Có một Suarez khác từng bị đày đọa tại Anh

Quang Hoà Quang Hoà
18:39 ngày 30-10-2016
Giữa tuần tới tiền vệ Denis Suarez của Barcelona sẽ có dịp trở lại Etihad để gặp lại đội bóng cũ Man City. Trước cuộc đọ sức này (lượt trận thứ 4 vòng bảng Champions League 2016/17), Suarez đã chia sẻ về quãng thời gian anh gắn bó với đại diện xứ sở sương mù.
Có một Suarez khác từng bị đày đọa tại Anh

Câu chuyện bắt đầu từ cách đây 5 năm, khi Man City đánh bại Barca trong cuộc đua giành sự phục vụ của Suarez lúc đó còn đá cho Celta Vigo B. Thời điểm ấy 2 chuyên gia phụ trách vấn đề chuyển nhượng của Man City là Garry Cook và Brian Marwood đã thuyết phục được Celta Vigo, khi đó đang trên bờ vực phá sản, nhượng lại cho đội bóng Anh "viên ngọc thô" 17 tuổi với giá 850.000 bảng.

Để nhận được cái gật đầu từ gia đình Suarez, Man City cũng đồng ý trả phí sửa xe cho bố và phí làm tóc cho mẹ cầu thủ này suốt đời. Ngay ở lần đầu tiên chơi cho Man City, Suarez đã thực hiện thành công quả đá 11 m trong trận giao hữu với LA Galaxy trước thềm mùa giải mới. Và khi HLV Roberto Mancini tỏ ra khó chịu với pha xoay người giật gót bất thành của Mario Balotelli, ông đã đảm bảo Suarez sẽ được sử dụng ở mùa 2011/12.

"HLV Mancini rất hài lòng với những gì tôi đã thể hiện và hứa sẽ cho tôi cơ hội ra sân ở giải Ngoại hạng Anh. Nhưng sau khi giai đoạn khởi động trước mùa giải mới kết thúc, mọi thứ đã thay đổi. Tôi trở lại đội 2 và không nghĩ HLV biết có sự tồn tại của tôi ở đó. Trong vài trận đấu đầu tiên tôi rất ít được thi đấu", Suarez chia sẻ.

"Tôi không hiểu tại sao lại như vậy vì đã được HLV Mancini cam kết sử dụng. Ở đội 2, tôi cũng không cạnh tranh được suất đá chính vì có một cầu thủ cao tới 2 mét chơi ở cùng vị trí. Anh ta khỏe hơn tôi rất nhiều".


"Tôi chỉ đá 5 hay 10 phút ở đây cho đến khi lại được sử dụng ở trận đấu với đội dự bị của Liverpool. Lần ấy tôi cũng chỉ chơi không quá 10 phút. Thế là tôi đã nói chuyện với tuyển trạch viên chuyên khảo sát thị trường Tây Ban Nha David Fernandez và Brian Marwood. Tôi bảo họ rằng nếu tình thế hiện nay không thay đổi thì tôi không muốn tiếp tục cống hiến cho Man City nữa".

Trong suốt 2 mùa đá cho Man City, Suarez chỉ chơi vỏn vẹn 2 trận ở cúp Liên đoàn. Tuy sau đó HLV đội 2 Andy Welsh đã nhường chỗ cho Attilio Lombardo, nhưng phong cách của Man City khi ấy vẫn rất khác so với lối chơi của họ dưới sự chỉ đạo của HLV Pep Guardiola hiện giờ.

"Trong năm đầu đá cho Man City, tôi nhớ đội bóng chơi với phong cách đơn giản và trực diện nhất có thể. Khi Attilio xuất hiện, Man City đã cố gắng đá khác đi nhưng mọi thứ cũng không thay đổi nhiều", Suarez cho biết.

Vào thời điểm HLV Manuel Pellegrini được bổ nhiệm làm thuyền trưởng mới của Man City (2013), Suarez chỉ còn 12 tháng hợp đồng với đội chủ sân Etihad. Do không muốn gia hạn hợp đồng hay chịu mất trắng Suarez, Man City đã đồng ý bán cầu thủ này cho Barca với mức phí không được tiết lộ.

Thay vì trách cứ Man City. Suarez cho rằng anh đã tích lũy kinh nghiệm và học hỏi được những điều tích cực trong quãng thời gian ở Anh. Cầu thủ này cũng khẳng định có những yếu tố nằm ngoài tầm kiểm soát của CLB, ví dụ như phát triển cầu thủ trẻ không phải là công việc dễ dàng.


"Tôi hiểu môi trường bóng đá Anh rất chuyên nghiệp. Nhưng ở giải đấu dành cho lứa tuổi U23, sự cạnh tranh cần phải tăng thêm mới có thể giúp cầu thủ bước sang một tầm cao mới".

"Ở Tây Ban Nha cầu thủ trẻ dễ được đôn từ đội B lên đội 1 rất nhiều. Lý do là bởi đội B ở Tây Ban Nha được tham dự giải hạng Hai. Giải trẻ ở Anh ít tính cạnh tranh hơn. Thực ra các CLB cũng cố gắng cho các đội ở Championship mượn cầu thủ của họ. Nhưng điều đó thường chỉ áp dụng với những cầu thủ trẻ xuất sắc hơn hẳn các bạn đồng trang lứa", Suarez quả quyết.

Trở lại Tây Ban Nha, Suarez đá cho Barca B ở giải hạng Hai. Anh giúp đội bóng của mình giành được số điểm kỷ lục trước khi chuyển sang chơi cho Sevilla theo dạng cho mượn. Tại đây, Suarez đã có cơ hội thử sức ở Europa League. Sau đó Suarez được bán cho Villarreal (2015) để tích lũy thêm cơ hội ở đội một trước khi được Barca kích hoạt điều khoản mua lại có sẵn trong hợp đồng.

Giờ thì Suarez đã trưởng thành cả về kỹ năng lẫn thể chất. Anh đủ thông minh để biết mình cần phải học hỏi đàn anh nào. Chúng ta đang nói về Andres Iniesta, cầu thủ đang bị chấn thương nên Suarez sẽ có cơ hội tiếp quản vị trí của anh khi Barca đá với Man City vào thứ Ba tới.

"Tôi rất chú ý quan sát những gì Iniesta thể hiện trên sân tập. Tôi xem và học hỏi cách anh ấy chơi bóng. Iniesta dường như luôn biết cách tạo ra những điều kỳ diệu khi ra sân", Suarez cho hay.


Suarez đã kiên nhẫn ở Man City và bây giờ anh cũng sẵn sàng chờ cơ hội được đá chính ở Barca. Kể từ đầu mùa, Suarez đã ra sân 10 lần ở mọi sân chơi. Suarez rất nỗ lực trên sân tập. Anh tuyên bố mình có thể nhắm mắt cũng phối hợp được với các đồng đội vì biết cách cảm nhận tốc độ và âm thanh trái bóng khi di chuyển.

"Khi chơi bóng các cầu thủ rất tôn trọng vị trí của họ trên sân. Bất kỳ cầu thủ nào khi có bóng, luôn có 2 đồng đội chạy đến các vị trí tạo thành một hình tam giác hoàn hảo với anh ta. Nhờ đó, cầu thủ này luôn có ít nhất 2 sự lựa chọn để chuyền bóng. Đó là phong cách của Barca và bạn phải tôn trọng nó nếu chơi bóng ở đây".

"Tôi nhớ khi mới tới chơi cho Barca B, HLV Eusebio đã giữ tôi lại và chỉ vào những khu vực đưa phân chia rõ ràng trên sân. Ông ấy nói "đây là khu vực của cậu, hãy cố gắng hoạt động trong phạm vi này". Ở Barca, bạn biết khi nào bóng sẽ tới chân mình. Bạn không cần phải lang thang tìm kiếm bóng bởi bóng sẽ tự tìm đến với bạn. Việc của bạn lúc đó là phải xử lý sao cho thật hoàn hảo thôi".

"Nếu bạn chờ đợi ở đúng vị trí đã quy định sẵn thì thế nào bóng cũng tới chân. Cách chơi này khiến mọi thứ trở nên dễ dàng hơn".

