Bóng Đá Plus trên MXH

Bayern hòa nghẹt thở với 9 người trước Leverkusen

09 giờ trước
Cuộc đối đầu đầy kịch tính giữa Bayer Leverkusen và Bayern Munich đã có bước ngoặt bùng nổ khi tiền đạo Nicolas Jackson bị truất quyền thi đấu, khiến đội khách chỉ còn chơi với 10 người. 

    Bayern hòa nghẹt thở với 9 người trước Leverkusen

    Đoàn quân của Vincent Kompany đã phải trải qua một khởi đầu ác mộng tại sân BayArena, trong khi Leverkusen nhập cuộc với cường độ khủng khiếp, tận dụng sai lầm nơi hàng phòng ngự đối phương để mở tỉ số và khiến đội bóng đang dẫn đầu BXH phải choáng váng.

    Bước ngoặt đến ở phút thứ 41 khi Jackson có pha vào bóng nguy hiểm với Martin Terrier ở khu vực vòng tròn trung tâm. Ban đầu chỉ bị phạt thẻ vàng, nhưng sau khi VAR vào cuộc, quyết định đã được nâng lên thành thẻ đỏ trực tiếp do tình huống giẫm mạnh vào cổ chân của Terrier. Việc bị đuổi khỏi sân buộc Bayern phải thi đấu thiếu người trong bối cảnh đang bị dẫn trước.

    Trước đó, Leverkusen vươn lên dẫn bàn ngay từ phút thứ 6 sau khi Luis Diaz bị Montrell Culbreath cướp bóng. Cầu thủ chạy cánh này chuyền bóng cho Patrik Schick, người sau đó kiến tạo để Aleix Garcia dứt điểm với cú sút đập chân một hậu vệ đổi hướng khiến thủ thành Sven Ulreich hoàn toàn bó tay. Với Garcia, đây là bàn thắng thứ hai của anh tại Bundesliga mùa này. Dù Bayern kiểm soát bóng gần 70%, họ vẫn gặp rất nhiều khó khăn trong việc xuyên phá hàng phòng ngự kỷ luật của đội chủ nhà, trong khi Jackson lại dứt điểm chệch cột dọc ở cơ hội thực sự đầu tiên của mình.

    Trận đấu này rất vất vả với trọng tài chính

    Sự thất vọng càng tăng thêm đối với đội khách ở phút 26 khi họ tưởng chừng đã có bàn gỡ hòa. Quả đá phạt của Joshua Kimmich được Ernest Poku đánh đầu nối, bóng chạm tay Jonathan Tah trước khi đi vào lưới. Tuy nhiên, niềm vui ngắn chẳng tày gang khi trọng tài Christian Dingert xem lại băng hình VAR và chính thức từ chối bàn thắng do lỗi chạm tay. Leverkusen tiếp tục duy trì thế tấn công trong suốt 4 phút bù giờ, kéo giãn đội hình chắp vá của Bayern để kết thúc hiệp một với lợi thế dẫn trước 1-0. 

    Mọi lợi thế nghiêng hẳn về phía đội quân Werkself, nhưng đội khách cũng sớm có những nỗ lực đáp trả. Họ bị từ chối một bàn thắng của cầu thủ vào sân thay người Harry Kane ngay sau khi anh vào sân ở mốc một giờ thi đấu. Nhưng chỉ 8 phút sau bàn gỡ hụt, Luis Diaz đã gỡ hòa cho Bayern sau một pha dứt điểm gọn gàng, qua đó nuôi thêm hy vọng lội ngược dòng. Tuy nhiên, chính Diaz sau đó cũng bị đuổi khỏi sân ở phút 84 sau khi nhận thẻ vàng thứ hai vì lỗi ngã vờ.

    Với chỉ 9 người trên sân, Bayern may mắn cầm chân Leverkusen với tỷ số 1-1 tới hồi còi chung cuộc. Cần biết, ở phút bù giờ thứ 3, VAR có lần thứ 3 can thiệp để tước bàn thắng của Hofmann, nếu không Leverkusen đã có trọn vẹn 3 điểm.

    Hà Trang • 09 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Phụ trách toà soạn:
    Nguyễn Xuân Vũ
    Phó Tổng biên tập:
    Vũ Khắc Sơn Nguyễn Hà Thanh
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay