Yaya Toure: Tội đồ lấn át người hùng

Nguyệt Minh
07:05 ngày 07-11-2014
Yaya Toure vừa là người hùng vừa là tội đồ của Man City. Toure ghi bàn gỡ hoà 1-1 cho Man xanh, nhưng chính anh với hành động thiếu kiềm chế đã phải nhận thẻ đỏ khiến đội nhà mất cơ hội giành 1 điểm trước CSKA Moscow rạng sáng qua.
Yaya Toure: Tội đồ lấn át người hùng
NGƯỜI HÙNG 
Người hùng thường xuất hiện trễ trong các bộ phim thriller của Hollywood, nhưng với bộ phim Man City ở trận gặp CSKA Moscow thì người hùng của đội bóng Anh xuất hiện ngay từ đầu phim. Yaya Toure với một tuyệt phẩm sút phạt gợi nhớ Andrea Pirlo hay Michel Platini đã giúp Man City hoàn hồn với bàn gỡ 1-1 sau khi CSKA Moscow bất ngờ mở tỷ số ngay phút thứ 2. 

Từ thời điểm đó, hầu hết đều nghĩ Man City sẽ hưng phấn thi đấu tưng bừng và ghi tiếp bàn thắng để giành thắng lợi chung cuộc. Niềm hy vọng số 1 của The Citizens trong “kịch bản” ấy không ai khác ngoài Toure. 


Tất nhiên Man City có không ít ngôi sao trong đội hình, nhưng không ai sáng hơn và được kỳ vọng bằng Toure. Nhất là ở Champions League, nơi Toure là cầu thủ hiếm hoi của Man City từng có kinh nghiệm bước lên bục vinh quang cao nhất dành cho đội vô địch châu lục. Toure làm điều đó với Barcelona vào năm 2009. 

Khi Man City mua Toure, một trong những lý do chính là cầu thủ này sẽ giúp một đội bóng có ít kinh nghiệm đỉnh cao Champions League dần hòa nhập và chơi tốt, thậm chí hướng đến ngôi vô địch. Thành tích tồi tệ của Man City ở Champions League trong những mùa giải vừa qua chính là bằng chứng rõ nhất chứng tỏ Toure giống tội đồ hơn người hùng của Man xanh ở đấu trường châu Âu.

VIDEO: Manchester City 1-2 CSKA Moscow (Bảng E)



TỘI ĐỒ 
Chiếc thẻ đỏ trực tiếp Toure phải nhận do lỗi thô thiển với Roman Eremenko là dấu chấm hết cho mọi nỗ lực cả về mặt chuyên môn lẫn tâm lý, tinh thần thi đấu của Man City. Ở thời điểm dầu sôi lửa bỏng, không thể chấp nhận một cầu thủ như Toure lại phạm sai lầm chết người như thế. Fernandinho cũng bị thẻ đỏ ở trận này, nhưng đó không phải cầu thủ được Man City đặt hết niềm tin. Fernandinho (với mức lương chỉ cỡ 1/3 so với Yaya Toure) có quyền gây thất vọng, nhưng Toure thì không.


Những trụ cột khác của Man City như Aguero, Kompany cũng có quyền gây thất vọng, vì họ chưa bao giờ có cơ hội dự những trận đấu lớn nhất Champions League và trở thành nhà vô địch châu Âu như Toure. David Silva chấn thương nên trọng trách ở tuyến giữa Man City càng là chuyện riêng bắt buộc phải thành công đối với Toure. Khi tất cả niềm tin và hy vọng của The Citizens dồn vào ngôi sao người Bờ Biển Ngà thì anh đã đáp trả bằng một chiếc thẻ đỏ, có thể là chiếc đinh cuối cùng đóng vào cỗ quan tài mang tên Man xanh ở đấu trường Champions League. 

Từ đầu mùa giải tính chung mọi giải, Toure cũng hiếm khi chơi đúng phong độ. Anh còn phải chịu sức ép rất lớn vì vụ đòi sang PSG vào cuối mùa giải trước. Đội bóng Pháp có lẽ mừng vì không chiêu mộ Toure. Kết quả nghèo nàn của Man City ở Premier League, Champions League, Cúp Liên đoàn phần lớn đến từ sự sa sút rõ rệt của Toure. Nếu ngôi sao này không kịp thời vươn lên đúng lúc, đội bóng đương kim vô địch Premier League có nguy cơ trắng tay, khi đó gần như chắc chắn Toure phải ra đi vì tuổi già, lương cao mà đóng góp lại không tương xứng. 

Toure xin lỗi vì thẻ đỏ
Trên tờ Daily Mail, Yaya Toure đã ngỏ lời xin lỗi đến các CĐV Man City: “Trong một trận đấu quan trọng như thế, tôi không nên nhận thẻ đỏ một cách ngu xuẩn như thế. Tôi rất tiếc nhưng tất cả những gì có thể làm được là xin lỗi. Cuộc chiến dù sao vẫn chưa kết thúc với Man City ở Champions League”.

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x