Keven Schlotterbeck: 'Thở phào khi em tôi sang Dortmund'

Tùng Lâm
09:24 ngày 23-07-2022
Keven Schlotterbeck có lẽ sẽ phải chấp nhận thực tế rằng anh chỉ là “anh trai của Nico Schlotterbeck”, ít nhất là trong vài năm nữa.

Trong khi cậu em (Nico kém Keven 3 tuổi) vừa có bước nhảy vọt trong sự nghiệp khi được Dortmund mua về, Keven thậm chí còn chưa chắc suất đá chính ở Freiburg. Nhưng điều đó có ảnh hưởng tới tình cảm anh em của họ không? Câu trả lời sẽ có trong phần trả lời phỏng vấn của Keven với Kicker mới đây.

Kicker: Anh nghĩ sao về chuyện em trai của anh, Nico, đã chuyển sang Dortmund?

Keven: Một mặt, tôi thấy vui vì Nico đã có được một bước tiến lớn trong sự nghiệp. Nó xứng đáng với điều đó. Nhưng mặt khác, tôi lại cảm thấy có chút hụt hẫng vì Nico với tôi bình thường thân thiết lắm. 

Từ góc độ thể thao, việc đó [Nico chuyển sang Dortmund] với anh như một sự giải thoát?

Chính xác là thế đấy. Mùa trước, tôi không được ra sân nhiều, trong khi Nico thì đá suốt. Bọn tôi chơi cùng vị trí, thuận cùng chân, nghĩ lại thấy bố đúng quá. Điều đáng buồn là trong những năm qua, tôi với Nico hiếm khi được ra sân cùng nhau. Nhưng bây giờ, tôi là trung vệ thuận chân trái duy nhất trong đội, và hi vọng là mùa này mọi chuyện sẽ khác.

Anh nói bố anh đúng là đúng cái gì đấy?

Tôi vốn thuận chân phải, còn Nico thuận chân trái. Hồi trước, bố luôn nói là chúng tôi phải tập thêm chân trái, vì trong bóng đá các cầu thủ thuận chân trái rất ít và do đó ai mà thuận chân trái thì sẽ có nhiều cơ hội hơn. Tôi cũng không rõ lắm, nhưng lúc ấy tôi tin bố lắm (cười).

Nico Schlotterbeck trong màu áo mới Dortmund

Câu hỏi là tại sao mùa trước anh lại không được ra sân nhiều như mong muốn?

Mấu chốt là Olympic. Khi chuẩn bị kết thúc giai đoạn tập huấn thì tôi bất ngờ được triệu tập. Đó là tất nhiên là một đặc ân và tôi trân trọng mọi phút giây được khoác lên mình màu áo của quốc gia. Nhưng thực tế là khi tôi trở lại CLB, tôi thấy mình bị tụt lại so với mọi người. Rồi đội bất bại cả 10 trận đầu mùa, chỉ để thủng lưới có 7 bàn. Lúc đó anh nghĩ tôi có thể làm gì? Chẳng nhẽ lại tới chất vấn HLV là tại sao không cho tôi ra sân?

Cả anh lẫn Nico đều thường xuyên nhấn mạnh về mối quan hệ thân thiết giữa hai anh em. Sau những gì xảy ra ở mùa trước liệu các anh có xa cách hơn không?

Không hề. Trong thời gian nghỉ giữa hiệp hay sau trận đấu, Nico luôn tìm tới tôi để hỏi xem tôi nghĩ thế nào về những gì mà nó đã thể hiện. Tôi luôn đứng sau để ủng hộ em mình. Cả trong những trận đấu với đội tuyển Đức, tôi cũng luôn có mặt trên khán đài để cổ vũ.

Và cả khi Nico ký hợp đồng với Dortmund nữa…

Chính xác. Nico hỏi tôi có muốn cùng nó tới buổi ký hợp đồng hay không và tôi nói rằng tôi luôn sẵn lòng. Nếu theo chiều ngược lại thì tôi cũng sẽ rủ nó thôi.

Giờ nói về tương lai đi. Nico đi rồi nhưng ngay sau đó Freiburg lại ký hợp đồng với tuyển thủ Matthias Ginter. Dù Ginter là mẫu cầu thủ kiểu khác, lại thuận chân phải, nhưng có vẻ như anh ấy mới là người sẽ đá cạnh Philipp Lienhart trong đội hình xuất phát. Anh có thấy lo lắng không?

