Thời điểm đó, Hoffenheim vừa sa thải HLV Markus Babbel và đôn Kramer từ đội U23 lên làm tạm quyền. Nagelsmann lúc ấy mới 25 tuổi và đang dẫn dắt đội U17 cũng được đẩy lên làm trợ lý của Kramer. Bộ đôi này chỉ sát cánh bên nhau trong 2 trận gặp Hamburg và Dortmund. Và vì đội bóng đã thua cả 2 trận, Hoffenheim quyết định bổ nhiệm HLV mới Marco Kurz.
Nhưng dù chỉ có giai đoạn làm việc ngắn ngủi với nhau, họ lại có những kỷ niệm rất đáng nhớ. Nagelsmann kể lại trên tờ Kicker về chuyện Kramer vẫn giữ thói quen lúc còn dẫn dắt đội U23 khi trước chuyến làm khách của Hamburg, đã cho các cầu thủ ở một khách sạn tồi tàn gần sở thú Hagenbeck vốn chỉ dành cho... những cặp tình nhân.
Chính HLV của RB Leipzig hiện tại cũng mắc sai lầm ngớ ngẩn khi sắp xếp dụng cụ khởi động ở nhầm bên, rồi bị CĐV chủ nhà huýt sáo và chửi thể vì chạy qua camera lúc ca sĩ Lotto King Karl vốn là CĐV của Hamburg đang trả lời phỏng vấn.
8 năm đã trôi qua kể từ ngày ấy, và vị thế của cả hai giờ đã khác. Kramer chỉ vừa trở lại sự nghiệp CLB, sau giai đoạn dẫn dắt các đội trẻ của Đức. Ngược lại, Nagelsmann đã không còn là tay trợ lý ngáo ngơ mà đang là một trong những HLV được săn lùng nhất châu Âu. Nói cách khác thì “trò” giờ đã hơn “thầy”, nhưng trên sân thì chưa chắc.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn