Người ta từng đặt cho Công Phượng cái tên mỹ miều “Messi của Việt Nam” nhưng đã đến lúc chuyển cái biệt danh ấy cho Quang Hải.
“Nếu người ta gọi em là Messi của Việt Nam thì sao?”, Tôi chọc vui Quang Hải. Cười thật lớn, Quang Hải đáp lời: “Thôi em chỉ là Quang Hải hay Hải ‘con’ thôi”. “Vậy em thích giống ai nhất?”, người viết tiếp lời. “Em thích anh Lương ‘dị’ và sẽ phấn đấu được như anh ấy, nếu hơn anh ấy đã là thành công”, mắt ráo hoảnh, Quang Hải trả lời rất giản dị.
Đúng vậy, mục tiêu của Quang Hải là vượt qua chính “thần tượng” của mình là Thành Lương. Bây giờ thì chính “thần tượng” của Quang Hải quay lại “thần tượng”chính anh sau những màn tỏa sáng vô cùng đẳng cấp tại VCK U23 châu Á 2018.
Nếu 4 bàn thắng trước đến theo những kịch bản khác nhau và đều rất riêng của Quang Hải, thì chiều nay, người ta lại được chứng kiến tiền vệ mới bước qua tuổi 21 này tạo ra một “siêu phẩm” để đời. Và tôi xin được gọi “siêu phẩm” đó của Quang Hải là “đường cong treo cổ” vì anh đã vẽ ra một đường cong vào góc bánh chưng, khiến cho các thủ môn chỉ biết bó tay chịu chết.
Quang Hải là một ngôi sao đích thực
Bàn thắng thứ 5 của Quang Hải đã nói lên phẩm chất ngôi sao của Hải ở giải đấu năm nay. Cho đến thời điểm này, có thể khẳng định, tiền vệ của Hà Nội FC là một trong những ứng cử viên lớn nhất cho danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu.
Vâng, với Quang Hải trong đội hình, U23 Việt Nam có thể biến những điều không thể thành có thể. Với Quang Hải trong đội hình, bóng đá Việt Nam có thêm những hy vọng bay xa và bay cao hơn. Và như đã nói, nếu được, hãy gọi Quang Hải là “Messi của Việt Nam” bởi anh xứng đáng với cái chân trái “siêu dị” và bởi nó đúng hơn với những gì mà Hải đã trình diễn kể từ khi trái bóng cuộn chặt lấy đôi chân.
Quang Hải đá phạt kinh điển ghi bàn (trực tiếp: U23 Việt Nam 1-1 U23 Uzbekistan)
Khác với những thông tin trước đây, trọng tài chính bắt trận chung kết U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan không phải là ông Ma Ning người Trung Quốc mà đến từ Oman.
Nếu như Bùi Tiến Dũng đốn tim các fan nữ với tài bắt penalty xuất thần thì thủ môn Nguyễn Văn Hoàng lại khiến băng phải tan chảy với ngoại hình đẹp như sao Hàn Quốc.
Phải đến 15h00 chiều nay trận chung kết giữa U23 Việt Nam – U23 Uzbekistan mới diễn ra, nhưng ngay từ sáng nay (27/1) người dân TP.HCM đã rất háo hức chờ đón cuộc tranh tài này.
Trước trận chung kết giải U23 châu Á 2018, CĐV Việt Nam đã ồ ạt kéo sang Trung Quốc để tiếp lửa cho các học trò HLV Park Hang Seo. Trong số đó, có rất nhiều nghệ sĩ đến từ giới showbiz.
Trong trận chung kết U23 châu Á 2018, U23 Việt Nam sẽ mặc trang phục màu đỏ truyền thống. Về thông tin có khả năng hoãn trận đấu, trưởng đoàn Dương Vũ Lâm cho biết, chưa nghe BTC thông báo.
U23 Việt Nam sẽ đối đầu với U23 Uzbekistan trong điều kiện ở nguỡng dưới 0 độ C. Dưới đây là 5 điều cần lưu ý với U23 Việt Nam khi phải chơi trong cái lạnh như vậy.
Thầy trò HLV Park Hang Seo đối mặt với những lo ngại khi thời tiết ở Thường Châu tiếp tục trở nên khắc nghiệt, tuyết lại rơi trước trận chung kết với U23 Uzbekistan.
Dù thất bại chóng vánh trước tay vợt số hai thế giới Aryna Sabalenka, Marta Kostyuk đã thể hiện bản lĩnh khi từ chối bắt tay với đối thủ người Belarus.
Vòng 6 giải hạng Nhất – Bia Sao Vàng 2023 đã diễn ra trận đấu sớm Bình Thuận vs Bình Phước. Mất người từ hiệp 1, Bình Thuận đã thua đậm đối thủ Bình Phước với tỷ số 0-3.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn