
So với lứa cầu thủ sinh năm 2008 vốn tiếp quản từ người tiền nhiệm Hứa Hiền Vinh, HLV Cristiano Roland có nhiều thời gian để tuyển chọn, đánh giá và huấn luyện thế hệ sinh năm 2009 của U17 Việt Nam. Nhờ vậy mà lực lượng mà chiến lược gia người Brazil triệu tập có sự cân đối hơn so với hơn 1 năm về trước.
Bằng chứng là Hà Nội - đội bóng mà ông Roland mang về chức vô địch U17 Quốc gia thứ 2 liên tiếp - chỉ đóng góp 5 đại diện. Trong khi đó, PVF-CAND - đội bị chính Hà Nội loại từ vòng tứ kết - lại có tới 6 cầu thủ. Ngoài Hà Nội và PVF-CAND, U17 Việt Nam còn chứng kiến 4 gương mặt từ Thể Công Viettel, 6 cầu thủ trưởng thành tại đội trẻ TP.HCM, SLNA hay 4 cái tên của Đà Nẵng, Ninh Bình, Thanh Hóa, Huế. Từ việc tuyển chọn này, HLV Roland đã khẳng định ông không hề ưu ái đội Hà Nội, ngay cả khi đó là đội bóng mà vị chiến lược gia này đang dẫn dắt.
Cũng liên quan đến tuyển chọn lực lượng, ông Roland không triệu tập “cậu học trò cưng” ở U17 Hà Nội là Trần Mạnh Quân, khi U17 Việt Nam tham dự U17 Đông Nam Á 2026.

Theo thống kê từ trang Bóng đá trẻ Hà Nội, trong năm 2025, tiền đạo Trần Mạnh Quân đã ghi 29 bàn thắng sau 29 trận đấu. Cầu thủ được đào tạo bởi lò đào tạo Hà Nội ghi 15 bàn ở giải U15 Quốc gia. Tới giải U17 Quốc gia, Quân tiếp tục có 9 pha lập công để ẵm danh hiệu Vua phá lưới của giải đấu. Ở vòng loại U17 châu Á 2026, Mạnh Quân cũng là cầu thủ ghi nhiều bàn nhất cho U17 Việt Nam với tổng cộng 5 pha lập công.
Tổng cộng sau 29 trận đấu tại 3 mặt trận kể trên, chàng trai sinh năm 2010 đã ghi tới 29 bàn. Anh trở thành cầu thủ Việt Nam lập công nhiều nhất trong năm 2025, tính cả lứa tuổi trẻ và trưởng thành.
Dẫu vậy, trong đội hình vốn đầy ắp các cầu thủ thi đấu từ U17 đến U19 Quốc gia trong năm qua, ông Roland quyết định ưu tiên nhân tố kinh nghiệm hơn Mạnh Quân - người mới chỉ trải qua giải U17 Quốc gia và còn cần thời gian để tích luỹ bản lĩnh thi đấu.
Ngoài Mạnh Quân, cầu thủ ghi 29 bàn thắng sau 29 trận đấu trong năm 2025 vắng mặt, ông Roland cũng cho thấy bản thân đặt kết quả của U17 Việt Nam lên hàng đầu. Chu Bá Huấn, một học trò cưng khác của chiến lược gia Brazil vốn giành danh hiêu thủ môn xuất sắc nhất U17 Quốc gia hiện chỉ đóng vai kép phụ. Thay vào đó, ông Roland trao cơ hội cho thủ môn Lý Xuân Hòa (PVF-CAND) ở vị trí gác đền số 1 của U17 Việt Nam tại giải U17 Đông Nam Á này.
























-ra-ngay-23-4-.jpg)


