Khi Haaland ra đi, niềm tin tại Dortmund cũng đổ sập

HOÀNH BỒ
18:55 ngày 03-05-2022
NHM luôn bán tín bán nghi về cái gọi là “điều khoản giải phóng” giữa Dortmund với tiền đạo Erling Haaland. Nhưng không còn là tin đồn, phía Dortmund xác nhận điều khoản ấy có tồn tại.

2 năm rưỡi - 55 triệu euro, đắt hay rẻ?

Ngày còn hiện hữu, "siêu cò" Mino Raiola luôn khiến giới mộ điệu bán tín bán nghi về điều khoản giải phóng hợp đồng mà phía Erling Haaland đã thòng vào với CLB Dortmund ở thương vụ chuyển nhượng tháng 1/2020. Thật phi lý khi một CLB lại ký vào bản hợp đồng có điều khoản bất lợi cho họ như vậy. 

Thế nhưng, điều khoản ấy thực sự tồn tại. Nó vừa được đích thân GĐĐH Hans-Joachim Watzke của đội bóng vùng Ruhr xác nhận với báo giới. Lần đầu tiên nhân vật cấp cao của Dortmund phá bỏ vùng an toàn cho câu chuyện đầy nhạy cảm này, và tung hê tất cả.

Ngày 30/12/2019, chỉ 3 ngày trước khi kỳ chuyển nhượng mùa đông mở cửa, CLB Dortmund thông báo về quá trình chiêu mộ tiền đạo trẻ Erling Braut Haaland hoàn tất. Ông lớn nước Đức chỉ phải chi ra 20 triệu euro để trả cho RB Salzburg, đội bóng chủ quản của chân sút người Na Uy khi đó.

Trước khi gia nhập Dortmund, Haaland nhận được sự quan tâm của các đội bóng hàng đầu như M.U hay Juventus. Và đây chính là nút thắt buộc phía Dortmund phải chấp nhận điều khoản bất lợi do siêu cò Mino Raiola cài vào: “Vào ngày cuối, sự thật là chúng tôi đã chấp thuận điều khoản rút lui cho Haaland. Tại sao ư? Nếu không, Manchester United sẽ đến và mang cậu ấy đi”.

Như vậy, chỉ cần CLB nào thuyết phục được Haaland, họ mang 75 triệu euro đến Signal Iduna Park và mang đi số 9 tiềm năng bậc nhất thế giới bóng đá thời điểm hiện tại. Đó là một món hời không dễ gì có được nếu không nhờ vào bộ não tinh vi của Raiola, bởi theo giá trị trường, lúc này Haaland có giá khoảng 120 triệu euro (theo Football Observatory) hay 150 triệu euro (theo Transfermarkt).

Dortmund gấp rút tìm người thay Sport1 tiết lộ, Dortmund đang “lục tung cả châu Âu” để tìm người thay Haaland. Các ứng viên tiềm năng được nhắm đến như Adam Hlozek, Benjamin Sesko, Noah Okafor, Hugo Ekitike; bên cạnh đó là Timo Werner, Patrik Schick và Sasa Kalajdzic…

Nguồn tin của báo chí Anh khẳng định, Man City có hơn 90% cơ hội chiến thắng trong thương vụ này. Ngoài ra, vẫn còn khả năng bất ngờ mang tên M.U, PSG, Real Madrid hay Barcelona. Nhưng Dortmund đâu cần quan tâm, họ nhận đủ 75 triệu euro và trở thành kẻ đứng bên lề cuộc chiến.

Thập kỷ thương đau của người Borusse

Nếu Erling Haaland đi qua “Bức tường màu vàng” để bước ra sân khấu lớn, Dortmund được an ủi là họ sẽ bỏ túi 55 triệu euro trong thương vụ này chỉ sau 2 năm rưỡi. Đây rõ ràng là khoản lãi kếch xù trong bối cảnh đại dịch Covid-19 khiến sức mạnh tài chính của các đội bóng suy yếu.

Bên cạnh đó, 2 mùa rưỡi đã qua, Haaland đã luôn cống hiến cho Dortmund với tinh thần cao nhất. Bao gồm cả cú hat-trick vào lưới Bochum ở vòng 32 Bundesliga vừa qua, tiền đạo trẻ người Na Uy đã cung cấp cho đội chủ sân Signal Iduna Park tổng cộng 85 bàn thắng chỉ sau 87 trận, bên cạnh đó là 17 đường kiến tạo.

Vì thế, những Borusse - cách mà các CĐV Dortmund tự gọi mình, sẽ chẳng thể trách móc Erling Haaland điều gì. Khi đám đông cần ăn mừng, Haaland mang đến cho họ các bàn thắng. Dortmund cần tiền, đội bóng mới của Haaland sẽ chi trả 75 triệu euro.

Nhưng ngày Erling Haaland dứt áo ra đi, toà tháp niềm tin trong trái tim các Borusse cũng đổ sập. Những năm qua, họ đã chứng kiến quá nhiều cuộc chia ly trong tiếc nuối.

Cuộc “chảy máu chất xám” của Dortmund trầm trọng đến nỗi, từng có tờ báo Đức mô tả đó là “một thập kỷ thương đau”: Goetze, Lewandowski, Aubameyang rồi Dembele, Sancho. Nếu lúc này họ vẫn hiện hữu trong màu áo vàng, Dortmund đã trở nên bất khả chiến bại. Nhưng có chữ “nếu” ấy, người ta đã có thể bỏ cả Paris vào cái chai. 

Sau tất cả, sẽ chỉ còn người cận vệ già Marco Reus ngây ngốc đứng đó, lặng nhìn những người đồng đội thân thiết rời đi.

Dortmund gấp rút tìm người thay
Sport1 tiết lộ, Dortmund đang “lục tung cả châu Âu” để tìm người thay Haaland. Các ứng viên tiềm năng được nhắm đến như Adam Hlozek, Benjamin Sesko, Noah Okafor, Hugo Ekitike; bên cạnh đó là Timo Werner, Patrik Schick và Sasa Kalajdzic…

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x