Tạo thế trận lấn lướt hoàn toàn trước U18 Malaysia nhưng U18 Việt Nam phải nhờ một tình huống may mắn ở những phút cuối cùng của trận đấu mới giành trọn 3 điểm trong ngày khai màn giải U18 Đông Nam Á 2019.
Malaysia là nhà đương kim vô địch nhưng Việt Nam nhập cuộc với quyết tâm thắng trận lớn. Ngay phút thứ tư, đoàn quân của ông Hoàng Anh Tuấn cảnh báo đối thủ bằng cú sút chệch cột dọc trong gang tấc của Tiến Sinh. Nhưng pha bỏ lỡ ngon ăn ấy báo hiệu một ngày thi đấu kém duyên của các chân sút đội chủ nhà.
Thực tế chơi ép sân hoàn toàn sau đó, nhưng Việt Nam bất lực trong việc tìm đường vào cầu môn của Malaysia. Trong 45 phút đầu tiên, nhà ĐKVĐ dường như chỉ trân mình để chống đỡ các pha hãm thành ào ạt của đoàn quân ông Hoàng Anh Tuấn.
Trước lớp phòng ngự dày đặc của đối phương, Việt Nam cũng đã nhiều lần mở được đường vào cầu môn Malaysia nhưng bóng vẫn không lăn vào lưới.
Việt Nam tạo thế trận lấn lướt hoàn toàn trước Malaysia. Ảnh: Quốc An
Điển hình như tình huống ở phút 33 khi Mạnh Quỳnh đánh bại tất cả các cầu thủ của đối phương, kể cả thủ môn nhưng cú dứt điểm của cầu thủ này lại đưa bóng trúng cột dọc dội ra, từ chối một bàn thắng trông thấy của Việt Nam.
Cục diện hiệp 2 cũng không có nhiều thay đổi khi đội chủ nhà vẫn chiếm lĩnh hoàn toàn thế trận. Nhưng cũng như 45 phút đầu tiên, sự vô duyên của các chân sút đã khiến cho nhiều cơ hội ăn bàn trông thấy cứ lần lượt trôi qua một cách đáng tiếc.
Khi thầy trò ông Hoàng Anh Tuấn tưởng chừng như đã phải chấp nhận một kết quả hòa thì thần may mắn đã hiện hữu để giúp cho đội chủ nhà giành trọn 3 điểm. Từ quả phạt góc của Minh Trọng đưa bóng đi sát cột dọc ở phút 88, hậu vệ Umar đã khép góc sẵn nhưng lại lúng túng để bóng bật người, đổi hướng đi vào lưới, giúp cho Việt Nam giành chiến thắng nhọc nhằn nhưng đầy xứng đáng.
Lê Ngọc Bảo trưởng thành từ lò PVF và anh đang là đội trưởng Phố Hiến tại giải hạng Nhất. Ít ai biết, cầu thủ sinh năm 1998 này là người giàu nghị lực để vượt lên nước mắt.
Chỉ gặp đối thủ dưới cơ là Singapore nhưng U18 Thái Lan đã không thể giành trọn 3 điểm dù có bàn dẫn trước ở trận mở màn vòng bảng của giải U18 Đông Nam Á 2019.
Ghi bàn thắng từ rất sớm nhưng U15 Việt Nam đã để cho U15 Malaysia lội ngược dòng và giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 3-1, qua đó lỡ cơ hội vào chung kết U15 Đông Nam Á 2019.
Trong lượt trận đầu tiên của bảng A tại giải U18 Đông Nam Á 2019 diễn ra vào chiều 7/8, Indonesia và Timor Leste đều có những trận đại thắng trước các đối thủ yếu hơn.
Theo lịch, U15 Thái Lan phải đá vào lúc 15h00 nhưng Hiệp hội bóng đá Thái Lan đã đổi giờ, ưu tiên cho chủ nhà, buộc Việt Nam phải đá vào thời điểm thời tiết không thuận lợi.
Hôm qua, U22 Việt Nam đã hội quân và có buổi tập đầu tiên ở đợt tập trung ngắn hạn trong tháng 8 tại Trung tâm đào tạo trẻ PVF. Với mong muốn thử nghiệm nhân sự để đảm bảo lực lượng tốt nhất cho U22 Việt Nam trước khi bước vào thi đấu tại SEA Games 30 nên HLV Park Hang Seo đã triệu tập 28 cầu thủ lên tập trung đợt này.
Giải vô địch U18 Đông Nam Á 2019 sẽ khai mạc vào chiều mai (6/8). Trước giờ nhập cuộc, tất cả các đội đều cảm thấy rất tự tin, đặc biệt là HLV Hoàng Anh Tuấn của chủ nhà Việt Nam.
Thắng lợi 3-0 trước U15 Myanmar ở lượt trận vừa qua đem đến sự tự tin lớn cho U15 Việt Nam. Chiến thắng ấy là liều doping mạnh mẽ để Việt Nam bước vào trận “chung kết bảng” đầy thách thức và khó khăn trước đối thủ chưa bao giờ được đánh giá cao ở mọi cấp độ ĐTQG là U15 Timor Leste.
Kim Kardashian và Kanye West đang bị đồn đoán ly hôn. Tuy nhiên, ngôi sao truyền hình thực tế vẫn chưa xác nhận điều gì mà vẫn vui vẻ tung lên mạng những hình ảnh khoe thân nóng bỏng.
Harry Maguire vẫn đang phải chịu rất nhiều chỉ trích kể từ khi chuyển đến Man United với cái giá kỷ lục thế giới cho 1 trung vệ. Nhưng ở thời điểm hiện tại, có nên dành tặng một lời khen cho Maguire?
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn