'Kỷ lục gia' Adeyemi mơ ngày trở lại Bayern để sửa sai

Duy Hồng
08:57 ngày 18-09-2021
Chân sút trẻ Karim Adeyemi của RB Salzburg tiết lộ, anh muốn được quay trở lại Bayern Munich vào một ngày nào đó để chứng minh việc mình từng bị cắt hợp đồng trước đây chỉ là sự nông nổi của tuổi trẻ.

Adeyemi tạo ra kỷ lục phạt đền trong một hiệp ở Champions League

Ở ngày ra quân Champions League 2021/22, Salzburg khiến Sevilla - đội bóng từng làm mưa làm gió tại Europa League toát mồ hôi hột mới có được trận hòa 1-1 quý giá. Ngày hôm đó, hàng thủ đội khách gồm thủ thành Bounou cùng bộ tứ vệ Navas - Kounde - Diego Carlos - Acuna đã một phen khốn đốn chỉ vì Karim Adeyemi. Chính anh đã tự lập cho mình 1 kỷ lục ít thấy tại đấu trường này khi là cầu thủ đầu tiên mang về 3 quả penalty cho đội nhà chỉ trong một hiệp đấu ở Champions League.

Nhưng rất may cho Sevilla khi chính Adeyemi thực hiện không chính xác (lần đầu) và ở 2 lần tiếp theo, chỉ có Luka Sucic dứt điểm thành công (kèm 1 lần đá hỏng). Giả dụ như cả 3 quả phạt đền này cùng vào lưới, Salzburg chắc chắn đã có thắng lợi trước Sevilla. Cái tên Adeyemi đang được tìm kiếm rất nhiều từ phía đội bóng Tây Ban Nha còn báo chí Áo tự hào với 1 điểm của Salzburg: "Chưa bao giờ trong lịch sử bóng đá Áo có 1 đội bóng nào thách thức 1 đội bóng hàng đầu ở La Liga với sự quyết tâm và nghị lực đến như thế".

Tờ báo này sau đó cũng chỉ ra rằng thành công của Salzburg ngày hôm đó có công rất lớn đến từ Adeyemi và anh cũng là "chiến thuật" của HLV Matthias Jaissle trong màn so tài với Sevilla. Chính Adeyemi thừa nhận: "Kế hoạch của trận này là tôi luôn chạy thật nhanh ra phía sau lưng hàng thủ đối phương và tạo ra cơ hội... và đó là những gì tôi đã làm".

Quả thực những pha thoát xuống và tâm thế luôn sẵn sàng bứt tốc của Adeyemi đã thành công mỹ mãn. Phút 13, Adeyemi khiến Diego Carlos phải phạm lỗi. 7 phút sau, Adeyemi lại bị Jesus Navas đẩy ngã trong vòng cấm địa và giúp Salzburg hưởng quả penalty thứ hai. Cuối cùng ở phút 35, Adeyemi như "chú linh dương" băng xuống khiến thủ thành Yassine Bounou đành cản trái phép trong vòng 16m50. Với màn trình diễn đầy thu hút của mình, chẳng ai ngạc nhiên khi Adeyemi giành luôn giải "Cầu thủ hay nhất trận" từ UEFA.

Hàng thủ Sevilla "phát hoảng" khi đối đầu tài năng trẻ Adeyemi

Adeyemi chỉ cần mang về thêm một quả phạt đền nữa là sẽ cân bằng kỷ lục kiếm penalty trong một mùa giải của Arjen Robben mùa 2013/14, số liệu thống kê bắt đầu tính từ mùa giải 2003/04. Tuy nhiên, việc kiếm phạt đền và chuyển hóa cơ hội đó thành bàn thắng là 2 việc hoàn toàn khác hẳn nhau.

Bản thân Adeyemi cũng không hiểu vì sao anh cùng các đồng đội lại hoang phí thế: "Chúng tôi được hưởng 3 quả 11m nhưng lại chỉ ghi được 1 bàn. Toàn đội sẽ phải thực hiện những quả 11m thường xuyên hơn trong các buổi tập. Trước trận đấu, tôi có nghĩ nếu giành được kết quả hòa trước Sevilla sẽ là rất tốt. Nhưng cuối cùng, chúng tôi lại đánh rơi 2 điểm".

Dù sao, Adeyemi mới 19 tuổi và mọi thứ vẫn còn ở phía trước. Nhưng ít ai biết, trước khi gia nhập Salzburg, Adeyemi từng để lại tiếng xấu ở Bayern Munich.

Rời Bayern không vì chuyên môn và ước mơ trở lại

Sự nghiệp của Adeyemi khiến cho mọi người phải tò mò. Adeyemi có mẹ là người Romania, bố đến từ Nigeria nhưng cậu thanh niên 19 tuổi này lại sinh ra ở thành phố Munich (Đức). Bản thân bố của Adeyemi cũng là 1 cầu thủ: "Bố nói rằng ông ấy lẽ ra phải có sự nghiệp hoành tráng ở châu Âu. Tuy nhiên, ông ấy quá già để thi đấu ở đây khi đã 30 tuổi vì vậy, tôi chính là dự án, là giấc mơ còn dang dở của bố".

Adeyemi bắt đầu sự nghiệp cầu thủ nhí ở TSV Forstenried, nhưng đến năm 2010, anh chuyển sang Bayern. Lúc đó, Adeyemi mới 8 tuổi. Nhưng chỉ hai năm sau cậu bé buộc phải rời khỏi tuyến trẻ Bayern, không phải vì lý do thể thao. “Mọi chuyện không còn suôn sẻ với Bayern nữa, mối quan hệ giữa cha mẹ tôi và GĐTT CLB không còn như ý”, tiền đạo người Đức kể lại trong cuộc trả lời phỏng vấn trên Goal vào tháng 4/2020.

Dù vậy, Adeyemi không có cái nhìn thiếu thiện cảm với Bayern và vẫn nghĩ về việc quay lại sân Allianz Arena: “Mọi chuyện đã lùi vào quá khứ quá lâu rồi. Nếu Bayern đưa ra lời đề nghị dành cho tôi, tôi nghĩ tôi sẽ chọn cách quay lại CLB. Tôi muốn cho họ thấy rằng tôi có thể làm được gì, tôi là ai và rằng Bayern đã sai lầm khi để tôi ra đi. Điều đó thực sự thúc đẩy tôi đấy".

Adeyemi phải rời Bayern vì thói vô kỷ luật

Rời Bayern hóa ra lại tốt cho Adeyemi khi cậu bé tìm thấy môi trường phát triển lý tưởng tại SpVgg Unterhaching. Sáu năm tại Unterhaching (2012-2018) đã giúp Adeyemi trưởng thành vượt bậc dưới sự hỗ trợ nhiệt tình của Manfred Schwabi, người hiện là chủ tịch CLB nằm phía Nam Munich. Trong ký ức của Schwabi, Adeyemi là một tài năng bóng đá nhưng… khá lười học văn hóa: “Bạn không thể nói với giáo viên rằng bạn quên làm bài kiểm tra. Karim đã dần hiểu ra điều đó và phát triển rất tốt”.

Tại trung tâm đào tạo trẻ của Unterhaching, Adeyemi không chỉ tập chơi bóng mà còn “nấu ăn, giặt giũ, làm tất cả những việc cần thiết của một người trưởng thành”. Sau 6 năm rèn luyện tại Unterhaching, Adeyemi gia nhập Salzburg vào năm 2018, nơi anh đã ghi 17 bàn thắng sau 61 lần ra sân. Giờ đây mỗi khi rảnh rỗi, Adeyemi vẫn lái xe suốt một tiếng rưỡi đồng hồ để trở về thăm mái nhà xưa Unterhaching.

Adeyemi là tương lai của ĐT Đức

Báu vật của Salzburg và ĐT Đức

Chelsea, Atlético, Liverpool và Bayern đã bày tỏ sự quan tâm và tha thiết muốn có Adeyemi khi anh còn khoác áo Unterhaching. Cuối cùng, Adeyemi đã chọn đến Salzburg vào năm 2018. Các con số không được công khai, nhưng 3,3 triệu euro để đưa trung phong cao 1m80 này sang Áo biến Adeyemi trở thành cầu thủ trẻ đắt giá nhất trong lịch sử bóng đá Đức. 

Sang Áo, Adeyemi tỏa sáng và gây ấn tượng mạnh hơn nữa. Vào năm 2020, Adeyemi thêm lần nữa cho thấy sự quyết đoán khi đồng ý gia hạn đến năm 2024 với Salzburg bất chấp sự quan tâm của Borussia Dortmund, Liverpool và Barcelona. Lúc đó, những CLB này đã đưa ra mức giá lên đến 15 triệu euro hòng sở hữu Adeyemi nhưng bất thành.

