Đối đầu với đội bóng đang nằm trong nhóm cầm đèn đỏ, Dortmund được đánh giá cao ở khả năng giành chiến thắng. Tuy nhiên, đội bóng vùng Ruhr đã phải rất vất vả mới có được trận hòa 2-2. Tiền đạo Erling Haaland một lần nữa trở thành cứu cánh của Dortmund, khi có bàn mở tỷ số ở phút thứ 3 cũng như ấn định kết quả ở phút bù giờ của trận đấu.
Sau khi kết thúc trận đấu, Haaland được hậu vệ Jorge Meré của Cologne ngỏ ý muốn đổi áo. Cầu thủ người Na Uy đã không dấu được sự thất vọng vì kết quả hòa của Dortmund nên đã có hành động rất thiếu fair-paly, khi cởi áo ném thẳng vào Mere rồi bước thẳng vào đường hầm.
Hành động của Haaland đã đổ thêm dầu vào lửa khi đề cập đến tương lai của cầu thủ này tại Dortmund. Chỉ vài giờ trước nỗ lực ghi bàn vào lưới Cologne đêm qua, Real Madrid đã được thông báo rằng Haaland muốn chơi cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha, khi tiền đạo người Na Uy mong muốn trở thành trụ cột của câu lạc bộ trong mùa giải tới.
Cú đúp bàn thắng vào lưới Cologne đêm qua cũng giúp Haaland có 21 bàn tại Bundesliga mùa này, 14 trong số đó đến ở các chuyến hành quân xa nhà. Đó là cú đúp thứ 3 liên tiếp trê sân khách của tài năng trẻ người Na Uy, giúp anh san bằng kỷ lục Bundesliga mà Robert Lewandowski (2016/17), Gerd Miller (1971/72) và Rainer Schonwalder (1963/64).
Không những thế, cú đúp đêm qua cũng là lần thứ 8 Haaland làm được ở mùa giải này, qua đó lập kỷ lục của câu lạc bộ. Cho đến nay, chỉ Lothar Emmerich (1965/66 và 1966/67) có được 8 cú đúp trong một mùa giải Bundesliga tại Dortmund.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn