Mane vốn là mắt xích quan trọng bậc nhất trong đội hình Senegal từ nhiều năm nay. Trong trận đấu thuộc vòng 1/8 giữa Senegal và Cape Verde, Mane đóng góp 1 bàn giúp đội nhà giành chiến thắng 2-0, nhưng anh cũng phải rời sân giữa chừng sau pha va chạm kinh hoàng với thủ môn Vozinha.
Được hỏi tại sao đã bất tỉnh mà vẫn gắng gượng thi đấu trở lại, Mane cho hay: "Khi dính chấn thương trong trận đấu với Cape Verde quả thực tôi đã không biết gì nữa. Tuy nhiên, lúc ấy tôi không kể với ai về chuyện đó".
"Thực tế, BLĐ Liverpool đã gây áp lực lên LĐBĐ Senegal. Họ thậm chí còn gửi thư cho FIFA để thông báo rằng tôi cần nghỉ ngơi ít nhất 5 ngày. Nếu như vậy thì đương nhiên tôi không thể góp mặt ở vòng tứ kết".
"Các bác sỹ ở ĐT Senegal cũng đồng tình với quan điểm này. Khi họ chia sẻ quan điểm với tôi, tôi đã gọi cho HLV và bảo ông ấy rằng: "Bác sỹ không muốn tôi ra sân, nhưng tôi cần phải được đá chính ở trận đấu tới".
"Tôi cũng gọi điện cho chủ tịch LĐBĐ Senegal và bảo ông ấy rằng chúng tôi cần phải gặp nhau để bàn việc. Tôi chỉ muốn được cống hiến và thậm chí sẵn sàng từ bỏ mạng sống của mình để đạt được mục đích".
"Tôi bảo với chủ tịch LĐBĐ Senegal rằng: "Tôi biết mình không nên chơi bóng với tình trạng như hiện nay, nhưng dù thế nào thì chúng ta hãy cứ làm một bản cam kết. Nếu phải nhận mọi trách nhiệm về mình thì tôi sẵn sàng ký thỏa thuận".
"Với bản cam kết trên, nếu tôi chết thì họ đương nhiên có cơ sở thể nói rằng tất cả là do lỗi của tôi. Khi ấy không ai phải chịu trách nhiệm cả. Tuy bị từ chối, nhưng tôi vẫn khăn khăng đòi ký hợp đồng".
"Tất cả mọi người đều hoang mang bởi lúc đó đã là 1 hay 2 giờ đêm. Dẫu vậy, tôi vẫn quả quyết với HLV rằng: "Tôi biết là ông lo sợ, nhưng chỉ cần viết một cam kết với nội dung tôi tự nguyện chơi bóng và sẵn sàng đón nhận mọi hậu quả, thế là xong".
"Rút tục thì tôi không ký cam kết vì không ai chấp nhận đưa thỏa thuận cho tôi. Tuy nhiên, bác sỹ cuối cùng cũng chịu xuống nước khi đồng ý thực hiện bài kiểm tra trước trận tứ kết. Ơn trời là mọi chuyện đã diễn ra tốt đẹp. Sau khi gửi kết quả cho LĐBĐ châu Phi, bác sỹ đã "bật đèn xanh" cho tôi ra sân và còn chúc tôi gặp may mắn", cầu thủ xuất sắc nhất CAN 2022 kết luận.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn