Một lượt trận thảm hại của các CLB Anh, khi Man City và Liverpool thua nhục, Chelsea bị một đội bóng tí hon cầm hòa còn Arsenal đã dẫn 3-0 trên sân nhà nhưng chung cuộc hòa 3-3 trước một đối thủ dưới vài đẳng cấp.
Điều gì đang xảy ra với các CLB đến từ giải VĐQG giàu có nhất, có tính cạnh tranh cao nhất thế giới?
Champions League đã qua 4 lượt trận nên không thể nói sự vật vã của các đại diện đến từ Premier League là giả vờ hoặc kém may. Lập luận vì Premier League có sức cạnh tranh quá khốc liệt ở tốp đầu nên các đội bóng Anh không tung hết sức cho Champions League, cũng là lý sự cùn! Cũng chẳng ai tiếc Man United, đại diện thường trực của Anh ở Champions League nhưng mùa này ngồi nhà cắm sào trên bến đợi. Cứ đá như kiểu M.U hiện nay, vào Champions League trước sau gì cũng chết không kịp ngáp. Thà không phó hội quần hùng còn đỡ nhục mặt trước võ lâm thiên hạ. Cứ nhìn các đại diện của La Liga (Real Madrid, Barcelona, Atletico) hay Bundesliga (Bayern, Leverkusen, Dortmund) là những tay trọc phú xứ sương mù không khỏi vừa bực mình vừa ngẩn ngơ: vì sao ta có tiền nhưng vẫn bị thiên hạ xem thường?
Người đời thường dè bỉu những kẻ phất lên nhờ thời thế. Bóng đá Anh, Premier League và những cái tên như Chelsea, Man City, Arsenal hay Liverpool tất nhiên và rất rõ ràng chẳng phải loại trưởng giả học làm sang.
Đáng tiếc là những gì các đại diện của xứ sương mù đã thể hiện ở Champions League không khỏi khiến cả thế giới cười nhạo.
Tiền tài, danh vọng khá phù du trong kiếp người, được đó mất đó như gió thoảng mây trôi. Trên thế giới có rất nhiều tỷ phú, nhưng không phải người nào cũng chi tiền phung phí cho những thứ nhuốm màu vật chất, ái tình giả tạo chỉ đủ sức mua vui trong thoáng chốc. Chính vì thế, sự kiện đang gây xôn xao dư luận thực chất là câu chuyện khá đơn giản: cô gái 19 tuổi Trung Quốc tên Thư Bình tuyên bố lên đường du lịch bằng... vốn tự có xứng đáng bị “ném đá” tơi bời.
Đó là câu chuyện đúng chất thời đại công nghệ số, ai ai cũng có thể gây sốc qua internet. Thứ mà cô gái kể trên “bán”, được chính cô rao với giá rất cao: ăn ở tại khách sạn 5 sao, bạn trai phải trẻ khỏe và... giàu, nhưng thực chất lại rất rẻ tiền, chỉ thu hút những kẻ phàm phu tục tử.
Nồi nào vung đó, Thư Bình đã và sẽ gặp những đối tác cũng tầm thường như cô. Trở lại với chuyện bóng đá Anh và Champions League, liệu đã đến lúc các tỷ phú là chủ Chelsea, Man City, Liverpool, Arsenal phải bình tâm suy nghĩ vì sao tiền không thiếu, mức độ chịu chi, chịu chơi chẳng kém ai nhưng vì sao thành quả - thành tích lại không tương xứng?
Liverpool vẫy cờ trắng tại Bernabeu dù Real Madrid thực chất chẳng đáng sợ như chúa tể hắc ám Voldemort trong truyện Harry Potter. Man City an phận không đủ đẳng - trình ở Champions League nên nhiều mùa liên tiếp ạch lụi ở đấu trường châu Âu vẫn không khiến HLV bị sa thải. Arsenal đá đấm cho vui, chứ thực chất chẳng tham vọng gì, dù Arsene Wenger cũng cố đu bám bằng vài phi vụ đắt tiền Alexis Sanchez, Mesut Oezil nhưng không đem lại điều gì đáng kể. Liverpool không Luis Suarez thậm chí bị Basel, Ludogorets khinh nhờn khi ra sân chơi châu lục.
Mua đúng, đầu tư dài hạn và hợp lý, đừng chỉ cậy vào sức mạnh đồng bảng. Bài học ấy bóng đá Anh cần bắt đầu lại từ khâu vỡ lòng?
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Yaya Toure vừa là người hùng vừa là tội đồ của Man City. Toure ghi bàn gỡ hoà 1-1 cho Man xanh, nhưng chính anh với hành động thiếu kiềm chế đã phải nhận thẻ đỏ khiến đội nhà mất cơ hội giành 1 điểm trước CSKA Moscow rạng sáng qua.
Trận hòa 1-1 trên sân của Maribor đã đưa Chelsea đạt đến cột mốc kỷ lục 16 trận bất bại từ đầu mùa. Song CĐV The Blues có lý do để không hài lòng, khi thầy trò HLV Jose Mourinho lỡ cơ hội sớm điền tên vào vòng 1/8, đồng thời tỏ rõ sự sa sút so với giai đoạn đầu mùa.
Suy giảm hiệu suất ghi bàn đang trở thành nỗi lo lớn với Chelsea vào thời điểm này. 4 trận gần đây, các học trò của HLV Jose Mourinho chỉ 6 lần làm tung lưới đối phương.
Đánh bại Roma 2-0 trên sân nhà, Bayern đã dễ dàng giành tấm vé vào vòng 1/8 với tư cách là đội nhất bảng E. Tất cả cho thấy sức mạnh khủng khiếp của Hùm xám, ứng viên sáng giá cho chức vô địch Champions League 2014/15...
Tự khẳng định mình là “Người đặc biệt” song theo BXH mới đây mà hãng Bwin cung cấp, HLV Jose Mourinho chỉ xếp vị trí thứ 8 trong top 10 chiến lược gia vĩ đại nhất trong lịch sử Champions League.
Các đại diện Anh đồng loạt vấp ngã, một loạt “đại gia” giành vé sớm, Messi quân bình kỷ lục của Raul… là những điểm nhấn của lượt 4 vòng bảng Champions League 2014/15.
Ronaldo được tin rằng sẽ bắt kịp kỷ lục ghi bàn ở Champions League của Raul trước đối thủ lớn nhất của anh, nhưng chính Messi mới làm được điều đó sớm hơn sau một cú đúp vào lưới Ajax để đạt tới mốc 71 bàn thắng.
Đã xa rồi cái thời Premier League được xem là “giải đấu số 1 hành tinh”. Dù vẫn luôn hấp dẫn và đầy kịch tính, nhưng xứ sương mù không còn sở hữu những đội bóng mạnh nhất châu Âu.
Được thi đấu trên sân nhà và chỉ có chiến thắng mới giúp Man City có cơ hội giành vé đi tiếp, song The Citizens đã bất ngờ gục ngã trước CSKA Moscow. Thất bại này giúp giới truyền thông, các mặt báo có dịp "dìm" thầy trò HLV Manuel Pellegrini.
Được kỳ vọng rất nhiều, nhưng tiền đạo Luis Suarez đã thi đấu rất mờ nhạt kể từ khi trở lại sau án treo giò. Trong trận đấu đêm qua với Ajax, ngôi sao người Uruguay tiếp tục thể hiện phong độ đáng báo động và hứng chịu rất nhiều chỉ trích của NHM.
Do bị chấn thương bàn chân ở trận Aston Villa hòa Liverpool 3-3 mới đây, tiền đạo Nicolo Zaniolo sẽ không thể cùng ĐT Italia tham dự EURO 2024. Đây là thông tin vừa được chính Zaniolo xác nhận.
Để tăng cường sức mạnh đua vô địch mùa tới, siêu sao Cristiano Ronaldo khuyên BLĐ Al Nassr bằng mọi giá phải chiêu mộ được Bruno Fernandes, đồng hương và cùng là đồng đội của anh ở ĐT Bồ Đào Nha.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn