
Tuy nhiên, khi thời gian không còn nhiều và trận đấu đang ở thế cân bằng 1-1, HLV Slot đã quyết định đưa Alexander Isak vào thay Ngumoha ở phút 67. Những tiếng chế giễu từ khán đài cho thấy người hâm mộ muốn một sự thay đổi khác - nhiều khả năng là rút Cody Gakpo, người đã thi đấu kém hiệu quả và là cầu thủ có số lần chạm bóng ít nhất trên sân tính đến thời điểm đó.
Có lẽ sự thay đổi này là không thể tránh khỏi vì Ngumoha chỉ có suất đá chính do Florian Wirtz bị ốm, nhưng cách anh thể hiện khi có bóng đã tạo ra sự phấn khích cho người hâm mộ. Ngumoha đạt trung bình 6,5 lần rê bóng mỗi 90 phút, cao nhất trong số các cầu thủ Liverpool và mỗi khi anh tấn công, đối thủ luôn cảm thấy nguy hiểm.
Cũng chính đường chuyền của chàng trai 17 tuổi này đã dọn cỗ cho Gravenberch ghi bàn mở tỷ số và anh cũng cho thấy kỹ thuật cá nhân điêu luyện cùng đôi chân nhanh nhẹn trong một vài tình huống bị vây ráp. Ngay từ đầu trận, sự hiện diện của Ngumoha với bóng đã thu hút một nhóm hậu vệ Chelsea và mở ra khoảng trống cho các đồng đội.
Suốt cả mùa giải, người hâm mộ đã yêu cầu được thấy Ngumoha thi đấu nhiều hơn. Nhưng hãy thông cảm cho Slot, bởi nếu dùng Ngumoha quá nhiều, chẳng khác nào ông thừa nhận đã ném một số tiền khổng lồ ra cửa số.
Thực tế là Liverpool đã chi gần 450 triệu bảng trong kỳ chuyển nhượng hè năm ngoái - phần lớn trong số đó dành cho các tài năng tấn công - họ có lẽ không ngờ rằng phải tung ra sân một cầu thủ 17 tuổi và một hậu vệ biên được kéo lên đá tiền đạo cùng Gakpo trong một trận đấu quan trọng để giành vé dự Champions League.

Tất nhiên, có những yếu tố khách quan. Isak đang trong quá trình hồi phục sau chấn thương dài hạn, trong khi Hugo Ekitike hiện cũng đang vắng mặt vì chấn thương. Nhưng đây lại là một buổi chiều thất vọng khác đối với đoàn quân của HLV Arne Slot, nơi mà việc bổ sung hỏa lực tấn công có thể đã giúp họ giành trọn 3 điểm.
Cầu thủ trẻ Ngumoha là điểm sáng nhất trong bộ ba tấn công đá chính, tạo ra một màn trình diễn không sợ hãi khác khi thực hiện thành công 4 trong 5 lần qua người. Ngược lại, Gakpo chỉ có 12 lần chạm bóng - 1 lần trong vòng cấm đối phương - khi anh chật vật kết nối với các đồng đội, thực hiện nhiều pha chạy chỗ vô ích mà không nhận được những đường chuyền từ đồng đội.
Frimpong thi đấu quá rộng, và cũng dễ hiểu khi anh gặp khó khăn trong việc tái hiện khả năng gây sát thương của Mohamed Salah từ cánh phải. Điều đó đồng nghĩa với việc Szoboszlai một lần nữa phải nhô cao từ hàng tiền vệ, gây áp lực khi không có bóng, băng vào dứt điểm sau các đường căng ngang và thực hiện các cú sút xa.
Nhìn chung, một điểm này có lẽ đủ để đảm bảo một vị trí trong Top 5 trên BXH cho Liverpool, nhưng đây là một màn trình diễn tấn công phản chiếu cả một mùa giải rộng hơn tại Anfield, nơi mà không phải lần đầu tiên trong thời gian gần đây, người hâm mộ phải tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu họ làm tốt hơn.
























