Collins dính chấn thương đầu gối trong trận đấu tập giữa Dortmund với Bochum mới đây. Ban đầu, ban huấn luyện nghĩ rằng chấn thương của Collins không quá nghiêm trọng. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy chấn thương không hề nhẹ.
Đến lúc này, Dortmund mới thở phào vì họ được biết chuyện đã có thể tệ hơn. Nếu không theo những bài tập đặc biệt với chuyên gia thần kinh vận động Steffen Tepel trong nhiều tháng qua, Collins đã có thể phải chịu một chấn thương nặng.
Dù thế nào, Collins cũng khó có thể trở lại trong nhiều tuần tới. Điều này đặt HLV Marco Rose trước một câu hỏi gây đau đầu: Lấy ai đá trung vệ? Hai trung vệ mà ông Rose đang có là Dan-Axel Zagadou và Soumaila Coulibaly đều đang trong quá trình hồi phục chấn thương. Trong khi đó, Mats Hummels và Manuel Akanji thì vẫn chưa trở lại sau khi tham dự EURO 2020 cùng với các đội tuyển Đức và Thụy Sỹ.
Nói thêm về Collins, chấn thương của anh thực sự là một tin rất buồn cho cả cầu thủ này lẫn Dortmund. Ngay khi mới tới Dortmund, ông Rose đã bị ấn tượng bởi tài năng của Collins, và tỏ ra rất bất ngờ khi anh mới chỉ 17 tuổi.
Ngoài thể hình tuyệt vời (cao 1m91), Collins còn sở hữu một vũ khí đặc biệt là tốc độ. Anh có thể chạy 30 mét chỉ trong 3,8 giây, tức kém 1/10 giây so với kỷ lục của Aubameyang. Ông Rose đã có kế hoạch sớm ra mắt Collins, nhưng chấn thương có thể khiến ông phải lùi kế hoạch đó lại một thời gian.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn