnh về những chấn thương đầu gối nghiêm trọng đã khiến anh không còn muốn tiếp tục chơi bóng đỉnh cao.
Khoảnh khắc khiến Sule đi đến quyết định cuối cùng diễn ra trong trận gặp Hoffenheim hôm 18/4. Sau một pha va chạm, đội ngũ y tế nghi ngờ anh bị đứt dây chằng chéo trước lần thứ ba trong sự nghiệp.
"Tôi đã vào phòng tắm và khóc suốt 10 phút. Khi đó tôi thực sự nghĩ mọi thứ đã kết thúc", Sule chia sẻ.
May mắn cho anh, kết quả chụp MRI sau đó cho thấy chấn thương không nghiêm trọng như lo ngại ban đầu. Song chính khoảnh khắc đối mặt với nguy cơ thêm một lần đứt dây chằng đã khiến Sule nhận ra mình không muốn tiếp tục sống trong nỗi sợ chấn thương.
"Tôi không thể tưởng tượng nổi việc bắt đầu tận hưởng cuộc sống bên gia đình, con cái, những kỳ nghỉ… rồi lại phải đối mặt với lần đứt dây chằng thứ ba", Sule tâm sự.

Sule từng được xem là một trong những trung vệ xuất sắc và toàn diện nhất bóng đá Đức. Trưởng thành từ học viện Hoffenheim, anh ra mắt đội một năm 2013 trước khi chuyển sang Bayern vào năm 2017.
Trong màu áo Bayern, Sule giành 5 chức vô địch Bundesliga liên tiếp, cùng danh hiệu Champions League năm 2020 và hai cúp quốc gia Đức. Anh có tổng cộng 171 lần ra sân cho đội bóng xứ Bavaria.
Năm 2022, Sule gia nhập Dortmund theo dạng chuyển nhượng tự do. Dù không thể giúp đội bóng áo vàng đen chấm dứt cơn khát Bundesliga, anh vẫn là nhân tố quan trọng trong hành trình vào chung kết Champions League 2023/24 trước khi thua Real Madrid.
Ở cấp độ ĐTQG, Sule có 49 lần khoác áo đội tuyển Đức, tham dự hai kỳ World Cup vào các năm 2018 và 2022. Tuy nhiên, sự nghiệp của anh luôn bị ám ảnh bởi chấn thương. Theo thống kê từ Transfermarkt, Sule đã bỏ lỡ tới 133 trận đấu vì các vấn đề thể lực trong suốt 13 năm thi đấu chuyên nghiệp, bao gồm hai lần đứt dây chằng chéo trước.
























-ra-ngày-0.jpg)