Ừm, cứ phải xem mọi chuyện diễn tiến thế nào đã. Matze Ginter đã thể hiện được khả năng của anh ấy ở trình độ cao nhất trong nhiều năm rồi, nên chắc chắn là mùa tới với tôi sẽ không hề dễ dàng. Nhưng tôi vẫn nghĩ là tôi có những lợi thế của riêng mình.

Những cầu thủ như Lucas Hoeler hay Nils Petersen vẫn nói rằng em trai anh ngoài chuyên môn tốt còn là một kiểu thủ lĩnh tinh thần của đội khi thường xuyên thúc giục và đôn đốc các đồng đội. Anh có nghĩ là mình sẽ phần nào thay thế được vai trò đó không?

Nico và tôi thuộc về hai kiểu tính cách khác hẳn nhau. Nó dễ dàng bộc lộ mình hơn. Tôi thì khác. Nhưng về sự tự tin thì tôi cho là không khác gì nhau. Anh có thể thấy điều đó qua cách tôi thể hiện trên sân. Nhưng thực sự thì Nico khiến cho phòng thay đồ vui nhộn và giàu sức sống hơn. Đó là điều mà tôi cũng như tất cả các cầu thủ trong đội đều nhận thấy và trân trọng. 

Chốt nhé, đâu là những mục tiêu của anh trong mùa giải này? Anh có kỳ vọng cụ thể nào không?

Cơ bản thì không, nhưng chắc chắn là tôi không muốn lặp lại những gì đã xảy ra ở mùa trước. Hi vọng rằng, với sự chuẩn bị chu đáo, tôi sẽ có nhiều cơ hội để thể hiện mình và gây ấn tượng với ban huấn luyện.

Cám ơn anh vì cuộc trao đổi.

 

Vì sao Nico từ chối Bayern?
Trước khi chuyển tới Dortmund, Nico Schlotterbeck từng là mục tiêu theo đuổi của Bayern. Thậm chí HLV Julian Nagelsmann còn gọi điện trực tiếp để thuyết phục anh về đội. Tuy nhiên, những người chịu trách nhiệm về chuyển nhượng của Bayern, mà trực tiếp là Hasan “Brazzo” Salihamidzic, lại không được nhiệt tình như vậy. Nên cuối cùng, Nico đã chọn gia nhập Dortmund, dù về mặt tài chính, Bayern là lựa chọn hấp dẫn hơn.

3. Nhà Schlotterbeck rõ là một gia đình bóng đá. Bố của anh em Keven và Nico, ông Niels Schlotterbeck, từng là một cầu thủ chuyên nghiệp. Như hai con, ông cũng từng khoác áo Freiburg, tuy nhiên chỉ trong có 1 mùa giải (1990/91).

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Cuộc mua sắm của Bayern vẫn chưa dừng lại Cuộc mua sắm của Bayern vẫn chưa dừng lại

    Bayern Munich đã chi ra 120,5 triệu euro trong phiên chợ Hè 2022. Rất lâu rồi, NHM “Hùm xám” xứ Bavaria mới lại thấy đội bóng con cưng chi tiêu nhiều đến vậy. Tất nhiên theo chiều ngược lại, đội chủ sân Allianz Arena cũng đã thu về 69 triệu euro từ việc bán cầu thủ.

  • Bayern Munich đại thắng DC United 6-2: 'Hùm xám' đang thay da đổi thịt Bayern Munich đại thắng DC United 6-2: 'Hùm xám' đang thay da đổi thịt

    Bayern Munich vừa chơi trận đầu tiên trong kỷ nguyên mới, nơi siêu sao Robert Lewandowski không còn hiện diện. “Hùm xám” đại thắng DC United 6-2 với nhiều nét tích cực.

  • RB Leipzig, CLB có chi phí nhân sự tăng cao nhất RB Leipzig, CLB có chi phí nhân sự tăng cao nhất

    Không phải Bayern Munich, mà RB Leipzig mới là đội có chi phí nhân sự tăng cao nhất trong trong giai đoạn từ mùa 2017/18 tới 2020/21. 

  • De Ligt rời Juventus sang Bayern Vụ De Ligt sang Bayern và những điều cần biết

    Bayern Munich mới đây đã hoàn tất thủ tục chiêu mộ trung vệ Matthijs de Ligt đến từ Juventus với giá 77 triệu euro. Liên quan đến vụ chuyển nhượng đình đám này có một số thông tin đáng chú ý.

  • Bayern ứng biến thế nào với những cầu thủ không thể thay thế? Bayern ứng biến thế nào với những cầu thủ không thể thay thế?

    Ở Bayern Munich, có lẽ không tồn tại khái niệm “những cầu thủ không thể thay thế”. Và trên thực tế, Hùm xám xứ Bavaria đã thay thế những cầu thủ không thể thay thế như thế nào? Trước Robert Lewandowski, Bayern từng bán không ít trụ cột nhưng rồi họ vẫn tìm thấy giải pháp hữu hiệu.

  • De Ligt, tài sản lớn của Bayern và Bundesliga De Ligt, tài sản lớn của Bayern và Bundesliga

    Nếu nói 3 năm khoác áo Juventus của Matthijs de Ligt là thành công thì có vẻ hơi hơi khiên cưỡng. Nhưng trung vệ người Hà Lan đủ khả năng trở thành một tài sản rất giá trị của không chỉ Bayern, mà còn cả Bundesliga.

  • Dortmund không còn tiền tìm người thay Haller Dortmund không còn tiền tìm người thay Haller

    Việc tiền đạo tân binh Sebastian Haller phải nghỉ thi đấu dài hạn để điều trị bệnh ung thư tinh hoàn đã khiến mọi kế hoạch của Dortmund đảo lộn. Haller được mua về để thay Erling Haaland, nhưng bây giờ thì Dortmund lại đang phải đối mặt với câu hỏi, ai sẽ thay Haller?

  • Nagelsmann hé lộ những thay đổi 'hậu Lewandowski' Nagelsmann hé lộ những thay đổi 'hậu Lewandowski'

    Trả lời báo chí khi đang cùng Bayern Munich tập luyện chuẩn bị cho mùa giải mới ở Washington DC, Mỹ, HLV Julian Nagelsmann nói rằng ông đã có sẵn một số ý tưởng để giúp đội bóng thích nghi với cuộc sống không Robert Lewandowski, người vừa chuyển sang Barca.

  • Các tân binh của Dortmund gây thất vọng! Các tân binh của Dortmund gây thất vọng

    Sau ba trận giao hữu chuẩn bị cho mùa giải 2022/23 toàn thắng, Dortmund vừa phải nhận trận thua đầu tiên trước Valencia. Điều đáng nói là ở trận thua với tỷ số 1-3 này, các tân binh của Dortmund đều đã gây thất vọng lớn.

  • Cờ đến tay Gravenberch Bayern: Cờ đến tay Gravenberch

    Gravenberch là tân binh được Bayern chiêu mộ từ Ajax và cũng đã thể hiện được năng lực trong màu áo đội bóng Hà Lan.

  • Bundesliga 2022/23 qua góc nhìn của Sammer Bundesliga 2022/23 qua góc nhìn của Sammer

    Cựu danh thủ Matthias Sammer vừa phác thảo toàn cảnh của Bundesliga ở mùa giải mới. Cố vấn của Dortmund đưa ra dự báo về nhà vô địch, đội xuống hạng, cầu thủ xuất sắc nhất... Ngoài ra, ông cũng nói về sự ra đi của Erling Haaland, về tình hình chung của Dortmund.

  • Nhận định bóng đá Marseille vs PSG, 01h45 ngày 1/4: Velodrome lại rộn ràng 01h45 ngày 1/4: Marseille vs PSG 

    Nhận định bóng đá trận Marseille vs PSG diễn ra vào lúc 01h45 ngày 1/4 ở vòng 27 Ligue 1 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Góc check VAR: Man City là ổ mê tín dị đoan Man City - ổ mê tín dị đoan

    Không ít lần Man City của Pep Guardiola tạo ra những chuỗi trận thắng liên tiếp kéo dài nhiều tháng trời để bứt tốc trong cuộc đua vô địch. Để duy trì được thành tích đó thì City không chỉ dùng hết trí lực mà còn phải nhờ đến cả… tâm linh.

  • Cho dù vô địch, Leverkusen vẫn phải ngước nhìn Der Klassiker! Leverkusen vẫn phải ngước nhìn Der Klassiker!

    Đó là sự thật mà Leverkusen không thể không thừa nhận. Der Klassiker, trận derby nước Đức, diễn ra vào thứ Bảy giữa Bayern và Dortmund không còn là cuộc tranh tài của hai ứng viên vô địch, bởi họ đang cách xa ngôi số một của Leverkusen trên BXH Bundesliga 2023/24.

  • Trước vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24: Ai cản được Đà Nẵng? Trước vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24: Ai cản được Đà Nẵng?

    Đứng đầu bảng và hơn đội nhì bảng tới 8 điểm, Đà Nẵng gần như không có đối thủ xứng tầm. Liệu chủ nhà Đồng Nai có cản được Đà Nẵng ở vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24?

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x