U23 Bangladesh đã rất cố gắng khi đấy với U23 Việt Nam, trong khuôn khổ lượt đầu ra quân vòng loại U23 châu Á. Đội tuyển này không thể có sự phục vụ của HLV trưởng Saiful Bari Titu trên băng ghế chỉ đạo do ông bị sốt cao và nhập viện.
Sau cùng, U23 Bangladesh thua 0-2 trước U23 Việt Nam. Chia sẻ sau thất bại, trợ lý Hasan Al Mamum cho hay: “Nhiệm vụ của cầu thủ là phải thi đấu dù có HLV trưởng hay không. Việc vắng HLV không phải lý do. Chúng tôi thua vì U23 Việt Nam là đối thủ mạnh nhất bảng”.
Trận thua khiến U23 Bangladesh rơi vào tình thế khó khăn khi phía trước còn hai đối thủ là U23 Singapore và U23 Yemen. Dù vậy, trợ lý Hasan lạc quan: “Chúng tôi tính toán cho từng trận và quyết tâm giành kết quả tốt trong hai trận còn lại để cạnh tranh tấm vé đi tiếp”.
Về phần mình, sau hàng loạt những pha cứu thua cho U23 Bangladesh, thủ môn Srabon được bình chọn là Gương mặt hay nhất trận. Anh nói: “Chúng tôi đã nỗ lực hết sức để ngăn chặn những pha tấn công, nhưng U23 Việt Nam là một tập thể mạnh, chơi gắn kết và hiệu quả. Mục tiêu của Bangladesh là thắng U23 Việt Nam nhưng không thể.
Tôi không đánh giá cầu thủ nào bên phía U23 Việt Nam nổi bật. Họ là tập thể hợp nhất, cùng tấn công và phòng ngự. Đội đã nỗ lực hết sức để cản phá những pha tấn công nhưng chúng tôi vẫn không thể tránh khỏi bàn thua. Đội còn 2 trận đấu và chúng tôi sẽ cố gắng hết sức”.
Theo lịch thi đấu, vào ngày 6/9, U23 Việt Nam đối đầu U23 Singapore. Trong khi U23 Yemen gặp U23 Bangladesh.