Vượt 6.000km để cổ vũ U20 Việt Nam

Đi hơn 6.000km, mất 30 giờ di chuyển từ Nhật Bản tới Uzbekistan, CĐV Ngô Thanh Tùng cuối cùng cũng có mặt trên sân Istiqlol để tiếp sức cho U20 Việt Nam trong chiến thắng 1-0 trước U20 Australia ở ngày ra quân.
U20 Việt Nam: Vượt 6.000km để cổ vũ thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn

VÌ YÊU MÀ ĐẾN…

Fergana cách thủ đô Tashkent của Uzbekistan 300km. Không có nhiều người Việt Nam sinh sống tại Uzbekistan, nên việc có người lặn lội tới một địa phương xa xuôi như Fergana để cổ vũ U20 Việt Nam thì càng khó hy vọng hơn. Nhưng thật bất ngờ khi trước giờ thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn xung trận đối đầu U20 Australia, quốc kỳ Việt Nam vẫn phấp phới bay trên khán đài sân Istiqlol với hai tiếng vô vang “Việt Nam, Việt Nam”. Không có những đợt sóng người thường thấy như ở Mỹ Đình, nhưng 2 tiếng “Việt Nam, Việt Nam” ngân vang khắp Istiplol cũng đủ giúp đốt cháy con tim và thôi thúc tinh thần của U20 Việt Nam khi thi đấu xa nhà. 

Người viết tình cờ gặp anh Ngô Thanh Tùng ở khách sạn Asia Fergana, khi người đàn ông gốc Việt có quốc tịch Nhật Bản này đang ngồi đợi để trò chuyện cùng các cầu thủ U20 Việt Nam. Thanh Tùng không phải là người thân của các thành viên trong đội, mà anh chỉ biết họ qua chuyến tập huấn của U20 Việt Nam ở Nhật Bản vào năm ngoái, khi thầy trò HLV Đinh Thế Nam lúc đó đang trong quá trình chuẩn bị cho vòng loại giải U20 châu Á 2023. 

“Anh Tùng đã giúp đỡ U20 Việt Nam rất nhiều trong chuyến tập huấn tại Nhật Bản. Nhờ anh mà chúng tôi được ăn những bữa cơm thuần Việt. Và các thành viên của đội cũng biết tới anh Tùng kể từ đó”, đội trưởng Khuất Văn Khang cho biết nguyên cớ vì sao mà một số thành viên của U20 Việt Nam rất vui khi thấy người CĐV đặc biệt này. 

Người viết gọi Thanh Tùng là CĐV đặc biệt bởi anh không sinh sống ở Uzbekistan mà ở tận Nhật Bản cách đó hơn 6.000km. Đó là chuyện hiếm có bởi sân chơi đang được tổ chức ở Uzbekistan chỉ là giải trẻ, chứ không phải sàn diễn dành cho ĐTQG nên sức hút cũng không bằng. “Tôi có nghe một cầu thủ từng nói, thi đấu xa nhà mà trên khán đài dù chỉ có một CĐV thôi cũng lên tinh thần. Do đó, dù khó khăn về di chuyển và ăn uống nhưng tôi vẫn sắp xếp công việc để tới Uzbekistan.

Tôi đi chuyến này ngoài việc động viên tinh thần các cầu thủ, BHL thì còn là để thu hút sự chú ý của mọi người với các giải trẻ”, anh Ngô Thanh Tùng chia sẻ lý do quyết định lên đường sang Uzbekistan.

Anh Ngô Thanh Tùng cùng nhóm 8 CĐV Việt Nam (ảnh chủ) tới sân Istiqlol tiếp sức cho U20 Việt Nam	Ảnh: PHAN HỒNG

GẶP ĐỒNG HƯƠNG ĐỂ KẾT THÀNH MỘT KHỐI 

Ý chí quyết tâm “lên đường” của người đàn ông này thực sự đáng trân trọng bởi chuyến bay từ Nhật Bản sang Uzbekistan không hề đơn giản. “Tôi bay từ Tokyo sang Seoul và quá cảnh hơn 10 tiếng. Sau đó, tôi bay từ Seoul sang Tashkent hơn 10 tiếng nữa. Sáng 28/2, tôi đáp chuyến bay từ Tashkent đến Fergana. Tổng cộng, hành trình di chuyển mất hơn 30 tiếng với chiều dài hơn 6.000km. Đến nơi thì hành lý, quần áo, đồ ăn, đồ cổ động… bị thất lạc nên phải đến sáng 1/3 mới ra sân bay để lấy”, Thanh Tùng cho biết. “Xác định đến Fergana cổ vũ một mình vì ở đây không có người Việt. Nhưng thật may gặp được nhóm 8 người trên sân nên đã kết thành một khối”, anh Ngô Thanh Tùng bộc bạch.

Nhóm 9 CĐV dưới sự lĩnh xướng của Thanh Tùng đã tạo nên bầu không khí rộn ràng trên sân Istiqlol. Hòa trong sự cổ vũ của 5.700 khán giả Uzbekistan, U20 Việt Nam như được tiếp thêm sức mạnh để đánh bại U20 Australia. Đội trưởng Khuất Văn Khang chia sẻ sau trận: “Chúng tôi thật sự bất ngờ bởi không khí cổ vũ ấm áp trên sân. Thay mặt toàn đội, tôi xin gửi lời cảm ơn đến những tình cảm ấy”. 

Ngô Thanh Tùng cho biết, anh sẽ ở lại Fergana để tiếp sức cho U20 Việt Nam đến hết vòng đấu bảng. Đó là tình cảm hết sức đáng trân trọng của CĐV này khi không quản ngại vất vả, “độc hành” đến Uzbekistan để cổ vũ thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn. 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x