
Sau nhiều lần trì hoãn vì thời tiết, trận đấu bù vòng 17 cuối cùng cũng diễn ra tại Volksparkstadion. Và trong cuộc chiến căng thẳng ấy, Leverkusen đã rời sân với 3 điểm quý giá trước Hamburg nhờ khoảnh khắc tỏa sáng của Christian Kofane.
Đội khách nhập cuộc chủ động và nhanh chóng kiểm soát thế trận. Ngay phút thứ 8, Ibrahim Maza tạt bóng chuẩn xác để Montrell Culbreath đánh đầu chệch cột trong gang tấc. Chỉ vài phút sau, Martin Terrier suýt mở tỷ số khi dứt điểm dội xà ngang từ đường căng ngang của Aleix García.
Leverkusen tiếp tục gây sức ép, thậm chí từng được chỉ tay vào chấm phạt đền sau pha va chạm giữa Nicolai Remberg và Maza. Tuy nhiên, VAR can thiệp và xác định lỗi xảy ra ngoài vòng cấm. Trong khi đó, Hamburg chịu tổn thất khi Bakery Jatta phải rời sân vì chấn thương sau chưa đầy nửa giờ thi đấu.
Dù cầm bóng tới 58% và tung ra 9 cú dứt điểm trong hiệp một, đội bóng áo đỏ-đen vẫn bất lực trước hàng thủ số đông của chủ nhà. Hamburg chủ yếu lùi sâu phòng ngự, chờ cơ hội phản công.

Thế bế tắc chỉ được phá vỡ sau giờ nghỉ. Leverkusen tiếp tục gia tăng sức ép, nhưng phải đến phút 73 họ mới tìm thấy khoảnh khắc định đoạt. Ibrahim Maza chọc khe sắc lẹm để Kofane băng xuống, trước khi tiền đạo này tung cú sút chân trái cực mạnh vào góc cao, không cho Daniel Heuer Fernandes cơ hội cản phá.
Bị dẫn bàn, Hamburg buộc phải dâng cao trong những phút cuối. Otto Stange khiến Janis Blaswich phải trổ tài trong thời gian bù giờ, trước khi Luka Vuskovic suýt san bằng tỷ số ở phút 98 với cú đánh đầu hiểm hóc. Tuy nhiên, thủ thành Leverkusen phản xạ xuất thần rồi chứng kiến bóng dội xà ở pha bồi tiếp theo.
Tiếng còi mãn cuộc khép lại một trận đấu nghẹt thở, mang về chiến thắng tối thiểu nhưng cực kỳ quan trọng cho Leverkusen trong cuộc đua top 4 Bundesliga khi đang có 43 điểm, đứng thứ 6 và chỉ kém vị trí thứ 3 (Hoffenheim) và 4 (Stuttgart) khoảng cách 3 điểm, bằng đúng một trận thắng.
























-ngay-26-3-2026.jpg)