Giám đốc thể thao Christoph Freund của Salzburg nhận xét về Adeyemi như sau: "Chúng tôi nhận thức được tài năng phi thường của cậu ấy. Điều này được thể hiện qua những lời đề nghị mà Barcelona và các CLB lớn khác đưa ra".

Trong chiến thắng 6-0 của ĐT Đức trước Armenia, Adeyemi được Flick tung vào sân ở phút 71 thay cho chính thần tượng của anh, Serge Gnabry. Chân sút sinh năm 2002 lập tức tạo ra khác biệt bằng bàn ấn định tỷ số 6-0 vào phút cuối. Từ pha đánh gót điệu nghệ cho Florian Wirtz, Adeyemi thoát xuống để nhận lại đường căng ngang từ Wirtz. Cú sút quyết đoán bằng chân trái của tiền đạo Sazlburg khép lại pha phối hợp hoàn hảo giữa hai cầu thủ trẻ, hai niềm hy vọng của ĐT Đức.

Ở tuổi 19 và 230 ngày, Adeyemi trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn cho ĐT Đức kể từ sau Mario Goetze, người lập công vào lưới ĐT Áo khi mới 19 tuổi 91 ngày hồi năm 2011. “Karim đã chứng tỏ những gì cậu ấy từng thể hiện tại Salzburg. Cậu ấy là một tiền đạo xử lý bóng tốt trong vòng cấm với sự tự tin cao độ. Karim còn phải phấn đấu nhiều, nhưng cậu ấy đang làm rất tốt”, HLV Hansi Flick khen ngợi chàng trai vừa có màn ra mắt thành công Die Mannschaft.

Sau Jamal Musiala và Florian Wirtz, Adeyemi hiện được xem là tài năng tấn công giàu triển vọng tiếp theo mà ĐT Đức có thể kỳ vọng trong tương lai. Chân sút gốc Nigeria sở hữu cái chân trái uy lực, có thể đá tốt cả ở vị trí trung phong lẫn tiền đạo cánh.

Chạy 30 mét trong 3,78 giây

Adeyemi từng thừa nhận: “Tốc độ là điểm mạnh của tôi". Đã rất nhiều lần Adeyemi khiến hàng thủ đối phương phải mắc sai lầm bởi tốc độ "xé gió" của bản thân.

Theo thống kê, anh chàng này có thể bứt tốc 30m trong vòng 3,78 giây. HLV Michael Feichtenbeiner của đội U17 Süddeutsche Zeitung nói về cậu học trò cũ như sau: "Adeyemi có tốc độ và sự năng động phi thường. Cậu ấy dũng cảm và luôn tìm kiếm một đối thủ".

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Real Madrid bản siêu thực dụng Real Madrid bản siêu thực dụng

    Sự tối giản mang đến hiệu quả cho Real Madrid. Trước Sociedad, dù kém đối thủ ở hầu hết mọi chỉ số tấn công, từ số cú sút, tỉ lệ kiểm soát bóng, tỷ lệ chuyền thành công, rê bóng, số quả phạt góc… nhưng chính họ mới là đội giành 3 điểm.

  • Carlo Ancelotti khen ngợi Arda Guler Carlo Ancelotti khen ngợi Arda Guler

    "Không còn nghi ngờ gì nữa Arda Guler sẽ ở lại đây vào năm tới", HLV Carlo Ancelotti của Real Madrid tán dương cầu thủ trẻ người Thổ Nhĩ Kỳ sau trận thắng trước Sociedad ở vòng 33 của La Liga 2023/24.

  • Huyền thoại hiến kế Liverpool 'rút ruột' 3 ngôi sao Crystal Palace Huyền thoại hiến kế Liverpool 'rút ruột' 3 ngôi sao Crystal Palace

    Huyền thoại Liverpool, John Barnes vừa lên tiếng kêu gọi đội bóng cũ chiêu mộ tới 3 cầu thủ từ cùng một CLB Premier League trong kỳ chuyển nhượng mùa hè sắp tới.

  • Ryan Giggs - thiên thần trên sân cỏ, ác quỷ trong phòng the Ryan Giggs - thiên thần trên sân cỏ, ác quỷ trong phòng the

    Ở tuổi 50, Ryan Giggs đón tin vui khi chuẩn bị lên chức bố lần thứ 3 với việc cô bồ Zara Charles mang bầu. Nhưng đằng sau sự yên bình hiện tại là cả một quá khứ giông bão của Giggs, người từng được coi là ác quỷ trong phòng the.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x