Hinteregger vẫn còn một năm trong hợp đồng với Frankfurt. Tuy nhiên, sau khi nghe cầu thủ người Áo này trình bày lý do, đội bóng vừa lên ngôi vô địch Europa League đã đồng ý kết thúc hợp đồng giữa hai bên trước thời hạn.
Quyết định của Hinteregger có thể khiến nhiều người bất ngờ. Nhưng với những người thân cận với trung vệ người Áo thì điều này có thể hiểu được. Từ lâu, Hinteregger đã phải chịu áp lực rất lớn sau khi xuất hiện nhiều chỉ trích nhắm vào quan điểm chính trị của mình. Cầu thủ này được cho là ủng hộ các phong trào cực hữu và có liên hệ mật thiết với những thành viên tân phát xít.
Thực tế thì cũng chưa ai biết chắc là Hinteregger có ủng hộ các phong trào đó hay không. Sở dĩ người ta chỉ trích anh là bởi cách đây không lâu, cầu thủ này đã tổ chức một giải đấu ở quê nhà cùng với một đối tác kinh doanh cũ là Heinrich Sickl. Vấn đề là ở Áo, Sickl nổi tiếng là một nhân vật cực hữu, từng là thành viên của một nhóm tân phát xít, có nhiều lời nói và hành động ủng hộ Identitarian Movement Austria, một phong trào cựu hữu gây tranh cãi ở quốc gia này.
Hinteregger sau đó nói rằng anh không biết gì về quá khứ và quan điểm của Sickl, đồng thời đã ngừng mọi hoạt động hợp tác kinh doanh với ông ta. Tuy nhiên, những lời chỉ trích vẫn khiến anh “mỏi mệt và mất hứng thú với bóng đá”. Cầu thủ này nói rằng, chung kết Europa League mùa vừa qua chính là trận đấu cuối cùng trong sự nghiệp của anh.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn