Bóng Đá Plus trên MXH

Người chiến thắng thực sự ở Barca là ai?

Viva Barca CĐV Barcelona
01 giờ trước
Tin vui chiến thắng dồn dập dội về đại bản doanh của Barca trong ngày Chủ Nhật vừa rồi. Nhưng chỉ có một “trận thắng” được tập trung nhắc đến. Đó là màn vượt qua nghịch cảnh để tái xuất sân cỏ của tiền vệ trẻ Gavi.

Tiền vệ Gavi của Barca tái xuất sau hơn 200 ngày xa sân cỏ vì chấn thương đầu gối

Bóng đá sở dĩ được gọi là môn thể thao Vua bởi nó có thể tự viết nên những câu chuyện cảm xúc của riêng mình.

Ngày Joan Laporta chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử chủ tịch Barca với 68% phiếu ủng hộ, đáng lẽ phải là tâm điểm của mọi sự chú ý. Lẽ ra, dư âm về sự kiện đó sẽ phải rất ồn ào: Người ta sẽ bàn tán xem Laporta thực hiện những lời hứa trong quá trình vận động tranh cử như thế nào, giúp Barca dần tháo gỡ nợ nần và cải thiện thành tích sân cỏ ra sao…

Nhưng chiến thắng của Joan Laporta bỗng dưng… nhỏ lại bởi một lát cắt tình cờ trên sân Camp Nou. Phút 82 của trận đấu với đội khách Sevilla, khi cục diện đã an bài với tỷ số 5-1 nghiêng về Barca, HLV Hansi Flick quyết định rút “người hùng” Raphinha ra để thay thế bằng Gavi.

Khoảnh khắc Gavi được HLV Hansi Flick tung vào sân

Khi tiếng loa trên sân phát đi thông báo tiền vệ trẻ này vào sân thay người, nhiều khán giả đang lục đục rời sân sớm đã quyết định quay trở lại ghế ngồi của mình. Họ muốn nán lại để chứng kiến khoảnh khắc "số 6" của Barca tái xuất. Ngay sau bước chạy đầu tiên của Gavi, cả sân vận động đã đứng dậy để vỗ tay cổ vũ anh.

Gavi đã trở lại. 

Hơn 200 ngày trước đó, tiền vệ 21 tuổi được xe cứu thương đưa khỏi sân trong nước mắt sau chấn thương đầu gối đau đớn. Đó không phải là một ca chấn thương bình thường. Nó là thứ có thể phá hủy sự nghiệp của một cầu thủ mới ngấp nghé tuổi đôi mươi.

Hình ảnh Gavi đau đớn vật vã trên sân cách đây hơn 200 ngày

Những ai theo dõi Gavi đều biết rằng, tiền vệ này luôn thi đấu với tinh thần như thể mỗi trận là trận cuối cùng của sự nghiệp. Anh lao vào các pha tranh chấp giống như là nghé con không biết sợ cọp, chạy đến kiệt sức và sẵn sàng ngã xuống nếu cần chỉ để giành lại được bóng cho Barca.

Nhưng cái đầu gối thì không quan tâm đến tinh thần chiến binh của chàng trai trẻ Gavi. Chấn thương dây chằng khiến anh phải ngồi ngoài suốt nhiều tháng ròng rã. Có thời điểm, truyền thông Tây Ban Nha tiết lộ rằng anh rơi vào trạng thái tuyệt vọng. 

Cũng dễ hiểu thôi, khi một cầu thủ trẻ, sống bằng năng lượng và cảm xúc, bỗng nhiên bị nhốt trong phòng gym, hàng tuần phải chứng kiến đồng đội thi đấu qua màn hình tivi vô cảm. Có lúc, ý nghĩ giải nghệ thậm chí đã lướt qua đầu Gavi.

Trong ngày ông Joan Laporta tái đắc cử chức chủ tịch Barca, Gavi lại là người chiếm sóng

Khoảnh khắc Gavi chạm bóng lần đầu tiên trong đêm vừa rồi, cả cầu trường như nổ tung. Sự bùng nổ cảm xúc không đến từ một pha xử lý xuất sắc của tiền vệ 21 tuổi. Chỉ là một đường chuyền ngắn, rất đơn giản của Gavi, nhưng trong bóng đá, đôi khi những điều giản dị như thế lại mang nhiều cảm xúc nhất.

Đồng đội chạy đến vỗ vai Gavi động viên khích lệ. Raphinha ôm chặt anh khi rời sân. Và trên khán đài, những lá cờ Barca tiếp tục tung bay. Trong phòng thay đồ sau trận đấu, các cầu thủ công kênh Gavi giống như thể anh vừa ghi cả 5 bàn thắng để giúp đội bóng xứ Catalunya đánh bại Sevilla 5-2.

Thật thú vị làm sao, trong ngày ông Laporta thắng cử, người nhận được nhiều lời chúc mừng nhất ở Camp Nou lại là Gavi. Có thể điều này sẽ khiến vị luật sư vừa đánh bại ứng viên Vitor Font cảm thấy chạnh lòng. Nhưng không sao cả, cảm xúc luôn có lối đi của riêng nó.

Đồng đội chúc mừng Gavi

Bóng đá đôi khi tạo ra những chấn thương tàn nhẫn, nhưng nó cũng biết cách bù đắp bằng những khoảnh khắc ngọt ngào - giống như những gì chàng trai trẻ Gavi vừa trải qua đêm Chủ Nhật.

Nhìn chung, ở Barcelona cuối tuần qua, chỉ có một chiến thắng được tôn vinh. Đó là chiến thắng số phận của Gavi. Sự trở lại của ngôi sao 21 tuổi này cũng giống như một lời nhắc rằng Barca không chỉ được xây dựng bằng tiền tài hay danh vọng, bằng chiến lược hay những bản hợp đồng “bom tấn”… Nó được xây dựng bằng những câu chuyện rất đời, rất tình người.

Lưu ý: Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả, không nhất thiết trùng khớp với quan điểm của Bongdaplus. Bạn đọc gửi bài viết xin vui lòng email về toasoan@bongdaplus.vn.

Bài viết hay? Ấn để tương tác

Bình luận
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Phụ trách toà soạn:
Nguyễn Xuân Vũ
Phó Tổng biên tập:
Vũ Khắc Sơn Nguyễn Hà Thanh
Địa chỉ:
Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
Tel:
(84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax:
(84.24) 3553 9898
Email:
Thông tin Liên hệ
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Hotline:
0903 203 412
Email:

Địa chỉ liên hệ:

Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
Đăng nhập
hoặc

Email:

Mật khẩu:

Quên mật khẩu?


Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay