...Trận ấy, Real bị dẫn 2 bàn đến tận phút 86. Và họ đã thua Shakhtar Donetsk 2-3 ngay tại sân nhà ở trận ra quân trước đó. Gỡ liền 2 bàn trong vài phút chót, Real coi như đã “trở về từ cõi chết” rồi.
Bây giờ, người ta đang nói về áp lực lớn mà Zidane phải đối diện trước cuộc quyết đấu có thể giúp Real đi tiếp hoặc khiến họ bị loại ngay sau vòng bảng. Kỳ thực, đây là trận đấu mà Zidane cũng như Real nói chung hoàn toàn làm chủ số phận của họ. Thắng thì đi tiếp và mọi tin đồn trước mắt sẽ tan biến.
Tiếp theo sẽ như thế nào thì đấy lại là những câu chuyện khác. Còn nếu Real rút cuộc bị loại ngay trên sân nhà? Real có dám sa thải Zidane hay không là việc của họ. Nhưng tóm lại, như thế là - cả Real lẫn Zidane - quá kém rồi. Một cuộc chia tay sẽ chẳng có gì là đáng tiếc hay oan uổng. Mà không chia tay cũng chẳng còn gì hay ho để chờ xem tiếp.
Nói vậy để thấy: thật ra thì chẳng có áp lực đáng kể nào. Suy cho cùng, đã là HLV trưởng Real Madrid, hoặc bất cứ “siêu CLB” nào, làm gì có một cuộc sống êm đềm miễn nhiễm áp lực!
Mọi kết quả đều có thể xảy ra trong bóng đá. Toan tính đến đâu đi nữa, cũng không qua khỏi quy luật muôn thuở này (bóng đá luôn hấp dẫn chính là vì vậy). Không chừng, tính quá... hóa sai. Hãy nhìn lại bao nhiêu bài học kinh nghiệm nơi Pep Guardiola, nhất là khi Man City bị Lyon loại khỏi Champions League mùa trước.
Và, tin hay không tùy ý mỗi người, mọi toan tính đều khó qua khỏi... vận hội. Mà hễ nói về vận hội, Zidane là một trong những nhân vật bóng đá may mắn nhất xưa nay. Vì một chút thiếu chính xác trong việc phán đoán tình huống, một chút sai sót trong việc chọn vị trí, ông phải sút “với”, trong tình thế không được... thì thôi.
Rút cuộc, đấy lại là cú sút ghi bàn quyết định giúp Real vô địch Champions League 2002 - danh hiệu vô địch Champions League duy nhất trong sự nghiệp cầu thủ của Zidane. Và đấy hóa ra lại là bàn thắng “đẹp nhất lịch sử”, theo sự công nhận của BBC tính đến thời điểm ấy. Đấy là một dẫn chứng rõ ràng cho trường hợp “bức ảnh đẹp trước tiên là bức ảnh bị lỗi khi chụp”.
Zidane thì xuất sắc rồi. Nhưng nhìn lại hành trình vô địch từ World Cup đến Euro của ông, khi nào cũng có công lớn của... vận may. Và khi bước vào lĩnh vực huấn luyện, đấy cũng là đặc điểm gắn liền với sự nghiệp cầm quân của huyền thoại bóng đá Pháp? Vừa chân ướt chân ráo “khởi nghiệp”, Zidane đã đi luôn vào lịch sử với kỳ tích 3 lần liên tiếp vô địch Champions League. Trước đó, chưa có đội nào bảo vệ thành công danh hiệu vô địch ở giải đấu này (chứ khoan nói 3 lần). Và thật ra, Zidane chỉ cần 2 mùa “rưỡi” để bỏ túi cú hat-trick trong mơ.
Cả một sự nghiệp bóng đá của Zidane đã đầy ắp may mắn rồi, ông còn sơ áp lực nào!
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn