Sự nghiệp của Garnacho tại Old Trafford đã chấm dứt vào mùa hè vừa qua sau khi mối quan hệ giữa cầu thủ 21 tuổi với HLV Ruben Amorim rạn nứt. Anh bị gạt khỏi đội một MU và Chelsea là đội nhanh chân nhất giành chữ ký của cầu thủ người Argentina.
Cuối tháng 8, Garnacho chính thức ký hợp đồng với The Blues. Đội bóng thành London phải trả cho MU khoản phí 40 triệu bảng. Ngôi sao gốc Argentina ký hợp đồng dài hạn tới năm 2032. Anh có trận ra mắt Chelsea tại Ngoại hạng Anh trong trận hòa 2-2 với Brentford, vào sân thay Joao Pedro ở hiệp hai.
Đến trận gặp Bayern Munich tại Allianz Arena, trận mở màn Champions League mùa 2025/26 của Chelsea, Garnacho lại khởi đầu trên ghế dự bị. HLV Enzo Maresca tung anh vào sân ở phút 68 thay Pedro Neto khi Chelsea đang bị dẫn bàn.
Ngay lập tức, fan MU trên mạng xã hội X (Twitter) đã buông lời mỉa mai. Một người viết: “Garnacho rời MU để có sự nghiệp tốt hơn cơ mà”. Một fan khác châm chọc: “Chelsea chưa thắng nổi trận nào kể từ khi mua Garnacho”.
Có người thì nói: “CĐV Chelsea nghĩ Garnacho chơi như Ronaldo, và rằng MU đang hủy hoại sự nghiệp cậu ta”. Người khác thêm vào: “Chelsea tưởng họ mua được Ronaldo thời đỉnh cao khi chiêu mộ Garnacho”.
Một bình luận khác hài hước: “Garnacho, một cầu thủ chạy cánh, có nhiều đường chuyền về hơn cả Chalobah trong trận này. Và cậu ta mới vào sân 15 phút”. Lại có fan nhận xét: “Garnacho cứ sút khi có lựa chọn chuyền, có những người không bao giờ thay đổi. Giờ đó là vấn đề của Chelsea rồi”.
Một tài khoản còn hỏi mỉa: “Garnacho có thi đấu hôm nay không vậy?”. Trong khi một người khác đặt dấu hỏi: “Tại sao Garnacho lại gia nhập Chelsea? Bỏ MU chỉ để ngồi dự bị, thậm chí không được đá chính như khi ở Old Trafford”.
Sau trận thua 1-3 trước Bayern, cuối tuần này, Garnacho và đồng đội sẽ hành quân đến Old Trafford để chạm trán Man United. Đây sẽ là một màn tái ngộ hết sức đặc biệt.