Cafe tối: Đại gia gặp cùng khổ, quý tộc gặp con buôn

ĐỨC HOÀNG
20:16 ngày 11-04-2014
Kết quả bốc thăm vòng bán kết Champions League đem đến 2 cặp đấu rất thú vị: đội bóng siêu giàu Chelsea gặp kẻ “giật gấu vá vai” Atletico Madrid; gã quý tộc kiêu hãnh Real Madrid gặp tay con buôn thực dụng Bayern.
Cafe tối: Đại gia gặp cùng khổ, quý tộc gặp con buôn

Đã hơn một thế kỷ kể từ khi bóng đá chuyên nghiệp bắt đầu bùng nổ ở châu Âu. Nhưng vẫn còn rất nhiều CLB thành lập từ thời kỳ ấy giữ được bản sắc. Trong số đó, có Chelsea, Atletico, Real Madrid và Bayern.

Nhà nghèo gặp đại gia

Thời Abramovich mới đến London, người ta hay bảo rằng Chelsea “không có truyền thống”. Nhưng thực ra Chelsea có một truyền thống đặc biệt từ ngày đầu thành lập: đấy chính là truyền thống được sở hữu bởi đại gia. 

Khác với hầu hết các CLB châu Âu đầu thế kỷ 20, được thành lập bởi các nhóm công nhân, sinh viên tập hợp lại, thì Chelsea ra đời bởi một ông nhà giàu tên là Gus Mears. Năm 1904, thương nhân này mua lại sân Stamford Bridge để kinh doanh, và gạ cho Fulham thuê, nhưng bị từ chối. Vậy là ông ta thành lập CLB riêng của mình. Từ ngày đầu ra đời, Chelsea đã là “đồ chơi” của đại gia rồi. Vậy thì họ vẫn đang phát huy truyền thống đấy chứ, sao lại bảo không có?


Thế còn truyền thống của Atletico Madrid là gì? Sống cảnh lép vế trong một thành phố mà Real Madrid là trung tâm của sự chú ý, thì truyền thống của Atletico là… nghèo gia truyền.

Người ta kể rằng ngày mới thành lập (cũng năm 1904), Atletico mặc áo màu xanh-trắng, vì họ được thành lập bởi các sinh viên xứ Basque và được coi là một CLB “con” của Athletic Bilbao. Nhưng đến năm 1911 thì Atletico phải đổi sang màu áo đỏ-trắng. Lý do là vải đỏ và vải trắng thời đó là loại rẻ nhất, được dùng để may nệm giường, và vải cũ thải ra có thể dùng để may áo đấu. Cái nghèo đã nằm trong máu của Atletico từ ngày thành lập.

Atletico có thời thuộc sở hữu của tỷ phú Jesus Gil, nhưng sau khi ông này qua đời, quay về cái cảnh cùng quẫn y như thời lấy vải thải để may áo đấu. Nợ nần nhiều bậc nhất La Liga, quảng cáo áo đấu không bán được, đội hình của họ thực chất được xây dựng bằng một tập thể “giật gấu vá vai” bao gồm những cầu thủ trẻ, đi mượn, hoặc không phải ngôi sao lương cao.

Quý tộc gặp con buôn


Bản sắc của Real Madrid và Bayern Munich thì có lẽ chẳng cần phải kể thêm nhiều nữa, đã quá nổi tiếng rồi. Real Madrid, đội bóng Hoàng gia vẫn giữ cái tính cách quý tộc thượng lưu suốt từ ngày ra đời, cho dù là trên thị trường chuyển nhượng hay phong cách thi đấu. Ở đây, người ta sẵn sàng sa thải HLV dù vô địch, nếu ông này không biết đá bóng đẹp (Fabio Capello). Đừng nói chuyện tiền ở Bernabeu, hãy nói về sự tự tôn trước.

Còn Bayern, họ không chỉ là một CLB Đức điển hình, tức là luôn biết làm ăn tính toán, mà còn là… CLB Do Thái. Đã từng có thời biệt danh của Bayern là”đội bóng Do Thái”. Trong 17 người thành lập CLB năm 1900, thì có 2 người là dân Do Thái. Cho tới trước Thế chiến 2, tức là khi chính quyền phát xít diệt chủng người Do Thái, thì CLB có chủ tịch và HLV đều là dân Do Thái.

Ai mà lại không biết dân Do Thái giỏi căn cơ và làm giàu như thế nào. Bayern rất xứng đáng với biệt danh ấy, theo nghĩa tích cực.

Có lẽ hiếm khi nào mà người ta được chứng kiến một vòng bán kết đối nghịch về phong cách như thế này.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
<
  • Họ nói gì về cặp bán kết Real - Bayern? Họ nói gì về cặp bán kết Real - Bayern?

    Trước việc Bayern Munich phải đọ sức với Real Madrid, tạo nên trận chung kết sớm của Champions League mùa này, những người trong cuộc có quan điểm như thế nào?

  • Nhà cái hạ tỷ lệ vô địch của Real, đánh giá Atletico trên cơ Chelsea Nhà cái hạ tỷ lệ vô địch của Real, đánh giá Atletico trên cơ Chelsea

    Sau lễ bốc thăm phân cặp bán kết Champions League 2013/14, các nhà cái đã điều chỉnh lại tỷ lệ được niêm yết ở các “cửa” khi đối thủ của Bayern, Chelsea, Atletico và Real đều đã được xác định.

  • UEFA nghiêm cấm Chelsea tác động lên Courtois trước 2 trận bán kết UEFA nghiêm cấm Chelsea tác động lên Courtois trước 2 trận bán kết

    UEFA đã ra thông cáo chính thức về việc thủ môn Thibaut Courtois sẽ không bị cấm ra sân trong trường hợp Atletico Madrid đụng độ Chelsea ở bán kết hoặc chung kết Champions League.

  • Bốc thăm BK Champions League: Real đụng Bayern, Atletico chạm trán Chelsea Bốc thăm BK Champions League: Real đụng Bayern, Atletico chạm trán Chelsea

    Sở hữu những đội hình đắt giá nhất nhì thế giới thời điểm hiện tại, Real - Bayern chính là cặp đấu được chờ đợi nhất tại bán kết Champions League năm nay. Trong khi đó, nếu muốn đi đến trận đấu cuối cùng, thầy trò HLV Jose Mourinho sẽ phải vượt qua thử thách rất khó đoán mang tên Atletico Madrid tại bán kết.

  • Khảo sát: CĐV Real khao khát "trả thù" Mourinho Khảo sát: CĐV Real khao khát "trả thù" Mourinho

    Theo kết quả khảo sát của AS, CĐV Real Madrid muốn được tái ngộ với cựu HLV Jose Mourinho (Chelsea) ngay ở vòng bán kết Champions League. Trong khi đó, CĐV Atletico Madrid lại hứng thú với lá thăm mang tên nhà ĐKVĐ Bayern Munich.

  • So sánh 4 đội vào bán kết Champions League So sánh 4 đội vào bán kết Champions League

    Liệu Atletico Madrid có thể tiếp tục làm nên bất ngờ? Liệu những thay đổi liên tục của Pep Guardiola có làm hại Bayern Munich? Jose Mourinho đã có một kế hoạch phù hợp hay chưa? Và hàng công Real Madrid phải chăng là quá mạnh cho bất kỳ đối thủ nào? Đây đều là những câu hỏi mà các fan mong mỏi có được đáp án.

  • 5 điều được chờ đợi tại bán kết Champions League 2013/14 5 điều được chờ đợi tại bán kết Champions League 2013/14

    Chiều nay, UEFA sẽ tiến hành bốc thăm chia cặp bán kết Champions League 2013/14. Cho dù Bayern hay Chelsea chưa biết đối thủ của mình là ai, nhưng ngay từ bây giờ người ta đã có thể hình dung ra những điểm nhấn đáng chú ý ở vòng đấu dành cho 4 đội mạnh nhất.

  • Atletico Madrid giành vé vào bán kết: 4 kỷ lục cho một giấc mơ Atletico Madrid giành vé vào bán kết: 4 kỷ lục cho một giấc mơ

    Năm 1974, HLV Juan Carlos Lorenzo đã dẫn dắt Atletico Madrid vào bán kết Cúp C1. Và 40 năm sau, lại một người Argentina khác là Diego Simeone đã giúp đội bóng thủ đô Madrid trở thành 1 trong 4 đại diện xuất sắc nhất mùa giải của bóng đá châu Âu.

  • "Mổ băng" chiến thuật của Bayern: Khái niệm "hậu vệ cánh ảo" "Mổ băng" chiến thuật của Bayern: Khái niệm "hậu vệ cánh ảo"

    Với sự vắng mặt của Javi Martinez và Bastian Schweinsteiger (treo giò) cùng chấn thương của Thiago, HLV Pep Guardiola đã có những thay đổi chiến thuật bất ngờ ở trận tứ kết lượt về với Man United rạng sáng qua. Trên lý thuyết, ông bố trí đội hình 4-1-4-1 với Toni Kroos là cầu thủ thấp nhất trên hàng tiền vệ.

  • Lăng kính: Atletico sống giữa mơ và thực Lăng kính: Atletico sống giữa mơ và thực

    Giấc mơ mang tên Atletico đang được thầy trò HLV Diego Simeone viết thêm những chương thần kỳ. Nhưng vẫn còn đó một nỗi lo sợ mơ hồ của quá khứ, của những đội bóng La Liga đã sống rực rỡ như lưu tinh rồi chết nhanh như hồ điệp.

  • SVĐ Allianz Arena: Mồ chôn tên tuổi Wayne Rooney SVĐ Allianz Arena: Mồ chôn tên tuổi Wayne Rooney

    Năm 2010, Wayne Rooney rời sân trên cáng cứu thương sau pha va chạm với Mario Gomez tại sân Allianz Arena. Rạng sáng qua, cũng ở nơi đây Rooney “lành lặn” khi rời sân, nhưng để lại sau lưng màn trình diễn tồi tệ bậc nhất trong sự nghiệp.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x