Được hỏi liệu Messi có thể phô diễn kỹ thuật khi đá trên mặt sân lạnh và ẩm ướt ở Stoke hay không, Suarez khẳng định: "Tất nhiên là anh ấy có thể. Messi đón bóng, đột phá qua 3 cầu thủ và dứt điểm vào góc cao thành bàn. Tôi từng thấy anh ấy làm như thế ở đây dưới cơn mưa tầm tã. Tôi cũng đã thấy Messi làm điều tương tự dưới trời nắng. Anh ấy có thể làm bất cứ điều gì mình muốn. Ở bất kỳ CLB nào trên thế giới Messi đều có thể trở thành cầu thủ hàng đầu".


"Luis Suarez cũng rất đặc biệt. Anh ấy có thể chơi bóng trong phạm vi hẹp dưới áp lực cao. Khi bạn chuyền dài cho Suarez, anh ấy sẽ cố gắng cướp bóng và giữ chắc trong chân. Suarez có bản năng săn bàn đáng sợ và là tiền đạo hàng đầu thế giới".

Bình luận về trận đấu sắp tới với đội bóng cũ Man City, Suarez cũng cho biết thêm: "Man City có phong cách rất giống với Barca. Họ đang định hình lối chơi, tin tưởng triết lý của HLV và cố gắng đào tạo ra thế hệ học viên trẻ có lối chơi như cầu thủ đội một. Tôi biết rõ điều này vì khi mới chuyển tới đó, họ đã cho tôi xem những dự án đầy táo bạo. Bây giờ Man City đã ký hợp đồng với một HLV đủ sức biến những kế hoạch của họ thành hiện thực", Suarez tiết lộ.

Không rõ Suarez có nằm trong kế hoạch của HLV Guardiola nếu anh vẫn còn là thành viên Man City hay không, nhưng ngay từ khi bán cầu thủ của mình cho Barca The Citizens đã nhìn thấy trước những tiềm năng có thể khai thác. Bằng chứng là trong hợp đồng chuyển nhượng cầu thủ đã được các bên ký kết có điều khoản, Barca phải trả cho Man City 800.000 euro cứ sau mỗi 10 trận Suarez được ra sân thi đấu. 

Điều khoản này chỉ được xóa khi Suarez đá đủ 100 trận cho Barca. Như vậy có nghĩa khoản phụ phí mà gã khổng lồ xứ Catalan phải trả Man City để sử dụng Suarez có thể lên tới 8 triệu euro. Ở trận đấu tới giữa Barca và Man City, cha mẹ và chị gái Suarez cũng tới Anh để cổ vũ cho cầu thủ này. Cả gia đình Suarez đều rất yêu quý Man City. Thực tế thì trong nhà Suarez vẫn còn có áo đấu và những hình ảnh của anh ngày còn khoác áo nửa xanh thành Manchester.

Tuy vẫn giữ tình cảm tốt đẹp với Man City, Suarez lại sẵn sàng ăn mừng nếu chọc thủng lưới đội bóng cũ. "Nếu ghi bàn vào lưới Man City thì tất nhiên tôi sẽ ăn mừng. Nhưng điều đó không có nghĩa tôi không yêu mến Man City. Nhờ có đội bóng nên tôi mới có được ngày hôm nay mà". Suarez kết luận.

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

  • Kane có thể trở lại ở đấu trường Champions League Kane có thể trở lại ở đấu trường Champions League

    HLV Mauricio Pochettino chia sẻ, tiền đạo Harry Kane nhiều khả năng sẽ kịp bình phục để tham dự trận đấu với Bayer Leverkusen ở lượt trận thứ 4 vòng bảng Champions League 2016/17 vào ngày thứ Tư, 2/11.

  • Chung kết Champions League có thể tổ chức ở Mỹ Chung kết Champions League có thể tổ chức ở Mỹ

    Aleksander Ceferin, tân chủ tịch UEFA vừa gợi ý đưa trận chung kết Champions League đến với một vùng đất không thuộc châu Âu. Có 2 địa điểm đang được Ceferin để ý là Trung Quốc và Mỹ.

