
Trước giờ bóng lăn, ai cũng nghĩ Laimer sẽ trở lại vị trí quen thuộc bên cánh phải, nhất là khi Raphael Guerreiro được đá thay Sacha Boey. Thế nhưng Vincent Kompany lại khiến tất cả ngạc nhiên khi điền tên Laimer ở… cánh trái, một quyết định mà ngay cả chính cầu thủ Áo cũng không biết lý do.
“Huấn luyện viên nói có lý do chiến thuật,” Laimer vừa cười vừa trả lời sau trận. “Lý do gì á? Tôi không hỏi thêm. Ông ấy nói sao, tôi làm vậy.” Nhưng anh không chỉ “làm vậy”. Anh đã làm quá tốt.
Hai pha kiến tạo chuẩn xác cho Harry Kane và Luis Díaz, cùng tình huống bứt tốc mở ra bàn 4-0, biến Laimer thành điểm sáng lớn nhất trong chiến thắng của Bayern. “Hai pha kiến tạo rưỡi” là thành tích kỷ lục của cá nhân anh trong màu áo Hùm xám. Thực tế thì trận đấu vừa rồi cũng là trận đấu hay nhất của Laimer từ khi chuyển tới Bayern vào hè 2023.

Christoph Freund, giám đốc thể thao của Bayern, người từng làm việc với Laimer ở RB Salzburg, không hề thấy ngạc nhiên trước những gì mà Laimer đã thể hiện. “Konny lúc nào cũng tràn đầy năng lượng. Nhưng giờ cậu ấy còn chơi bóng thông minh hơn rất nhiều: biết cách phối hợp, tạo cơ hội, thậm chí bằng cả chân trái.”
Laimer khẳng định anh vẫn thấy thoải mái hơn bên cánh phải, nhưng “đang tiến bộ từng ngày ở cánh trái”. Với anh, điều quan trọng không phải vị trí, mà là triết lý: “Miễn là bạn vẫn chơi bóng theo cách của mình, trung thực với chính mình, thì kết quả sẽ đến.”
Ở phòng họp báo, Kompany sau đó hé lộ “lý do chiến thuật” mà Laimer chưa từng hỏi: ông muốn cầu thủ Áo đối đầu trực tiếp với Carlos Forbs, cầu thủ có tốc độ rất tốt bên phía Brugge. Kết quả? Forbs bị thay ra sau hiệp một.
Đó là cái kết đẹp cho một quyết định tưởng như vô lý, và là minh chứng rõ ràng nhất cho sự chuyên nghiệp của Laimer: không cần biết lý do, chỉ cần luôn sẵn sàng cống hiến hết mình.
Bayern “vô đối” bởi họ không chỉ có những siêu sao như Harry Kane, mà còn có những "công nhân bậc cao" như Laimer.

























