Kane tái hiện hình ảnh của Terry
Chỉ vài phút sau khi ghi bàn mở tỷ số cho Bayern (12'), tiền đạo Harry Kane có cơ hội gia tăng cách biệt cho đội chủ nhà khi Bayern được hưởng penalty. Tuy nhiên, từ cự ly 11m, Kane lại sút bóng thẳng lên trời do bị trượt chân vào thời khắc quyết định. Pha bóng hài hước này khiến nhiều người liên tưởng tới hình ảnh của John Terry, khi cựu trung vệ ĐT Anh đá hỏng quả luân lưu 11m quyết định khiến Chelsea để tuột chức vô địch Champions League vào tay MU đầy đáng tiếc cách đây gần chục năm.
Tottenham chưa sẵn sàng cho Champions League
Ở cuộc đọ sức giữa Tottenham và Bayern, hai bên đã sử dụng trái bóng vẫn được dùng ở Champions League. Tuy nhiên, chỉ Bayern mới cho thấy họ xứng đáng được góp mặt ở giải đấu cấp CLB danh giá nhất châu Âu, còn Tottenham thì không. Với màn trình diễn tệ hại trước nhà vô địch nước Đức, đội bóng xếp tận vị trí thứ 17 trên BXH Premier League mùa trước đơn giản là chưa sẵn sàng bước vào sân chơi đỉnh cao cỡ Champions League.
Romero quá rắn
Với tính chất của một trận giao hữu, cũng dễ hiểu khi cuộc chiến diễn ra tại sân Allianz Arena không có nhiều thẻ vàng. Tuy nhiên, người duy nhất bị trọng tài tặng thẻ vàng là trung vệ Cristian Romero của Tottenham lại rất xứng đáng bị trọng tài trừng phạt. Trong ngày được giao nhiệm vụ kèm cặp chân sút chủ lực Harry Kane bên phía Bayern, Romero đã chơi rất rắn. Anh có không dưới 3 lần phạm lỗi khiến đồng đội của mình phải nằm sân.
Brennan Johnson có vai trò mới
Vốn là chuyên gia chạy cánh phải, nhưng tiền vệ Brennan Johnson của Tottenham lại chơi ở vị trí không phải quen thuộc khi Spurs đá giao hữu với Hùm xám. Trong trận chiến diễn ra trên đất Đức, cầu thủ người Xứ Wales từng ghi tới 18 bàn mùa trước này bất ngờ được HLV Thomas Frank thử nghiệm cho chơi ở cánh đối diện.
Bayern có thể thắng đậm hơn
Với bộ tứ Harry Kane, Luis Diaz, Michael Olise và Kingsley Coman trên hàng tấn công, Bayern đơn giản là đã đá một trận "trên chân" Tottenham. Không chỉ nã vào lưới đối phương 4 bàn, đội bóng của HLV Vincent Kompany còn tạo ra được vô số cơ hội. Công bằng mà nói, nếu chẳng phải các cầu thủ Bayern quá phung phí trong trận giao hữu vô thưởng vô phạt thì họ đã có thể thắng đậm hơn nhiều.