  • Khác biệt trời vực giữa bàn tay của Suarez và bàn tay của Bravo Khác biệt trời vực giữa bàn tay của Suarez và bàn tay của Bravo

    Ở trận đại chiến rạng sáng qua, Claudio Bravo có dư thời gian, dư khoảng trống, dư cả sự hỗ trợ của đồng đội, vậy mà anh lại xử lý tình huống một cách vụng về, cả trong suy nghĩ lẫn trong phương diện kỹ thuật.

  • Người Italia lạ lẫm với Champions League Người Italia lạ lẫm với Champions League

    Rạng sáng qua, Manolo Gabbiadini ghi bàn từ chấm penalty cho Napoli. Một câu chuyện thoạt nghe chẳng có gì ghê gớm, nhưng với nền bóng đá Italia, đó lại là chuyện đáng bàn. Kể từ mùa 2014/15 tới nay, mỗi năm số bàn thắng của cầu thủ Italia ghi tại Champions League vẫn chỉ đếm trên đầu ngón tay.

  • Nỗi lòng người anh em thân thiết của Messi Nỗi lòng người anh em thân thiết của Messi

    HLV Pep Guardiola cất Sergio Aguero trên ghế dự bị đến tận phút 79. Và từ ngoài sân, Aguero phải nhìn bạn thân nhất xé toang hàng phòng ngự Man City, trong khi hàng công lại bỏ qua những cơ hội thuận lợi nhất.

  • Đội hình tiêu biểu lượt trận 3 vòng bảng Champions League: Messi sáng nhất Đội hình tiêu biểu lượt trận 3 vòng bảng Champions League: Messi sáng nhất

    Với màn trình diễn chói sáng khi lập hat-trick giúp Barca và Arsenal cùng giành chiến thắng, không bất ngờ khi Lionel Messi và Mesut Oezil có mặt ở đội hình tiêu biểu.

  • Tạo ra Messi, Pep gây ra tai họa cho chính mình Tạo ra Messi, Pep gây ra tai họa cho chính mình

    Pep Guardiola chính là người biến Lionel Messi trở thành một con quái vật nhưng để rồi chính ông bị con quái vật ấy hành hạ.

  • Leicester ở Champions League: Chuyện lạ mà… không lạ Leicester ở Champions League: Chuyện lạ mà… không lạ

    Ở sân chơi Premier League, ĐKVĐ Leicester thua đến phân nửa số trận đã đấu, thua nhiều hơn cả tổng số trận thua của họ mùa trước, hiện chỉ còn cách 2 điểm so với khu vực rớt hạng. Vậy mà ở Champions League - đấu trường danh giá nhất thế giới tầm CLB, Leicester lại thắng tuyệt đối sau lượt đi vòng bảng.

  • Lloris, Leno & những bàn thắng bị chối từ Lloris, Leno & những bàn thắng bị chối từ

    Bóng đá còn có cả những bàn thắng bị thủ môn chối từ. Đó là khi tài năng của những “người gác đền” lên tiếng. Hugo Lloris đoạt giải Cầu thủ xuất sắc nhất ở trận Leverkusen - Tottenham. Bên kia phần sân Bernd Leno cũng để lại ấn tượng mạnh mẽ. Trận đấu tại BayArena rạng sáng qua là nơi tôn vinh tài nghệ của các thủ môn.

  • CĐV Man City tức điên vì sai lầm của Bravo CĐV Man City tức điên vì sai lầm của Bravo

    Người hâm mộ Man City đã không khỏi tức giận khi chứng kiến sai lầm ngớ ngẩn của thủ thành Claudio Bravo, qua đó dẫn tới thất bại tơi tả trước Barca.

  • Góc chiến thuật: 4-6-0 của Pep chẳng lại được với Messi Góc chiến thuật: 4-6-0 của Pep chẳng lại được với Messi

    Công bằng mà đánh giá, cách Man City nhập cuộc tại Nou Camp rất ấn tượng. Nhưng sai lầm của hàng thủ và sự xuất sắc của Lionel Messi đã đập nát mọi toan tính của Pep Guardiola.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x