
Trong trận bán kết lượt về Cúp Nhà Vua với Atletico, HLV Hansi Flick của Barca thú nhận: “Tôi đã mạo hiểm khi để Pedri thi đấu như vậy. Rất may mắn là đã không có chuyện gì xảy ra”. Theo chiến lược gia người Đức, tình trạng của Pedri hôm đó là lời cảnh báo đối với ông trong việc sử dụng tuyển thủ Tây Ban Nha sao cho hợp lý trong cả phần còn lại của mùa giải này.
Trên sân Camp Nou hôm ấy, Barca thắng 3-0, nhưng vẫn bị loại (do thua Atletico 0-4 ở lượt đi). Pedri rời sân trong tình trạng kiệt sức, anh gần như lết cả tấm thân mình vào đường hầm. Đó không đơn thuần là dấu hiệu của một trận cầu căng thẳng hay sự chán nản do đội nhà bị loại, mà là tín hiệu cho thấy giới hạn thể chất của cầu thủ này đã bị đẩy tới ngưỡng nguy hiểm.

Ông Hansi Flick đã hành động tức thì với Pedri. Ở trận đấu tiếp theo trên sân của Bilbao tại vòng 27 La Liga, tuyển thủ Tây Ban Nha chỉ chơi 45 phút (nhưng vẫn kịp để lại dấu ấn bằng pha kiến tạo cho Lamine Yamal ghi bàn duy nhất). Trước chủ nhà Newcastle ở trận lượt đi vòng 1/8 Champions League, anh thi đấu 70 phút. Còn trong cuộc đối đầu với Sevilla, tiền vệ này chỉ có mặt trên sân trong hiệp 1.
Thông điệp của Flick rất rõ ràng: Pedri sẽ không còn bị vắt kiệt sức như trước đó. “Nếu cậu ấy chỉ có thể chơi 45 phút, thì sẽ được cho đá 45. Tất nhiên, nếu Pedri chơi được khoảng 60 thì sẽ tốt hơn. Và nếu có thể chơi tốt đến hết 90 phút thì quá tuyệt vời. Nhìn chung, chúng tôi sẽ hết sức cẩn trọng với trường hợp của cậu ấy. Dù sao, Pedri cũng đã dính phải 2 chấn thương ở mùa này”, HLV Flick cho biết.

Thực tế, cách quản lý Pedri mùa này đã khác biệt đáng kể: Trong 31 trận đã tham gia, anh chỉ đá trọn vẹn 12 trận. Trong 12 trận đấu khác, anh đều được HLV Hansi Flick rút ra giữa chừng để được nghỉ ngơi, tránh rơi vào tình trạng bị quá tải. Ở 7 trận đấu khác, tuyển thủ Tây Ban Nha vào sân từ băng ghế dự bị. Những con số trên phản ánh một sự dè chừng nhất định của ông Hansi Flick trước sự “mong manh” của học trò cưng.
Nên nhớ rằng, Pedri là mẫu cầu thủ mà HLV Hansi Flick luôn muốn anh “càng chơi nhiều càng tốt” – lời của ông Flick từng chia sẻ trước đó. Anh thi đấu 90 phút hoặc hơn chút trong 27 trên 59 trận ở mùa 2024/25, và thêm 15 lần khác rời sân sau phút 80. Tức là hơn 70% số trận ở mùa trước, anh có thời lượng thi đấu dài. Với cường độ đó, nếu nói Pedri là “người không phổi” cũng không sai.

Những vấn đề thể chất - khiến Pedri phải nghỉ 13 trận mùa này - buộc HLV Flick phải nhìn nhận lại. Không ai muốn lặp lại vòng xoáy chấn thương với cầu thủ được xem là “át chủ bài” ở tuyến giữa của Barca. Với kinh nghiệm của mình, ông Flick đã chọn cách đi ngược lại mong muốn. Ông chấp nhận hy sinh sự ổn định trong từng trận đấu để đổi lấy sự bền bỉ cho chặng đường dài. Pedri không còn là cầu thủ phải gánh vác mọi thứ trong 90 phút, mà trở thành “vũ khí được kiểm soát”.
Trong bối cảnh mùa giải bước vào giai đoạn quyết định với Barca, đây có thể là nước đi then chốt. Bởi đôi khi, giữ được một cầu thủ quan trọng ở trạng thái tốt nhất còn giá trị hơn việc tận dụng anh trong từng khoảnh khắc ngắn hạn. Nói cách khác, HLV Hansi Flick đã nhận ra “lằn ranh đỏ” ở Pedri. Và ông sẽ không mạo hiểm bước qua nó.



























