Trận bán kết diễn ra tối 25/7 tại sân Gelora Bung Karno kết thúc với tỷ số 1-1 sau 120 phút thi đấu căng thẳng, trước khi U23 Indonesia giành chiến thắng 7-6 trong loạt sút luân lưu cân não. U23 Thái Lan là đội mở tỷ số nhờ pha lập công của Yotsakorn Burapha ở phút 60. Tuy nhiên, tinh thần chiến đấu kiên cường của các chiến binh "Garuda Muda" đã được thể hiện rõ nét, khi Jens Raven đánh đầu gỡ hòa ở phút 84 từ một pha đá phạt góc của Rayhan Hannan, đưa trận đấu bước vào loạt "đấu súng" định mệnh.
Chiến thắng này giúp Indonesia tái hiện kỳ tích tại giải U23 Đông Nam Á 2023, nơi họ cũng từng loại Thái Lan ở bán kết. Phát biểu sau trận đấu, Kadek Arel không giấu được sự tự hào khi đánh bại U23 Thái Lan dù bị dẫn trước. Trong buổi phỏng vấn, trung vệ của CLB Bali United tuyên bố đầy quyết tâm: "Thái Lan có thể là vua của Đông Nam Á hiện tại. Nhưng Indonesia chính là vua của tương lai”.
Có thể hiểu được cảm xúc và sự quyết tâm của Kadek Arel bởi 2 năm trước, anh cũng là chứng nhân cho thất bại của U23 Indonesia trước U23 Việt Nam. Trong trận chung kết, hai đội đã hoà 0-0 sau 120 phút và U23 Việt Nam, dưới sự dẫn dắt của HLV Hoàng Anh Tuấn đã giành chức vô địch sau loạt sút luân lưu với tỉ số 6-5. Hiện tại, U23 Việt Nam vẫn còn nhiều cái tên từng góp mặt trong chức vô địch cách đây 2 năm như thủ môn Trần Trung Kiên, Khuất Văn Khang, Nguyễn Quốc Việt và Nguyễn Phi Hoàng.
Bên phía Indonesia cũng có những trụ cột quen thuộc như Robi Darwis, Frengky Missa, Muhammad Ferarri, Arkhan Fikri và Kadek Arel. Cuộc chạm trán lần này hứa hẹn sẽ vô cùng căng thẳng, khi Indonesia không chỉ muốn xóa dớp thua trước Việt Nam, mà còn không muốn đóng vai kẻ thất bại trên sân nhà Bung Karno.