Chính Kimmich là người khơi màn ngược dòng ngoạn mục cho Bayern. Anh trực tiếp rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 ở phút 50 với pha đánh đầu nối từ tình huống không chiến của Robert Lewandowski. 5 phút sau, Kimmich kiến tạo để Leroy Sane gỡ hòa 2-2.
Trận này, Kimmich bắt đầu với vị trí tiền vệ trung tâm. Sau khi hậu vệ phải Benjamin Pavard không hoàn thành nhiệm vụ của mình, Kimmich đá thay Pavard ở hành lang phải của Bayern trong hiệp 2. Kimmich cho thấy dù được HLV Hansi Flick bố trí ở vị trí nào, anh cũng đều chơi hay cả.
Và cái hay của Kimmich là giữa một tập thể có nhiều ngôi sao lão luyện, một chàng trai mới 25 tuổi như anh vẫn tạo ra được ảnh hưởng đáng nể về tinh thần. Ở tình huống đàn anh Jerome Boateng bị đối phương dùng tiểu xảo đẩy ngã dẫn đến bàn thua đầu tiên của Bayern, Kimmich đã hét cả vào mặt trọng tài hòng bảo vệ quyền lợi cho đội nhà. Sau đó, Kimmich còn nhiều lần quát tháo, hô hào đồng đội xốc dậy tinh thần để ngược dòng.
Nhìn Kimmich thi đấu tỏa sáng, thể hiện bản lĩnh kiên cường và truyền lửa tinh thần quyết chiến quyết thắng lên cả đội, mọi người càng chung nhận xét anh xứng đáng trở thành đội trưởng tương lai của Bayern.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn